Blog

Thư ngỏ của cựu binh gửi quân nhân TQ: Rốt cuộc bạn đang bảo vệ đất nước của ai?

Sáng 3/9, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tổ chức duyệt binh tại Bắc Kinh kỷ niệm “80 năm kháng Nhật thắng lợi và chiến thắng chống phát xít”. Một ngày trước đó, cựu binh Ngô Lập Tân đã đăng trên nền tảng X bức “Thư gửi Quân nhân Trung Quốc”, đặt ra câu hỏi lay động lương tri đối với cả quân nhân tại ngũ lẫn giải ngũ: Rốt cuộc bạn đang bảo vệ đất nước của ai? Là “bảo gia vệ quốc” hay “bảo vệ ĐCSTQ”?

Cảnh sát vũ trang của ĐCSTQ đã xếp hàng và thực hành huấn luyện tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 27/12/2016. (Nguồn ảnh: windmoon/Shutterstock)

Bức thư nhấn mạnh: Quân nhân phải trung thành với nhân dân chứ không phải với ĐCSTQ; quân nhân không được chĩa súng vào nhân dân, không chiến đấu cho độc tài; phải trở thành người bảo vệ nhân dân, chứ không phải công cụ cho chính quyền độc tài.

Dưới đây là toàn văn bức thư:

“Thư gửi Quân nhân Trung Quốc”: Rốt cuộc bạn đang bảo vệ đất nước của ai?

Các quân nhân Trung Quốc thân mến, những người đang tại ngũ và đã giải ngũ: Bạn có từng bước đều tại lễ duyệt binh, nhưng chưa bao giờ đặt chân lên chiến trường thực sự?

Bạn có từng chào theo khẩu hiệu “bảo vệ quê hương, đất nước”, nhưng chưa bao giờ nhìn rõ ai mới là kẻ thù thật sự?

Bạn có từng tự hỏi mình: Ta đang bảo vệ nhà của ai? Đang giữ gìn đất nước của ai?

1. Lịch sử không thể tô vẽ, kháng chiến không thể giả mạo!

“Trận Thượng Hải bạn ở đâu? Tôi ở Diên An. Trận Nam Kinh bạn ở đâu? Tôi ở Diên An… Tôi là trụ cột trong kháng chiến.”

Ngày nay, vào ngày 3/9, ĐCSTQ lại một lần nữa diễn vở kịch “đại duyệt binh chiến thắng kháng Nhật”, biến mình từ kẻ né tránh chiến trận thành anh hùng dân tộc, biến kẻ hớt tay trên thành trụ cột của kháng chiến!

Đó là sự châm biếm không lời đối với kẻ chưa bao giờ ra tiền tuyến nhưng lại chiếm công đầu!

Nhưng bạn biết rõ rằng:

Ai là kẻ ngồi nhìn sau lưng kẻ thù, không trực diện đối chiến?

Ai là kẻ lấy cớ “giữ mình” mà tiêu hao máu của đồng đội?

Ai là kẻ cuối cuộc kháng chiến vội vã mở rộng quân đội, chĩa súng vào đồng bào?

Kháng chiến là máu và nước mắt của dân tộc Trung Hoa, không phải sân khấu hóa trang của ĐCSTQ!

2. Linh hồn quân đội phải thuộc về nhân dân, không phải để phục vụ kẻ độc tài!

Bạn còn nhớ lời thề “quân đội là con em của nhân dân” chứ?

“Quân phục có lộng lẫy đến đâu cũng là áo của trăm nhà; quân trang có phong phú đến đâu cũng từ cơm gạo của ngàn nhà!”

“Chúng ta không có tư cách, cũng tuyệt đối không thể chĩa vũ khí vào nhân dân đã nuôi sống mình!”

Nhưng hôm nay bạn lại:

Giải tán công nhân đòi lương,

Trấn áp sinh viên kêu gọi công bằng,

Canh gác cho lằn ranh ổn định của tư bản đỏ,

Để rồi khi giải ngũ thì không biên chế, không nhà, không có sự bảo đảm!

Bạn đang canh gác cho ai? Chĩa súng vào ai? Và ai đang hy sinh cuộc đời, che mờ lương tri của bạn?

