Tối ngày 29/8, nhiều khẩu hiệu chống ĐCSTQ cỡ lớn xuất hiện trên màn hình chiếu tại Khu Đại học Trùng Khánh. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Internet)
Trước thềm lễ duyệt binh 3/9 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Bắc Kinh đang trong thời điểm nhạy cảm với tâm trạng hoảng loạn, đề phòng người dân còn hơn đề phòng giặc. Tối ngày 29/8, trên mặt ngoài của một tòa nhà ở phố Tây, khu đại học Trùng Khánh, xuất hiện một loạt khẩu hiệu phản cộng sản được chiếu bằng máy chiếu cỡ lớn. Trước khi cảnh sát tìm thấy thiết bị chiếu đặt tại phòng khách sạn đối diện tòa nhà, 4 nhóm khẩu hiệu lần lượt được trình chiếu, kéo dài hơn 50 phút.
Các khẩu hiệu kêu gọi mọi người:
“Đả đảo phát xít đỏ, lật đổ bạo chính cộng sản!”
“Không có Đảng Cộng sản mới có Trung Quốc mới, tự do không phải là ân huệ mà phải giành lại!”
“Hãy đứng lên, những ai không muốn làm nô lệ, hãy đứng lên phản kháng để giành lại quyền lợi của mình!”
“Không cần dối trá, cần sự thật; không cần nô dịch, cần tự do; bạo chính cộng sản hãy xuống đài!”
Hình ảnh chiếu ngoài trời với góc nhìn rộng, như một quả bom đánh thẳng vào ĐCSTQ, hành động này được cư dân mạng ca ngợi là “Cuộc cách mạng bằng máy chiếu”.
Dũng sĩ này còn để lại một bức thư cho cảnh sát trong phòng khách sạn, hy vọng họ “đừng liên lụy người vô tội… đừng trợ Trụ vi ngược… hãy nâng cao nòng súng một chút”. Trong thư còn viết: “Tội ác mà Đảng Cộng sản đã gây ra trên mảnh đất này, kể mãi không hết… Mỗi người đóng góp một chút, đứng lên phản kháng, thì những kẻ xấu sẽ không thể làm gì tùy ý được nữa.”
Dũng sĩ này tên là Thích Hồng, đã cùng vợ con an toàn rời khỏi đất nước. Anh đã lắp đặt camera trong và ngoài phòng khách sạn, điều khiển thiết bị chiếu ở nước ngoài từ xa. Hiệu quả hình ảnh chiếu ngoài trời và cảnh sát xông vào phòng khách sạn đều được truyền tải và lan truyền rộng rãi trên truyền thông quốc tế. Cuộc “cách mạng bằng máy chiếu” này được cư dân mạng khen ngợi là “tuyệt đẹp”, “sáng tạo”; “mọi tia sáng nhỏ mà họ thắp lên hôm nay, mai sau sẽ kết thành ánh sáng công lý soi rọi khắp Trung Quốc!”
Như Thích Hồng đã nói: “Tôi không muốn làm anh hùng, cũng không muốn làm liệt sĩ… Tôi chỉ muốn lên tiếng theo cách của riêng mình, dù nhỏ bé và hèn mọn, nhưng tôi hy vọng đó là đốm lửa sao băng.” Như mong muốn của anh, ngọn lửa nhỏ này đang lan tỏa khắp đất Trung Hoa.
Trong các hình thức treo biểu ngữ phản đối ĐCSTQ tại nơi công cộng, người có ảnh hưởng lớn nhất chính là “Chiến sĩ cầu Tứ Thông” Bành Tái Chu (tên thật là Bành Lập Phát). Sáng ngày 13/10/2022, chỉ còn 3 ngày trước khi Đại hội 20 của ĐCSTQ diễn ra, tại Bắc Kinh được canh phòng nghiêm ngặt, Bành Tái Chu đã treo băng rôn công khai phản đối Tập Cận Bình và chính sách Zero Covid trên cầu Tứ Thông ở quận Hải Điến, nơi xe cộ qua lại tấp nập:
“Không cần xét nghiệm, cần ăn cơm! Không cần phong tỏa, cần tự do! Không cần dối trá, cần nhân phẩm! Không cần Cách mạng Văn hóa, cần cải cách! Không cần lãnh tụ, cần lá phiếu! Không làm nô tài, làm công dân!”
“Bãi khóa, bãi công, bãi nhiệm Tập Cận Bình độc tài phản quốc!”
Anh để lại lời nhắn trên trang mạng ở nước ngoài: “Phải để nhà độc tài Tập Cận Bình biết rằng, trên con đường theo đuổi tự do, đất Trung Hoa có những nam nhi!” Khi hành động, anh mặc đồ công nhân, treo băng rôn một cách bài bản, đốt lốp xe để tạo khói thu hút sự chú ý của người đi đường và xe cộ, dùng loa phát lớn các khẩu hiệu cốt lõi. Tại khu vực đông người như Trung Quan Thôn, để có thể khiến nhiều người thấy và nghe thấy trong thời gian lâu hơn, anh chọn ở lại hiện trường cho đến khi bị cảnh sát đến bắt lên xe.
