Ấn Độ: Chàng trai trẻ lên cây sống cách ly dịch

Chàng trai trẻ Shiva, 18 tuổi, sống tại một ngôi làng hẻo lánh ở Telangana, Ấn Độ. Ngày 4/5, cậu đã được xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19 và chuẩn bị cách ly. Tuy nhiên, do hoàn cảnh cả gia đình nhỏ hẹp, thiếu không gian, nên Shiva đã chọn cách dọn lên cây sống để cách ly.

Ấn Độ: Leo lên cây cách ly

Để không ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình, Shiva đã quyết định biến cái cây trong khuôn viên nhà thành phòng cách ly của riêng mình. Cậu buộc các thanh tre lên cây làm giường, làm một hệ thống ròng rọc bằng dây thừng và xô dùng để vận chuyển ba bữa ăn và xử lý những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Tính đến nay, cậu đã sống trên cây được hơn 10 ngày. Cậu dự tính sẽ cư ngụ ở đây cho đến khi kết quả xét nghiệm sàng lọc thứ hai được công bố, và sẽ chỉ xem xét việc chuyển nơi ở nếu kết quả chuyển sang âm tính.

Cư dân địa phương nói với trang tin The Print rằng không có trung tâm cách ly trong làng mà phải ra khỏi làng 5 km mới đến được trung tâm y tế gần nhất. Nếu có trường hợp bệnh nặng, dân làng phải đến bệnh viện gần nhất cách đó 30 km để chữa trị.

Tuy nhiên, trong thời gian Shiva tự cách ly, một khách sạn địa phương đã được chuyển đổi thành trung tâm cách ly trong khi nhiều người dân không hề hay biết.

Sau khi câu chuyện lên cây sống của Shiva lan truyền, cảnh sát đã đến thăm thực tế. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến “khu cách ly” đặc biệt như vậy. Sau đó, Shiva đã được sắp xếp chỗ cách ly tại một khách sạn cách đó 5 km, và cậu sẽ không thể về nhà cho đến khi thời gian cách ly kết thúc.

Nga: Leo cây đến lớp học

Vào tháng 11/2020, truyền thông nước ngoài cũng đưa tin về việc nhiều trường đại học ở Nga áp dụng hình thức giảng dạy trực tuyến để đối phó với tình hình dịch bệnh. Cậu sinh viên đại học 21 tuổi tên là Alexei Dudoladov đã phải bất chấp cái lạnh khắc nghiệt, hàng ngày trèo lên cây bạch dương cao 8 mét để “đến lớp”.

Chàng trai có nick name “anh nông dân Omsk” sống ở ngôi làng hẻo lánh ở Siberia chỉ có thể nhận được tín hiệu 2G nên mạng internet rất tệ. Cậu phải trèo lên cây bạch dương để có tín hiệu mạng tốt hơn.

Đoạn video về việc “trèo cây đến lớp” của Alexei đã được lan truyền nhanh chóng sau đó. Cậu yêu cầu chính quyền địa phương cung cấp mạng lưới phủ sóng tốt hơn, và đây đã trở thành tin tức tiêu đề quốc gia của Nga. Chính quyền khu vực Omsk đã quyết định soạn thảo một kế hoạch học tập cá nhân cho chương trình đào tạo từ xa của Alexei và sẽ cung cấp cho cậu cũng như 39 người dân khác dịch vụ Internet tốt hơn.

Giang Tuyết, Vision Times

Giang Tuyết

Published by
Giang Tuyết

Recent Posts

Pháp Luân Công diễu hành tại Brooklyn, ủng hộ 460 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ (P1)

Từ quê nhà đến hải ngoại, học viên Trường Xuân lên tiếng thay cho các…

35 phút ago

Khánh Hòa có 343 cơ sở nhà, đất dôi dư, nhiều hồ sơ chưa đầy đủ

Trong 343 cơ sở nhà, đất dôi dư tại Khánh Hòa, có 103 cơ sở…

53 phút ago

Nguy cơ khi người lớn tuổi “nghiện” phim ngắn AI và chìa khóa gỡ rối từ chuyên gia

Thứ người xem nhìn thấy không chỉ là những nhân vật AI, mà còn phóng…

55 phút ago

Nvidia chi 6 tỷ USD mua công nghệ AI, nhằm đối phó với Trung Quốc

Năm 2025, Poolside từng lên kế hoạch hợp tác với CoreWeave để có hơn 40.000…

1 giờ ago

Ông Lê Trí Anh được trao “Giải thưởng Dân chủ Kaitlin” vì bảo vệ tự do báo chí

Ông Lê Trí Anh, hiện 78 tuổi, sinh tại Quảng Châu và vượt biên sang…

2 giờ ago

Ông Netanyahu nói Iran từng âm mưu sát hại con trai của ông

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/8 cho biết Iran từng âm mưu sát hại…

2 giờ ago