Tối ngày 20/4, Thư viện Công cộng Quận Queens (New York), chi nhánh Flushing, đã nhận được một email đe dọa đánh bom, trong đó yêu cầu không được cho phép cuộc diễu hành của Pháp Luân Công diễn ra, nếu không bom sẽ được kích nổ. Sáng ngày 21/4, cảnh sát New York đã phong tỏa toàn bộ thư viện để tiến hành kiểm tra và điều tra vụ việc. (Ảnh: Epoch Times)
Trong hơn một năm, từ tháng 3/2024 đến tháng 6/2025, đã xảy ra 154 vụ đe dọa đánh bom ẩn danh nhắm vào Pháp Luân Công, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ và các tổ chức ủng hộ Pháp Luân Công.
Đằng sau những lời đe dọa ấy ẩn chứa điều gì? Vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại hành xử điên cuồng đến vậy? Tiến sĩ Vương Hữu Quần – người từng làm chấp bút cho Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Úy Kiện Hành, đã phân tích sâu về bản chất của các sự kiện này.
Hãy cùng nhìn lại 154 vụ đe dọa bom này nói lên điều gì.
Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, từ ngày 24/3/2024 đến ngày 25/6/2025, chỉ trong 15 tháng đã xảy ra 154 vụ đe dọa bom ẩn danh nhằm vào Pháp Luân Công và các tổ chức cá nhân liên quan. Các vụ đe dọa điển hình như sau:
Điều đáng chú ý là tuy các vụ đe dọa cuối cùng không xảy ra, nhưng đã khiến Chính phủ Mỹ rất quan tâm. Các tổ chức liên quan đã báo cáo cho nhà chức trách Mỹ, cơ quan an ninh cũng vào cuộc điều tra, nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ lên tiếng mạnh mẽ và thúc đẩy các động thái pháp luật liên quan.
Vậy, nguồn gốc của những vụ đe dọa này là gì? Tại sao từ tháng 3/2024 lại nổ ra hàng loạt vụ việc? Tiến sĩ Vương Hữu Quần chỉ ra: đằng sau tất cả là ĐCSTQ – những vụ đe dọa này càng phơi bày rõ sự yếu ớt, ngu ngốc và tà ác của ĐCSTQ.
Ngày 20/7/1999, ĐCSTQ mở cuộc đàn áp toàn diện Pháp Luân Công, kéo dài hơn một phần tư thế kỷ. Trong 26 năm ấy, ĐCSTQ đã dùng mọi thủ đoạn tà ác từ cổ chí kim, tiêu tốn hàng tỷ tiền thuế của dân để xóa sổ tín ngưỡng “Chân – Thiện – Nhẫn”. Nhưng thực tế cho thấy ĐCSTQ hoàn toàn thất bại.
Không những Pháp Luân Công không bị đánh đổ, nó còn lan rộng tới hơn 110 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo thống kê Minh Huệ Net, trong 26 năm qua, Pháp Luân Công nhận được 13.000 bằng khen, thư ủng hộ và nghị quyết từ các nơi trên thế giới, riêng chính phủ liên bang và các tiểu bang Mỹ chiếm hơn 7.400, khoảng 57%.
Điều nổi bật hơn cả, vào năm 2006, những người tập Pháp Luân Công thành lập Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại New York –từ một đoàn ban đầu phát triển thành tám đoàn, lưu diễn tại hơn 200 thành phố, biểu diễn hơn 8.200 buổi, thu hút hơn 12 triệu khán giả. Shen Yun mang bản sắc nghệ thuật thuần thiện thuần mỹ, tái hiện tinh hoa văn hóa truyền thống Trung Hoa thời kỳ trước cộng sản, vũ đạo, âm nhạc, trang phục, màu sắc, màn hình sân khấu và ý nghĩa tinh thần đều làm công chúng kinh ngạc.
Các nghệ sĩ Shen Yun đã đứng ở trung tâm sân khấu thế giới suốt 19 năm, vạch trần mọi lời vu khống của ĐCSTQ. Trước sự kiên cường của Pháp Luân Công, sự rực rỡ của Shen Yun, khi các thủ đoạn đàn áp đều thất bại, gần đây ĐCSTQ bắt đầu dùng cách đe dọa bom ẩn danh để gây hoang mang.
Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Kelley Eckels Currie từng chỉ rõ: “Nó cho thấy ĐCSTQ đã tuyệt vọng… buộc phải dùng phương thức cực đoan, phi pháp để gây áp lực.” Những vụ đe dọa tưởng là dữ dội, thực ra chỉ phơi bày sự bất lực của ĐCSTQ, càng làm người ta phản cảm, ghét bỏ và xa lánh.
26 năm đàn áp Pháp Luân Công cũng là 26 năm ĐCSTQ lan truyền “giả, ác, đấu” khắp toàn cầu. Kết quả, tới năm 2025, Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ đã rơi vào khủng hoảng kinh tế, xã hội và chính trị không thể đảo ngược. Nổi cộm nhất là vấn đề tham nhũng trong quân đội.
Cơ quan “chú trọng chính trị” nhất trong quân đội ĐCSTQ – Ban công tác chính trị quân ủy – cũng lộ ra những bê bối tham nhũng nghiêm trọng. Nguyên Phó Chủ tịch quân ủy trung ương Từ Tài Hậu bị coi là “phần tử tham nhũng nghiêm trọng”, bị ví với mười đại gian thần lịch sử TQ.
Tháng 1/2015, Tư lệnh Quân khu Nam Kinh Thái Anh Đĩnh nói về Từ Tài Hậu: “Hắn giống như mười đại gian thần trong lịch sử như Khánh Phụ, Bá Phỉ, Triệu Cao, Đổng Trác, Lý Lâm Phủ, Thái Kinh, Tần Cối, Nghiêm Tung, Ngụy Trung Hiền, Hòa Thân… Cụ thể là: ‘Gian’ — vô đức vô phẩm, gian xảo giả trung; ‘Tham’ — tham lam vô độ, tham ô pháp luật; ‘Bá’ — coi trời bằng vung, chuyên quyền bạo ngược; ‘Giả’ — nói một đằng, nghĩ một nẻo, hai mặt; ‘Tư’ — kết bè kết cánh, mưu cầu lợi ích cá nhân.”
Từ Tài Hậu nâng đỡ Trương Dương, người sau này làm chủ nhiệm cơ quan công tác chính trị quân ủy, nhưng năm 2017 do tham nhũng đã tự sát vì sợ bị truy tố. Sau khi Từ Tài Hậu bị bắt, thống kê cho thấy Trương Dương không dưới 13 lần chỉ trích Từ Tài Hậu, nhưng lúc đó chỉ là “màn kịch”, Trương Dương cũng là phần tử tham nhũng nghiêm trọng, báo quân đội gọi ông ta là “kẻ hai mặt”, trên sân khấu hô hào trung thành, sau lưng thì tham nhũng.
Con trai của cố Chủ tịch Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ, ông Lưu Nguyên, khi trả lời phỏng vấn tờ Tân Kinh Báo (The Beijing News), đã nói: “Vấn đề của Trương Dương còn nghiêm trọng hơn cả Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu. Số tiền liên quan đến vụ án của ông ta là cực kỳ lớn. Với cương vị là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ông ta ‘ngũ độc câu toàn’ (tức hội đủ năm tệ nạn độc hại nhất).”
Vào tháng 7/2017, ông Miêu Hoa kế nhiệm ông Trương Dương giữ chức Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương. Ông được xem là “thân tín trong số những thân tín” của ông Tập Cận Bình, thường hô vang khẩu hiệu “nói chính trị” khắp nơi. Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ là một màn diễn. Giờ đây, ông Miêu Hoa đã đi theo vết xe đổ của ông Từ Tài Hậu và ông Trương Dương.
Tháng 11/2024, ông Miêu Hoa bị điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật”.
Đến tháng 3/2025, ông bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc do “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.
Ngày 27/6, ông tiếp tục bị miễn nhiệm chức Ủy viên Quân ủy Trung ương.
Theo tiết lộ của nhà luật học lưu vong tại Úc Viên Hồng Băng, sau khi bị bắt, ông Miêu Hoa khai ra hơn 1.300 quân nhân, trong đó có gần 100 thượng tướng và trung tướng.
Trong số những “hổ lớn trong quân đội” bị ông khai ra, người cấp cao nhất là ông Hà Vệ Đông, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, người phụ trách công tác chính trị trong quân đội.