Hành động chính nghĩa, dũng cảm một mình tuyên chiến với chính quyền độc tài của Bành Tái Chu đã làm chấn động thế giới, hình ảnh và nội dung nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội trong và ngoài nước. Các khẩu hiệu trên băng rôn đã gây cộng hưởng sâu rộng, trở thành ngòi nổ cho phong trào “Cách mạng giấy trắng” lan rộng toàn quốc, đồng thời là lá cờ và tiếng kèn hiệu triệu cho phong trào phản đối chế độ toàn trị của ĐCSTQ. Theo các tin tức sau đó, “Chiến sĩ cầu Tứ Thông” khiến ĐCSTQ run sợ – Bành Lập Phát, sau 2 năm mất liên lạc với thế giới bên ngoài, đã bị ĐCSTQ kết án 9 năm tù. Ngày 13/10/2023, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về ĐCSTQ của Quốc hội Mỹ – ông Gallagher đã đề cử Bành Lập Phát làm ứng viên giải Nobel Hòa bình.
4 tháng sau “Sự kiện cầu Tứ Thông”, vào ngày 21/2/2023, ngay trước thềm kỳ họp lưỡng hội của ĐCSTQ, trên bức tường phía Bắc của tòa nhà tại quảng trường Wanda ở Tế Nam xuất hiện hình ảnh chiếu cỡ lớn: “Đả đảo Đảng Cộng sản, đả đảo Tập Cận Bình”. Người nghĩa sĩ phản cộng sản thực hiện hành động này – Sài Tùng – đã đặt máy chiếu trong căn phòng thuê đối diện tòa nhà và thiết lập điều khiển từ xa, anh kích hoạt máy chiếu khi đang trên đường vượt biên sang Mỹ.
Sài Tùng cho biết, anh chọn cách dùng máy chiếu để phản kháng ĐCSTQ là được truyền cảm hứng từ “Chiến sĩ cầu Tứ Thông” Bành Tải Chu, quan trọng hơn là tinh thần không sợ hy sinh của anh Bành đã khiến anh quyết định lên tiếng theo cách của mình, hy vọng phương thức kháng cộng của anh cũng có thể ảnh hưởng đến người khác. Anh nói: “Người Trung Quốc không đồng nghĩa với Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ cũng không đại diện cho người Trung Quốc.” Tuy nhiên, anh đã đánh giá thấp sự tàn ác của ĐCSTQ. Sau khi sự việc xảy ra, ĐCSTQ đã điều động lượng lớn cảnh sát bắt giữ những người biết chuyện. Những người mà Sài Tùng chỉ nhờ ghi lại video khi máy chiếu phát sáng – bao gồm bạn gái và 2 người bạn khác – hiện vẫn mất liên lạc.
Ngày 30/7/2024, trên một cây cầu ở huyện Tân Hóa, thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam xuất hiện các băng rôn kiểu “cầu Tứ Thông” với nội dung:
“Không cần đặc quyền, cần bình đẳng; không cần phong tỏa, cần tự do; không cần dối trá, cần nhân phẩm; không cần Cách mạng Văn hóa, cần cải cách”,
cùng với loa phát lớn kêu gọi:
“Muốn tự do, muốn dân chủ, muốn lá phiếu; bãi công, bãi khóa, bãi nhiệm quốc tặc Tập Cận Bình!”
Video này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng truyền thông ở nước ngoài, gây chú ý mạnh mẽ.
Người treo băng rôn là Phương Nghệ Dung, sinh năm 2001. Anh từng tham gia phong trào “Giấy trắng”, sau đó bị cảnh sát mạng ĐCSTQ dụ vào nhóm lừa đảo và vì tham gia lên kế hoạch phản cộng mà bị quản thúc và tra tấn. Dưới áp lực cao độ, anh từng thay đổi quan điểm, nhưng cuối cùng nhận ra rằng: “Không thể có bất kỳ thỏa hiệp nào với ma quỷ.” Trong video, anh kêu gọi nhiều người hơn nữa tham gia hàng ngũ phản cộng, mong người Trung Quốc sớm thoát khỏi chế độ chuyên chế, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh cũng hiểu rõ rằng sau hành động này, rất có thể mình sẽ bị “chẩn đoán tâm thần” hoặc “chết trong tù”, nhưng anh không hề hối tiếc. Hiện tại, Phương Nghệ Dung đã mất liên lạc.