3. Bạn nguyện hi sinh vì ai? Đổ máu vì ai?

Năm 2025, thanh niên Trung Quốc thất nghiệp vượt 20%, cựu binh bị gạt ra bên lề, gia đình quân nhân tại ngũ còn lo lắng vì nợ tiền mua nhà.

Vậy rốt cuộc bạn đang bảo vệ ai?

Là thế hệ đỏ thứ 2 hưởng bổng lộc tài chính,

Là tầng lớp đặc quyền được nuôi dưỡng bởi độc quyền,

Là nhóm quyền quý ăn chặn “ngân sách duy trì ổn định”?

Khi tại ngũ, bạn là con ốc vít cho việc duy trì ổn định;

Khi giải ngũ, bạn là công cụ bị bỏ đi;

Nếu bạn mãi ngủ yên, bạn sẽ trở thành con dê thế tội của chế độ này!

4. Hãy gỡ bỏ huân chương giả, đội lên vầng hào quang của lương tri!

Khi quyền lực ra lệnh bạn chĩa súng vào nhân dân, hãy nhớ:

“Gươm giáo của ta là mồ hôi xương máu nhân dân; áo giáp của ta là sưu thuế của nhân dân.”

Nhân dân mới thực sự là cha mẹ sinh dưỡng của bạn!

Chĩa súng vào nhân dân là phản bội linh hồn quân đội;

Quay lưng trước lương tâm là bán đứng sự lương thiện!

“Kẻ nào xâm hại nhân dân ta, kẻ đó chính là kẻ thù của ta, không đội trời chung!”

Hãy cởi bỏ bộ quân phục ô uế, trở về với nhân dân!

Hãy từ chối làm lá chắn cho độc tài, từ chối làm lính gác cho sự dối trá!

Bảo vệ gia đình, bảo vệ đất nước không đồng nghĩa với bảo vệ đảng tư lợi!

Trung thành với nhân dân mới là điểm đến thật sự của quân nhân!

5. Đây là tiếng thét từ người đã thức tỉnh gửi tới các chiến sĩ!

Bạn không nên là bánh răng của cỗ máy chuyên chế, mà phải là trụ cột chính nghĩa của dân tộc!

Bạn không nên là phông nền của lễ duyệt binh, mà phải là quân tiên phong lật đổ bạo quyền!

Giữ đất bảo vệ nhân dân, ghi nhớ sứ mệnh!

Lương tri khó dối, hồn phách của quân đội mãi trường tồn!

Khi loạt đại bác duyệt binh ngày 3/9 vang lên, nguyện bạn cởi mũ cúi đầu, mặc niệm cho chân lý;

Khi loa phóng thanh tuyên bố chiến thắng, nguyện bạn nhắm mắt tĩnh lặng, thức tỉnh vì nhân dân!

Dù chỉ một mình, xin hãy hét lên trong tim: Tôi, không còn chiến đấu vì độc tài!

Cựu binh: Ngô Lập Tân

Cư dân mạng bình luận

Người người đều thức tỉnh như dòng chảy không ngừng, biển gầm phẫn nộ của nhân dân ắt sẽ lật đổ con thuyền cướp nước của ĐCSTQ.”

“Tự do thuộc về nhân dân, không thuộc về chính quyền; một kẻ độc tài, vạn người chịu họa; Trung Quốc không cần chủ nhân, chỉ cần công dân!”

“Lời Ngô Lập Tân mạnh mẽ đanh thép, kính phục người hiểu rõ sự thật!”

“Linh hồn thức tỉnh thật đáng trân trọng.”

Nội dung bài đăng trên nền tảng X: Thư gửi Quân nhân Trung Quốc: Rốt cuộc bạn đang bảo vệ đất nước của ai?Cựu binh: Ngô Lập Tân

ĐCSTQ bóp méo lịch sử, che giấu sự thật kháng chiến

Bài bình luận của Thới báo Tự do của Đài Loan cho rằng, duyệt binh 9/3 của ĐCSTQ không chỉ phô diễn quân sự, mà còn là sự thao túng chính trị về lịch sử, cố tình làm mờ nhạt vai trò kháng chiến của Trung Hoa Dân Quốc, che giấu sự hy sinh của nhân dân và sức mạnh quốc gia thật sự.

