(Ảnh ghép)
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn 60 năm qua mỗi buổi sáng đều tự tay đánh giày, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại thường để trợ lý thực hiện các công việc cá nhân. Chi tiết này tuy nhỏ nhưng phản ánh sự đối lập rõ rệt về lối sống và triết lý lãnh đạo.
“Nếu tôi nói với bạn rằng vị tổng thống tỷ phú của nước Mỹ này mỗi buổi sáng đều làm một việc, và ông từ chối để bất kỳ ai giúp mình làm việc đó. Đây là điều cha ông dạy hơn 60 năm trước, và ông chưa từng ngừng làm. Lý do đằng sau điều này sẽ khiến bạn hiểu thế nào mới là phẩm cách thực sự.” Một nhân vật bảo thủ nổi tiếng tại bang Virginia đã đăng dòng chia sẻ này trên mạng xã hội, thu hút hơn 5,3 triệu lượt xem và hơn 40.000 lượt thích. Câu chuyện bà kể liên quan đến đôi giày của Tổng thống Donald Trump.
Thời gian gần đây, những câu chuyện liên quan đến đôi giày của ông Tập Cận Bình cũng 2 lần trở thành chủ đề bàn tán của dư luận.
Những bức ảnh và video liên quan đến ông Trump và ông Tập vô tình tạo nên sự đối lập rõ rệt. Điều này không chỉ phản ánh sự khác biệt căn bản giữa Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà quan trọng hơn, nó cho thấy sự phá sản của lý luận cộng sản – đúng với câu nói rằng sự thật mạnh hơn mọi lời biện luận.
“Điều tôi không hiểu hôm nay là: tại sao ông Trump rõ ràng là một tỷ phú, nhưng ông vẫn làm việc này.”
Michelle Maxwell, một nhân vật bảo thủ nổi tiếng ở bang Virginia, người được biết đến với việc bảo vệ Tu chính án thứ nhất và thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ, đồng thời cũng là một nhà văn. Gần đây bà chia sẻ câu chuyện về ông Trump trên nền tảng X.
Trong bài viết dài thu hút hơn 5 triệu lượt xem này có vài bức ảnh của Tổng thống Trump, trong đó điểm thu hút chính là đôi giày được đánh bóng loáng trên chân ông.
Bà Maxwell nói: “Nếu tôi nói với các bạn rằng vị tổng thống tỷ phú của nước Mỹ này mỗi buổi sáng đều làm một việc, và ông từ chối để bất kỳ ai giúp mình làm điều đó. Đây là điều cha ông dạy hơn 60 năm trước, và ông chưa từng gián đoạn. Lý do phía sau sẽ khiến bạn hiểu thế nào là phẩm cách thực sự.”
Đó là việc gì? Maxwell nói rằng mỗi buổi sáng ông Trump đều tự tay đánh xi giày của mình. Và ông đã làm như vậy vào mỗi buổi sáng suốt hơn 60 năm qua.
Bà cho biết ông Trump không để cấp dưới, nhân viên khách sạn hay thợ đánh giày phục vụ mình. Ông dùng thời gian của chính mình và đôi tay của mình để đánh xi giày.
Về việc này, nhân viên Nhà Trắng đã nhiều lần đề nghị: “Thưa Tổng thống, chúng tôi có thể giúp ngài đánh giày”.
Ông Trump mỗi lần đều trả lời: “Không cần. Cha tôi dạy tôi khi còn nhỏ: đàn ông phải tự đánh giày của mình. Điều đó rèn luyện phẩm cách. Nó nhắc nhở bạn rằng dù bạn thành công đến đâu, bạn cũng không thể vượt lên trên kỷ luật cơ bản nhất”.
Với sự tinh tế của một nhà văn, bà Maxwell nhắc mọi người: “Hãy nghĩ xem, Trump đã tự đánh giày từ khi còn là một cậu bé vào những năm 1950.” Trong nhiều thập niên sau đó, thân phận của ông dần thay đổi – ông “xây dựng đế chế kinh doanh, trở thành tỷ phú, trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng vẫn mỗi sáng tự đánh giày”.
Nhân viên từng thấy một thói quen hàng ngày của Trump: trước các cuộc họp quan trọng, trước các buổi báo cáo tổng thống, trước khi bắt đầu điều hành đất nước, ông sẽ ngồi xuống, dùng xi và bàn chải để đánh bóng đôi giày da trang trọng của mình.
Ông Trump từng nhớ lại: “Cha tôi nói, khi bạn cảm thấy mình quan trọng đến mức không cần tự đánh giày nữa, thì đó là lúc bạn đánh mất phẩm cách”.
