May mắn là một người dân Kahala chứng kiến sự việc đã giải cứu bé kịp thời. (Ảnh minh họa: Lolostock/ Shutterstock)
Khi nhìn thấy bé sơ sinh bị bỏ rơi, một người qua đường đã chạy tới giải cứu và gọi 911 ngay lập tức. Bé gái được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Mới đây, tin tức về một bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong thùng rác ở Honolulu, Hawaii đang gây xôn xao mạng xã hội. Thật may mắn, một người dân Kahala chứng kiến sự việc đã giải cứu bé kịp thời.
Theo cảnh sát, người đàn ông đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ la hét vào khoảng 11 giờ 30 phút tối. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ sinh con rồi đặt đứa bé vào thùng rác, anh đã gọi ngay cho 911. Tiếp đó, anh đã nhanh chóng chạy đến giải cứu đứa bé trong lúc người mẹ rời khỏi hiện trường.
Theo Dịch vụ Cấp cứu Honolulu, bé gái đã được đưa đến Trung tâm Y tế Kapiolani trong tình trạng nghiêm trọng.
Christen Tominaga, một cư dân Kahala, nói với tờ Hawaii News Now: “Tôi thực sự cảm thấy rất đau lòng khi nghe tin về sự việc này. Đứa trẻ tội nghiệp. Thật may vì có người đã tìm thấy cô bé. Tôi mong rằng từ bây giờ cô bé sẽ nhận được thật nhiều sự quan tâm và yêu thương mà cô bé xứng đáng được nhận”.
Theo báo cáo, hiện vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Được biết, Luật Trú ẩn An toàn ở Hawaii cho phép phụ huynh giao nộp hợp pháp trẻ sơ sinh trong vòng 72 giờ sau khi trẻ chào đời. Theo luật, cha mẹ được phép giao đứa trẻ cho nhân viên của bệnh viện, trạm cứu hỏa, đồn cảnh sát hoặc nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp.
Ido Heizaemon là vị quan liêm chính và nhân đức nổi tiếng thời Edo của…
Chất khử mùi trong nhà không đồng nghĩa với không khí sạch. Đa phần các…
Trên đời chỉ có 3 loại chuyện: chuyện của tôi, chuyện của người khác và…
Khu vực nghiên cứu quy hoạch hai bên sông Hồng rộng khoảng 11.418ha, hiện có…
Cựu quân nhân Hải quân Patrick Tate Adamiak nằm trong số những người được ân…
Ông Paxton đã đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn trong cuộc bầu…