Bành Tái Chu, Sài Tùng, Phương Nghệ Dung, và Thích Hồng, những người đại diện cho ánh sáng của Trung Hoa này, không chỉ dũng cảm vượt trội mà còn thông minh vượt trội. Bành Tái Chu đã đốt lốp xe để tạo khói thu hút sự chú ý của người qua đường, Sài Tùng sử dụng máy chiếu thay cho biểu ngữ, Phương Nghệ Dung dùng loa phát âm thanh để tuyên truyền yêu cầu, trong khi Thích Hồng đã sử dụng video giám sát để giải quyết hoàn hảo vấn đề nhận được hiệu ứng chiếu từ xa mà không cần nhờ người khác đến quay video tại chỗ. ĐCSTQ sử dụng công nghệ cao để giám sát và phòng ngừa người dân, trong khi cách thức phản kháng của người dân cũng ngày càng nâng cao công nghệ. Người dùng mạng đánh giá sự kiện chiếu sáng tại Đại học Trùng Khánh là “kế thừa sứ mệnh của cầu Tứ Thông, tái hiện sự dũng cảm của Bành Tái Chu, nâng cấp công nghệ dán biểu ngữ chống cộng và cải thiện khả năng lan truyền”, và nhận xét “thật tuyệt vời!”
“Dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết làm cho họ sợ được?“, khi người dân không còn sợ quyền lực và sự bạo ngược của ĐCSTQ, thì ngày tốt đẹp của Đảng sẽ kết thúc. Lễ duyệt binh lớn của ĐCSTQ sắp tới và các biện pháp duy trì ổn định mà Đảng đưa ra chưa từng có, điều này cho thấy Đảng đã bị dọa sợ đến mức nào. Kể từ sự kiện “Cầu Tứ Thông”, vào mỗi ngày nhạy cảm, trên các cầu vượt ở Bắc Kinh đều có “nhân viên bảo vệ cầu”, và gần đây, do xuất hiện khẩu hiệu “ĐCSTQ ≠ Trung Quốc” trên cột điện ở Hà Bắc, Bắc Kinh lại tuyển mộ một số lượng lớn “nhân viên bảo vệ cột”, để chuyên bảo vệ và tuần tra các cột điện; gần đây, Bắc Kinh còn phát động “cải cách nhà vệ sinh”, đến mức Đảng bắt đầu thực hiện “quét mã để vào nhà vệ sinh” ở các khu vực trung tâm.
Được biết, mỗi chiếc xe buýt, mỗi cầu vượt, mỗi trạm tàu điện ngầm, mỗi toa tàu điện ngầm, tất cả các trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học, bệnh viện, thư viện, các cơ quan chính phủ, các công ty, các công viên… ở Bắc Kinh đều có bảo vệ mặc đồ đen, thiết lập an ninh, thậm chí trong các toa tàu điện ngầm còn có chó cảnh sát trực, dưới cầu đường sắt, dưới cầu vượt cũng có lực lượng vũ trang đứng gác.
Một số người có thông tin cho biết, chi phí cho “Lễ duyệt binh 3/9” năm 2025 ước tính lên tới hàng ngàn tỷ nhân dân tệ, phần lớn trong số đó được chi vào việc duy trì ổn định. ĐCSTQ tà ác, sử dụng tiền thuế của nhân dân để duy trì ổn định cho chính họ, người dân Trung Quốc nuôi dưỡng Đảng, nhưng lại bị Đảng lợi dụng như “rau hẹ”, “mỏ người”, và bảo vệ như thể là “kẻ trộm”.
ĐCSTQ có thể làm được điều này là vì lâu nay, họ đã áp dụng chính sách đàn áp và bạo lực, khiến người dân chỉ có thể sống trong sự bóc lột, còn những người dám phản kháng thì bị Đảng bắt giữ và tra tấn. Tuy nhiên, hiện tại, vận mệnh của ĐCSTQ đã đến hồi kết, tiếng chuông báo hiệu sự diệt vong của Đảng đã vang lên. Ngày càng nhiều người tỉnh ngộ, nhận thức rõ về ĐCSTQ, và sau đó phản kháng lại Đảng, treo biểu ngữ, dán khẩu hiệu, chiếu các hình ảnh phản cộng để thức tỉnh người dân, chống lại ĐCSTQ. Những ánh lửa nhỏ từ Bành Tái Chu, Sài Tùng, Phương Nghệ Dung và Thích Hồng sẽ nhanh chóng lan rộng và thắp sáng cả đất nước Trung Hoa.
Loại "mây sóng thần" này cũng đã xuất hiện ở bờ biển phía tây Sabah…
Năng lực sản xuất điện mặt trời (quang điện) của Trung Quốc đang dư thừa…
Tổng thống Donald Trump khen ngợi Thị trưởng Washington DC, Muriel Bowser vì đã hợp…
Các phương tiện truyền thông đã chụp ảnh ông đến sân golf vào Chủ nhật,…
Chiếc trực thăng chở 1 phi công, 1 kỹ sư và 6 hành khách khi…
Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các công ty dược phẩm công khai dữ…