Ông nói: “Tôi chưa bao giờ quên câu nói đó”.
Bà Maxwell cảm thán: “Trong hơn 60 năm, Trump luôn làm theo lời dạy của cha mình. Hơn 60 năm kỷ luật mỗi ngày. Không ai chụp ảnh. Không ai khen ngợi. Thậm chí rất ít người biết. Chỉ là một người con đang thực hiện lời hứa với cha mình: ‘Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình quan trọng đến mức không cần tự tay làm việc này’”.
Khoảng 20 ngày trước, một bức ảnh của ông Tập Cận Bình cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Bức ảnh được chụp trong chuyến thăm Ấn Độ của vợ chồng ông vào năm 2014.
Tại New Delhi, sau khi tham quan đài tưởng niệm lãnh tụ phong trào độc lập Ấn Độ Mahatma Gandhi, một trợ lý đã ngồi xổm xuống đất để buộc dây giày cho ông Tập, trong khi vợ ông, bà Bành Lệ Viện thì đứng bên cạnh.
Bên dưới chiếc áo vest mở của người trợ lý này lộ ra khẩu súng mang theo. Rõ ràng đây là một nhân viên an ninh thân cận của ông Tập Cận Bình.
Trong bức ảnh, ông Tập mỉm cười, không hề tỏ ra bối rối. Khi đó ông mới 61 tuổi.
Ngày 4/12/2025, ông cũng từng gây tranh luận dư luận vì một sự việc tương tự, khi ông và phu nhân tiếp đón vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Bắc Kinh.
Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy ít nhất hàng triệu người đã theo dõi cảnh tượng này. Trong video, khi vợ chồng ông Tập Cận Bình đứng chờ vợ chồng ông Macron, một nhân viên nhanh chóng bước đến bên cạnh ông. Giống như năm 2014, người này cúi xuống dưới chân ông Tập, dường như cũng đang chỉnh lại giày cho ông. Nhìn phần hói phía sau đầu, người nhân viên này có vẻ không còn trẻ, nhưng hành động giống như người hầu đó không khiến ông Tập tỏ ra bất kỳ sự không thoải mái nào.
Từ hai sự việc này có thể thấy rằng trong hơn 10 năm qua, thậm chí lâu hơn, những cảnh như vậy dường như là một phần trong sinh hoạt thường ngày của ông.
Tuy nhiên, chi tiết tưởng chừng không nghiêm trọng này lại là sự châm biếm lớn đối với lý luận cộng sản. Bởi vì chủ nghĩa này luôn tuyên bố “xóa bỏ bóc lột, xóa bỏ áp bức”, “phục vụ nhân dân”, “là đầy tớ của nhân dân”. Thế nhưng với tư cách là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nhiều lần bị ghi lại trong những cảnh tượng như vậy mà vẫn hoàn toàn thản nhiên. Điều này tự nó đã cho thấy sự phá sản hoàn toàn của lý luận Marx, và chứng minh rằng lý luận Marx vốn chỉ là một lời dối trá.
Leonid Brezhnev từng nói với em trai mình một câu “nổi tiếng”: “Cộng sản gì chứ, đó chỉ là những lời nói suông để dỗ dành dân chúng”.
Năm 1991, Aleksandr Solzhenitsyn từng nói: “Tầng lớp thống trị tham nhũng — hàng triệu đảng viên và quan chức nhà nước — không thể tự nguyện từ bỏ bất kỳ đặc quyền nào mà họ đã chiếm đoạt. Trong nhiều thập kỷ, họ đã trơ trẽn bóc lột, áp bức và vơ vét của nhân dân, sống trong vinh hoa phú quý, và còn muốn tiếp tục như vậy”.
Những người hưởng lợi từ hệ thống cộng sản không muốn từ bỏ đặc quyền của mình, nhưng những người đã thức tỉnh sẽ không đồng ý.
Chính vào năm 1991, một đảng khởi đầu bằng bạo lực và lừa dối, đầy rẫy độc tài, chuyên chế, đẫm máu và tham nhũng cuối cùng cũng bị nhân dân đã thức tỉnh từ bỏ.
Trump: Chúng ta sẽ đánh bại Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lĩnh vực trí…
Chế độ Iran đã đề xuất với Mỹ một thỏa thuận hòa bình “tốt hơn…
Bộ Y tế đề xuất chi khoảng 1.150 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y…
Một ngôi nhà tưởng chừng an toàn và sạch sẽ vẫn có thể ẩn chứa…
Tổng thống Donald Trump cho biết chính sách thuế quan đang thúc đẩy làn sóng…
Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày thứ Sáu (24/4), Bộ trưởng Tài…