ĐCSTQ dùng hàng ngũ chỉnh tề, vũ khí hoa lệ và màn trình diễn trên không để viết lại lịch sử thành ánh hào quang của mình, làm suy yếu sự hiểu biết và tôn trọng lịch sử chân thực của thế hệ sau.

Bài báo chỉ ra, duyệt binh tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ, số liệu chính thức cho biết con số này khoảng 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5,6 tỷ USD). Số tiền này lẽ ra có thể dùng để cải thiện dân sinh, giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng xã hội, nhưng lại bị phung phí cho công trình bề ngoài và màn trình diễn chính trị.

Sự hào nhoáng đó không thể che giấu nỗi khổ của nhân dân, mà còn phơi bày sự coi thường dân sinh và sự thật, vừa lãng phí tài nguyên, vừa bóp méo lịch sử.

Bình luận trên Thiên Bách Độ viết rằng, trong kháng chiến chống Nhật, đóng góp của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc là điều cả thế giới công nhận.

“Dù là 22 trận chiến lớn hay 8 năm trận tuyến chính diện, cơ bản đều do Quốc Dân Đảng gánh vác. Quân đội Quốc Dân Đảng hy sinh hơn 3 triệu người, trong khi quân đội của ĐCSTQ chỉ có hơn 10 vạn thương vong ở chiến trường chính diện.

Thế nhưng, ĐCSTQ lại tự nhận mình là ‘trụ cột kháng chiến’, đề cao ‘sự cống hiến vĩ đại ở vùng căn cứ địch hậu’, gần như xóa sạch lịch sử máu lửa của Quốc Dân Đảng. Cách kể chuyện sai lệch này đã khiến nhiều thế hệ người dân hiểu lầm tập thể về sự thật lịch sử kháng chiến.”

Trong các tường thuật về kháng chiến, ĐCSTQ vu cáo Quốc Dân Đảng là “tiêu cực kháng Nhật, tích cực chống Cộng”, thậm chí chuẩn bị đầu hàng.

“Nhưng sự thật lịch sử là chính phủ Quốc Dân Đảng đã dốc toàn bộ quốc lực, kiên trì kháng chiến đến cùng, sau khi dời đô về Trùng Khánh vẫn gánh chịu áp lực toàn diện và các trận ném bom khốc liệt, tạo nên vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế.” 

“Trên trường quốc tế, ĐCSTQ ra sức quảng bá phiên bản hư cấu ‘lãnh đạo kháng chiến’ của mình. Tại một số sự kiện kỷ niệm của UNESCO, thường thấy tường thuật của giới chức ĐCSTQ, trong khi chính phủ Quốc Dân, vốn là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc được quốc tế công nhận lúc bấy giờ, lại bị cố ý gạt ra ngoài.

Sự ‘đóng gói lịch sử’ này ở tầm quốc tế khiến ngày càng nhiều độc giả nước ngoài, trong tình trạng không biết sự thật, đã tiếp nhận một câu chuyện kháng chiến Trung Quốc bị xuyên tạc.”

Thái Tư Vân

Published by
Thái Tư Vân

Recent Posts

Không muốn nhắc tới cái chết của Ukraine, có kiến nghị đổi quốc ca

Mở đầu bằng lời ca “Ukraine vẫn chưa chết” dường như có gì đó không…

57 phút ago

10 vật dụng hàng ngày là nơi trú ngụ của vi khuẩn

Miếng bọt biển nhà bếp có lẽ là một trong những vật dụng bẩn nhất…

3 giờ ago

Látvia sắp yêu cầu phụ nữ trong chế độ quân dịch bắt buộc

Látvia, quốc gia gần 2 triệu dân bên bở biển Baltic và có biên giới…

4 giờ ago

Đề xuất tính thuế hộ kinh doanh giống doanh nghiệp, thuế suất 17%

Nếu được thông qua, các HKD phải kê khai doanh thu, chi phí chi tiết…

4 giờ ago

Đầu tư Bạc là trào lưu hay phương tiện tích trữ tài sản?

Giá bạc thế giới đã tăng 53% so với hồi đầu năm. Cùng lúc bạc…

5 giờ ago

Hơn 12.390 tỷ đồng di dân tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Dự án di dân tái định cư cho Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận…

6 giờ ago