Từ Từ Tài Hậu, Trương Dương, Miêu Hoa cho đến Hà Vệ Đông, tình trạng tham nhũng nghiêm trọng của họ trùng khớp với 26 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công.
Căn bệnh ung thư tham nhũng trong nội bộ ĐCSTQ đã ăn sâu đến tận tủy, đã trở nên mục ruỗng từ bên trong, chỉ còn là một bộ khung trống rỗng. Trong cơn khủng hoảng cuối cùng này, việc ĐCSTQ vẫn phát ra những lời đe dọa đánh bom nhắm vào Pháp Luân Công ở hải ngoại chẳng qua chỉ là một màn trình diễn điên cuồng và ngu muội tột cùng.
Từ năm 1999, sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, một phe phái do Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng cầm đầu đã hình thành, được gọi là “nhóm nợ máu”. Tội ác lớn nhất của nhóm này là mổ cướp nội tạng quy mô lớn từ những người tập Pháp Luân Công.
Theo cuộc điều tra của Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), cuộc thảm sát này — do chính Giang Trạch Dân ra lệnh — đã liên quan đến Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, Văn phòng 610, công an, tòa án, nhà tù, bệnh viện, cảnh sát vũ trang và quân đội.
Để che giấu tội ác, “nhóm nợ máu” bất chấp mọi giá nhằm duy trì cuộc đàn áp. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”. Kể từ khi Bạc Hy Lai ngã ngựa vào năm 2012, hàng loạt nhân vật chủ chốt trong phe “nợ máu” của ĐCSTQ đã lần lượt bị bắt, bị tù, chết bất thường do đột tử, tai nạn giao thông hoặc chết đuối.
Những kẻ đầu sỏ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công dưới thời Giang và Tăng đều lần lượt “ngã ngựa”:
Ngay cả ở hải ngoại, bàn tay đen của ĐCSTQ cũng không thoát khỏi báo ứng.
Chẳng hạn, Trần Quân, một “lãnh tụ Hoa kiều” tại Los Angeles, người tự xưng từng được ông Tập Cận Bình tiếp kiến ba lần trong mười năm, đã âm mưu hối lộ quan chức Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) và sử dụng các biện pháp phi pháp khác nhằm “lật đổ Pháp Luân Công” dưới sự chỉ đạo của các quan chức ĐCSTQ. Kết quả, ông ta bị Tòa án Liên bang Mỹ tuyên phạt 20 tháng tù giam, 3 năm giám sát sau khi mãn hạn, và phạt tiền 50.000 USD.
Ngày nay, việc ĐCSTQ liên tục gửi các lời đe dọa đánh bom nhắm vào Pháp Luân Công, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, cũng như các quan chức và tổ chức ủng hộ Pháp Luân Công, chỉ cho thấy họ đã cùng đường, lực kiệt — cơn giãy chết cuối cùng của con thú bị dồn vào góc tường.
Tục ngữ phương Tây có câu: “Trời muốn diệt ai, trước tiên sẽ khiến kẻ đó phát cuồng.”
Vào thời khắc lịch sử mà cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã thất bại và căn bệnh ung thư tham nhũng đã bước vào giai đoạn cuối, chế độ này lại phát đi những lời đe dọa khủng bố như đánh bom, xả súng nhắm vào Pháp Luân Công tại Mỹ — đó chính là cơn cuồng loạn cuối cùng trước khi diệt vong.
ĐCSTQ chống lại “Chân, Thiện, Nhẫn”, kiên trì theo đuổi “Giả, Ác, Đấu”, nên điều chờ đợi nó chỉ có thể là diệt vong không thể cứu vãn.
Tất cả những kẻ ác đi ngược đạo trời — nếu người không trị, thì Trời ắt sẽ trị.
Theo Epoch Times
Một bé gái 3 tuổi tại một trường mầm non ở thành phố Bàn Cẩm,…
Công ty cho biết những nhân viên bị ảnh hưởng được khuyến khích nộp đơn…
Thứ Năm ngày 23/10, thông báo chính thức của EU cho biết, khối này đã…
Nghiên cứu mới cho thấy lệnh cấm điện thoại di động ở trường học tại…
Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với Prince Group, các ngân hàng Hàn…
Fox News Digital đưa tin về dữ liệu do Giáo sư khoa học chính trị…