Vào tối ngày 12 tháng 2, nhà văn người Anh và nhà tiên tri nổi tiếng Craig Hamilton-Parker đã tham dự buổi biểu diễn thứ hai của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Nhà hát Long Pavilion ở Bournemouth, Anh. (Ảnh: NTDTV)
Gần đây, nhà tiên tri người Anh Parker lại một lần nữa gây chú ý, nguyên nhân là vì ngay từ đầu năm 2026, trong một buổi livestream, ông đã từng dự đoán cụ thể rằng: “một phi công Mỹ sẽ bị rơi máy bay tại khu vực xung đột và bị bắt giữ, sau đó sẽ diễn ra một cuộc giải cứu đầy kịch tính”.
Khi đó, ông Parker còn mô tả đây là một hành động mang tính “phẫu thuật chính xác”, chứ không phải là một cuộc chiến toàn diện.
Đầu tháng 4, một chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle của quân đội Mỹ, chở theo quân nhân Mỹ, đã bị bắn hạ khi đang làm nhiệm vụ trong không phận Iran. Hai phi công đã phóng ghế thoát hiểm; một người nhanh chóng được giải cứu, nhưng sĩ quan hệ thống vũ khí còn lại bị thương và phải lẩn trốn trong lãnh thổ Iran hơn 36 giờ để tránh bị truy bắt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khi được cứu, người này đang ẩn náu trong “vùng núi hiểm trở của Iran”. Trên thực tế, quân đội Mỹ đã sử dụng công nghệ đánh lừa tiên tiến (CIA mô phỏng tín hiệu) cùng lực lượng đặc nhiệm để giải cứu phi công trong thời gian rất ngắn.
Điều này hoàn toàn trùng khớp với những cảnh báo trước đó của ông Parker về “căng thẳng Trung Đông leo thang” và “chiến dịch giải cứu tinh vi”.
Ngoài ra, ông Parker còn dự đoán rằng năm nay là năm “kết thúc thời đại Tập Cận Bình” và “sự sụp đổ của trật tự cũ toàn cầu”. Ông dự báo rằng vào năm 2026, Tập Cận Bình sẽ đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng (tim mạch hoặc hệ thần kinh), điều này sẽ dẫn đến khoảng trống quyền lực ở cấp cao của Trung Quốc, và đấu đá nội bộ sẽ đạt đến điểm không thể hòa giải.
Ông mô tả đây không phải là sự sụp đổ do chiến tranh bên ngoài, mà là sự tan rã từ bên trong. Ông cho rằng tầng lớp lãnh đạo cấp cao sẽ có biến động nhân sự dữ dội, dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống. Ông Parker bổ sung rằng ông nhìn thấy một “cuộc đảo chính diễn ra trong nội cung”. Điều này không nhất thiết là một cuộc nổi dậy vũ trang, mà có thể thông qua các biện pháp y tế hoặc quản thúc hành chính, khiến Tập Cận Bình mất quyền ra quyết định.
Ông Parker dự đoán rằng Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn đầu của quá trình liên bang hóa vào cuối năm 2026; các chính quyền địa phương do khủng hoảng tài chính sẽ tự tìm đường riêng. Sau năm 2026, Trung Quốc sẽ không còn là một hệ thống tập quyền như hiện nay, mà sẽ phân tách thành nhiều khu vực tự trị, cuối cùng tiến tới một cấu trúc tương tự liên bang. Khu vực eo biển Đài Loan có thể xảy ra xung đột cục bộ do một “sự cố nhỏ” (như va chạm tàu ngầm hoặc tai nạn máy bay quân sự), nhưng xung đột này cuối cùng sẽ trở thành chất xúc tác đẩy nhanh sự sụp đổ của chính quyền, chứ không phải việc Đài Loan bị kiểm soát.
Ông Parker cũng khuyến nghị trong năm 2026 nên hạn chế phụ thuộc vào các hệ thống số (đám mây), sao lưu dữ liệu vào ổ cứng và dự trữ lương thực cơ bản. Ông cũng đề cập rằng vào tháng 8 năm nay, khu vực phía bắc Nhật Bản có thể xảy ra một sự kiện “đám mây khí độc” liên quan đến núi lửa phun trào hoặc sự cố cơ sở hóa chất, và kêu gọi công chúng chú ý đến an toàn môi trường.
Do chiến tranh tại Iran và việc phong tỏa eo biển Đài Loan, giá lương thực và dầu mỏ sẽ tăng vọt. Ông Parker dự đoán rằng một số khu vực ở châu Âu có thể áp dụng chế độ phân phối tạm thời vào cuối năm 2026. Ông cũng nhắc đến việc ông Trump có thể viện dẫn luật tình trạng khẩn cấp, thậm chí ảnh hưởng đến quy trình bầu cử năm 2028, điều này sẽ gây ra tranh cãi gay gắt trong giới tinh hoa Mỹ.
