Tổng Lãnh sự ĐCSTQ tại Osaka, ông Tiết Kiếm (Nguồn ảnh: Tài khoản X của ông Tiết Kiếm)
Gần đây, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka, ông Tiết Kiếm (Xue Jian), đã gửi lời đe dọa “chặt đầu” đến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, gây chấn động dư luận Nhật Bản. Về việc này, Đại sứ Mỹ tại Nhật George Glass chỉ trích rằng ông Tiết đã “bộc lộ bản chất thật”. Ngoài ra, giới quan sát phát hiện đây không phải là lần đầu tiên ông Tiết Kiếm đưa ra lời đe dọa mang tính khủng bố như vậy; trước đó, ông từng dùng lời lẽ “chặt đầu” để đe dọa Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth.
Ngày 10/11, Nghị sĩ Đài Loan Vương Định Vũ đăng tải trên nền tảng X rằng trong bài viết ngày 25/10/2025, ông Tiết Kiếm đã dùng cụm từ “chặt đầu” khi nói về Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ. Ông Vương Định Vũ nhấn mạnh, việc một nhà ngoại giao Trung Quốc đe dọa chặt đầu quan chức Mỹ là hành động cần được phơi bày rộng rãi trước công luận.
Trong đoạn video được lan truyền, Bộ trưởng Hegseth khi nói về vấn đề Đài Loan đã nhắc lại quan điểm lâu nay: “Muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh”. Sau đó, ông Tiết Kiếm chia sẻ lại đoạn hình ảnh này kèm lời đe dọa trực tiếp: “Vấn đề Đài Loan không liên quan đến bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Mỹ”. Ông còn viết thêm: “Chuẩn bị chiến tranh vì Đài Loan là vô nghĩa; bất cứ ai tìm cách can thiệp sẽ bị chặt đầu”.
Ông Vương Định Vũ cũng đăng kèm bản dịch tiếng Anh của bài viết nói trên.
Trên thực tế, quan điểm “chuẩn bị cho chiến tranh để bảo vệ hòa bình” từ lâu là lập trường của cả Đài Loan và Mỹ. Trước đó, trong bài phát biểu trước các tướng lĩnh cấp cao Mỹ, Bộ trưởng Hegseth từng nhấn mạnh phương châm “muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh” và cho rằng đây không phải là khái niệm mới. Chính quyền Lại Thanh Đức tại Đài Bắc cũng nhiều lần khẳng định: “Chỉ khi sẵn sàng chiến đấu mới có thể tránh được chiến tranh”. Ông nêu rõ, Đài Loan không tìm kiếm xung đột mà là thực thi quyền tự vệ.
Ngày 7/11, Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae phát biểu tại Quốc hội rằng nếu xung đột nổ ra ở eo biển Đài Loan và lan tới vùng phụ cận Nhật Bản, thì đó đã là “mối đe dọa đối với sự tồn vong của Nhật Bản” và Tokyo có thể sẽ hành động về mặt quân sự.
Ông Tiết Kiếm – người được mệnh danh là “nhà ngoại giao chiến lang” của Trung Quốc – đã tức giận đăng trên X lời đe dọa: “Cái cổ bẩn thỉu đang thò vào những nơi không nên thò ra phải bị chặt đứt”. Mặc dù bài viết nhanh chóng bị xóa, nhưng đã làm dậy sóng chính trường Nhật Bản.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara lên án phát ngôn của ông Tạ là “vô cùng không thích hợp”. Ông cho biết Tokyo đã gửi kháng nghị chính thức đến Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Tiết “nhiều lần có phát ngôn không đúng mực”, yêu cầu Trung Quốc phải có biện pháp xử lý.
Đại sứ Mỹ tại Nhật George Glass cũng viết trên X rằng: “Bộ mặt thật lại lộ ra rồi”. Ông chỉ trích phát ngôn của ông Tiết Kiếm đã tạo ra mối đe dọa đối với Thủ tướng Takaichi Sanae và người dân Nhật Bản.
Tuy nhiên, trước làn sóng chỉ trích, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại lên tiếng bênh vực ông Tiết, nói rằng ông chỉ đang đáp lại “phát ngôn sai trái của quan chức Nhật”, đồng thời kêu gọi Tokyo phải “tự kiểm điểm trách nhiệm lịch sử”.
Nhà bình luận Hàn Liên Triều nhận định lời đe dọa “chặt đầu” của ông Tiết không phải là hành động bột phát, mà là màn trình diễn chính trị nhằm thực thi ý đồ của cấp trên. Ông cho rằng trong ngoại giao Trung Quốc, “không có chuyện nhỏ”, nên các quan chức không thể tùy tiện hành động nếu không có chỉ thị. Vì vậy, rất có thể lời kêu gọi “dám ‘rút gươm’” mà ông Tập Cận Bình từng nhấn mạnh đã được nâng cấp thành “chặt đầu”. Đây là hành vi man rợ khiến thế giới phẫn nộ.
Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn cho rằng phát ngôn của ông Tiết Kiếm không còn là ngôn ngữ ngoại giao kiểu “chiến lang” nữa, mà là hành vi khủng bố trần trụi. Vì vậy, theo ông, Chính phủ Nhật hoàn toàn có lý do để trục xuất vị quan chức Trung Quốc này.
Đêm 10/11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản đăng tuyên bố chỉ trích Thủ tướng Takaichi Sanae “phát ngôn khiêu khích trắng trợn”, “tự buộc mình lên cỗ xe chia rẽ Trung Quốc”, đồng thời cảnh báo rằng bất cứ âm mưu nào nhằm can thiệp hoặc cản trở tiến trình thống nhất của Trung Quốc “chỉ khiến kẻ đó tự chuốc họa vào thân”.
Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định các nhà lãnh đạo Nhật đã có những “phát ngôn khiêu khích về vấn đề Đài Loan”, công khai cổ súy khả năng can thiệp quân sự vào eo biển Đài Loan, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc”, các văn kiện chính trị giữa Trung – Nhật cũng như chuẩn mực quan hệ quốc tế. Bắc Kinh bày tỏ sự “bất mãn sâu sắc, kiên quyết phản đối” và đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Tokyo.
Cơ quan này nhấn mạnh: Đài Loan là của Trung Quốc, việc giải quyết “vấn đề Đài Loan” và thực hiện thống nhất quốc gia hoàn toàn là chuyện nội bộ của người Trung Quốc, không cho phép thế lực bên ngoài can thiệp. Bắc Kinh khẳng định Trung Quốc “nhất định sẽ được thống nhất” và bất kỳ hành động nào tìm cách ngăn cản tiến trình đó đều là “lấy trứng chọi đá, tự chuốc họa vào thân, tự gánh hậu quả”.
“Dự án sức khỏe 981 dành cho lãnh đạo cấp cao”, được cho là có…
Phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai nội tiết, chẳng hạn như thuốc viên tránh…
Ngôi nhà phố được xếp hạng Di sản Cấp II này tại Vương quốc Anh…
Châu Phi đã trở thành một trong những điểm nóng của sự cạnh tranh Mỹ-Trung.
Gia phong là giáo dục không lời. Khi đọc gia huấn gia tộc Dương Thăng…
Nếu Charles thất bại, đội quân Hồi giáo Umayyad sẽ chinh phục từ Rome đến…