Anh em sinh đôi bị chia cắt ở Thụy Điển và Na Uy, mỗi tuần gặp nhau ở biên giới

Hai anh em sinh đôi hiện đã 73 tuổi sống ở hai nước Thụy Điển và Na Uy. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán nên họ không được ra khỏi nước và phải cách biệt ở hai nơi. Thế nhưng thay vào đó họ đã đổi thành cách gặp mặt ở chiếc cầu biên giới giữa hai nước mỗi tuần 1 lần để vừa duy trì tình cảm thân thiết, vừa thực hiện tốt công tác phòng dịch. Trong hơn 1 năm qua, họ đã trở nên nổi tiếng ở khu vực này, còn có người đặc biệt tìm đến để xem anh em họ gặp mặt.

Theo tờ AFP đưa tin, hai anh em sinh đôi này là có tên là Ola Berglund và Pontus Berglund. Khoảng 40 năm trước, ông Ola chuyển đến Na Uy, hiện ông đang sống tại Halden ở phía Đông Nam nước này; còn ông Pontus hiện đang sống ở Stromstad thuộc Tây Nam Thụy Điển.

Trước khi bùng phát dịch bệnh, hai anh em ông Ola và Pontus thường sẽ đến thăm nhà nhau hàng tuần, sau này do quy định phòng dịch cấm đi lại giữa các nước nên họ chỉ có thể đến gặp nhau trên cây cầu ở biên giới Svinesund vào mỗi thứ 7 hàng tuần để biết được tình hình của nhau có ổn hay không.

Mỗi lần gặp mặt, họ đều tự mang theo ghế và đồ uống cùng tâm trạng vui vẻ để thưởng thức “buổi tiệc nhỏ” của riêng hai người trên biên giới của hai nước.

Ông Ola cho biết: “Chúng tôi không được bước qua khỏi biên giới. Tôi phải đứng ở vị trí cách biên giới bên này khoảng 1 mét, còn ông ấy phải đứng cách biên giới bên kia 1 mét, vì vậy giữa chúng tôi cách nhau khoảng cách 2 mét.”

Trong vòng hơn 1 năm qua, hai anh em họ đã ăn mừng 2 lần sinh nhật theo cách này. Ngoài 3 lần bị cảnh sát ngăn lại, cứ mỗi tuần họ đều đến gặp nhau như đã hẹn dù thời tiết có nóng bức hay lạnh lẽo. Nhờ vậy mà họ đã trở nên nổi tiếng ở khu vực này.

Có những người mỉm cười hoặc vẫy tay với họ khi lái xe ngang qua, còn có người thậm chí đã lái xe suốt 5 tiếng đồng hồ để đặc biệt đến chụp ảnh họ.

Trong đại dịch này, có rất nhiều người cao tuổi cảm thấy cô đơn vì chính sách phong tỏa thành phố. Ông Pontus hiện đang sống một mình, vì vậy việc được gặp người anh em của mình mỗi tuần hiển nhiên là điều hết sức quan trọng.

Ông Pontus cho hay: “Được gặp anh Ola thật sự rất quan trọng, nếu không thì chắc chắn là tôi sẽ vô cùng chán nản.”

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Iran lập cơ quan mới thu phí qua eo biển, Mỹ tuyên bố áp đặt trừng phạt

Các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz phải cung cấp thông tin nhạy…

1 giờ ago

Làm mẹ thời hiện đại: Thiếu đi sự trợ giúp và kinh nghiệm truyền thống

Maggie Gordon-Walker nhớ rằng cô đã khóc mỗi ngày sau khi trở thành mẹ, nhưng…

2 giờ ago

Nhà bất đồng chính kiến TQ vượt biển bằng thuyền cao su để tìm đường tới Canada

Cuối ngày 25/5, một công dân Trung Quốc đã được phát hiện trên một chiếc…

5 giờ ago

Mỹ từ chối lên án kế hoạch nhắm mục tiêu vào Kiev của Nga

Mỹ đã từ chối lên án Nga về lời cảnh báo của nước này liên…

5 giờ ago

Lào Cai – Dông lốc, mưa đá khiến một người bị thương, cầu treo tụt cáp

Trận dông lốc kèm mưa đá cục bộ đổ xuống Lào Cai sau chuỗi ngày…

5 giờ ago

Xăng RON95 giảm gần 1.400 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt đi xuống trong kỳ điều hành mới nhất…

5 giờ ago