Tóm lại, thế giới năm nay sẽ ở bên bờ của Thế chiến thứ ba, nhưng cuộc chiến này sẽ không phát triển thành chiến tranh hạt nhân toàn cầu, mà chỉ là một loạt các “cuộc chiến chớp nhoáng cục bộ” với tần suất cao.
Đối với tương lai mà mình nhìn thấy, ông Parker giải thích rằng đây cũng là nỗi đau tất yếu để tiến tới một thế giới hòa bình vào năm 2030 — một năm mà “nỗi đau lớn” và “niềm vui lớn” cùng tồn tại.
Ông Parker nhấn mạnh rằng nhân loại hiện đang ở cuối “Kali Yuga” (thời kỳ đen tối trong Ấn Độ giáo). Đây là giai đoạn đạo đức suy đồi, vật chất lên ngôi, và bước đầu tiên của sự thức tỉnh chính là “sự vỡ vụn” — khi con người nhận ra hệ thống tài chính của thế giới vật chất sụp đổ, công nghệ (như AI) mất kiểm soát, thậm chí lương thực và dầu mỏ cũng phải phân phối, thì mới buộc phải ngừng chạy theo bên ngoài và quay vào bên trong để tìm sức mạnh. Bản chất của sự thức tỉnh là nhìn thấu những ảo tưởng do xã hội, chính trị và truyền thông đại chúng tạo ra. Ông từng nói rằng khi con người không còn bị mê hoặc bởi các hệ tư tưởng thù hận hay sự thao túng chính trị, thì sự thức tỉnh thực sự mới bắt đầu.
Trong cách hiểu của Parker, “trở về với Thần” không có nghĩa là gia nhập một tôn giáo cụ thể, mà là khôi phục “Dharma” — tức quy luật tự nhiên và trật tự thiêng liêng của vũ trụ. Ông cho rằng “Thần” là ý thức tràn ngập toàn vũ trụ (God Consciousness). Trở về với Thần nghĩa là nhận ra “mỗi chúng ta đều là một phần của Thần”. Ông Parker cũng dự đoán rằng các hệ thống tôn giáo truyền thống (như Kitô giáo, Hồi giáo) sẽ trải qua những xung đột và tái cấu trúc mạnh mẽ trong giai đoạn 2026–2030, cuối cùng loại bỏ những giáo điều lỗi thời và quay về với bản chất cốt lõi là “tình yêu và sự hợp nhất”.
Ông Parker nhiều lần nhắc đến năm 2030 là một cột mốc quan trọng. Ông dự đoán giai đoạn 2026 đến 2029 sẽ cực kỳ đen tối, nhưng những thảm họa này nhằm nhổ tận gốc các cấu trúc tiêu cực cũ (như các chế độ chuyên chế, các tập đoàn tham lam). Đến năm 2030, nhân loại sẽ xây dựng một nền văn minh mới dựa trên kết nối tinh thần. Khi đó, công nghệ sẽ không còn là công cụ nô dịch con người, mà trở thành phương tiện hỗ trợ sự phát triển tâm linh.
Ông Parker luôn nhấn mạnh rằng “sức mạnh của ý thức tập thể của nhân loại còn mạnh hơn cả bom hạt nhân”. Nếu mỗi người đều giữ được thiện niệm, chúng ta có thể “giảm nhẹ” quy mô của thảm họa giữa sóng gió. Sự thức tỉnh thực sự là ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài (hoặc các lãnh đạo chính trị), và bắt đầu chịu trách nhiệm cho karma (nghiệp) của chính mình — thông qua sự tĩnh lặng và tự suy ngẫm hằng ngày, kết nối với phần thiêng liêng bên trong, thay vì bị cuốn theo nỗi sợ hãi do tin tức và mạng xã hội tạo ra.
Ông Parker thường xuyên nhấn mạnh trên kênh của mình rằng tương lai có thể thay đổi, và những lời tiên tri không phải là một kịch bản bất biến; sự thức tỉnh của nhân loại có thể dẫn dắt thế giới vượt qua sóng gió để đến một bến bờ an toàn. Vì lựa chọn của tâm thức sẽ quyết định hướng đi của tương lai, nên đối với mỗi chúng ta, đây thực sự là thời điểm quan trọng để “nhìn rõ sự thật và giữ vững lương tri”.
Những đứa trẻ biết chia sẻ, giúp đỡ người khác thường có kết quả tốt…
Là người hoạt động dân chủ lâu năm quan tâm đến Shen Yun, bà đã…
Một bị can tại Cà Mau bị khởi tố do liên quan việc xuất khống…
Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa…
Câu tục ngữ này dạy chúng ta một nguyên tắc sống: dù trong cuộc sống…
Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu, trong…