Đời Sống

Bị lạc ở Vịnh Mexico suốt 38 giờ, đôi vợ chồng may mắn được cứu sống

Cơn bão lớn đã tách đôi vợ chồng ra khỏi đội lặn của mình. Cảnh sát tìm kiếm suốt cả đêm nhưng không thu được kết quả gì. Điều kỳ diệu đã xuất hiện vào phút chót.

Khi lên kế hoạch đi lặn ở Vịnh Mexico, Nathan và Kim Maker (đến từ Oklahoma) hy vọng sẽ có một trải nghiệm khó quên nhưng họ không thể ngờ rằng trải nghiệm đó lại là một cơn bão khiến họ lạc trên biển suốt 38 giờ. 

Đôi vợ chồng đi cùng một nhóm bạn và người thân nhưng cơn bão đã khiến họ bị đẩy ra khỏi đoàn.

“Mưa to đến nỗi bạn không thể nhìn thấy bên ngoài. Trời nổi bão, gió rất mạnh, những cơn sóng thì thật kinh khủng”, Lisa Shearin, người đã quay trở lại thuyền trước khi cơn bão trở nên tồi tệ, cho biết. 

Những người trong nhóm lặn đã cố gắng cứu Nathan và Kim Maker nhưng không thể vì điều kiện thời tiết quá xấu. Chỉ sau một lúc, những con sóng đã hoàn toàn cuốn trôi hai người. 

“Một con sóng lớn ập đến và nhấn chìm Kim và Nathan. Khi con sóng rút đi, chúng tôi không còn nhìn thấy họ nữa,” Charles Owen, một người họ hàng của cặp đôi cho biết.

“Chúng tôi ở dưới biển, nhìn chiếc thuyền nhỏ dần rồi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt”, Nathan kể lại trải nghiệm kinh hoàng.

Sau vài giờ tìm kiếm trong vùng nước nguy hiểm, cuối cùng nhóm bạn của cặp đôi phải rời đi và chuyển giao nhiệm vụ cho Cảnh sát biển Hoa Kỳ. Tuy vậy, họ vẫn không thể tìm thấy những người gặp nạn sau một ngày tìm kiếm. Niềm hy vọng sống sót dường như đã tắt. 

“Chúng tôi dự định sẽ chấm dứt cuộc tìm kiếm vào buổi sáng hôm sau nếu đêm nay họ không tìm thấy gì”, Owen cho biết.

Tuy nhiên, lời cầu nguyện của họ cuối cùng cũng được đáp lại. Máy bay đã phát hiện ra ánh đèn pin SOS của cặp đôi chỉ vài giờ trước khi cuộc tìm kiếm bị hủy bỏ.

“Họ dùng đèn pin lặn để phát tín hiệu SOS cho chiếc máy bay cứu hộ bay trên đầu họ. Thật may mắn là chiếc máy bay đó đã nhìn thấy”, Owen cho biết.

Cảnh sát biển Hoa Kỳ đã cử một chiếc thuyền đến đón đôi vợ chồng. Trước khi nhận được tin vui, họ đã tìm kiếm hai người bị nạn trên tổng cộng hơn 1.600 dặm.

Hai vợ chồng đã luôn ở bên nhau, khích lệ tinh thần và chờ đợi một phép màu xảy ra.

“Vì nhiệt độ cơ thể của chúng tôi cứ giảm dần xuống nên chúng tôi phải bơi liên tục. Chỉ cần dừng lại một chút thôi là chúng tôi sẽ chết cóng. Nhờ có chồng tôi mà chúng tôi mới sống sót. Anh ấy tạo động lực giúp cho tinh thần của chúng tôi trở nên phấn chấn”, Kim nói.

“Chúa đã dùng phép màu của ngài và nhờ cảnh sát sử dụng mắt và tai của họ, cùng với công nghệ hiện đại để cứu sống họ vào phút cuối”, Owen cho biết.

Sau khi được tìm thấy, đôi vợ chồng đã được đưa đến một bệnh viện ở Texas để điều trị. Họ chỉ bị thương nhẹ nên hiện sức khỏe đã ổn định. 

“Nghe có vẻ sến súa, nhưng tôi thực sự tin rằng chúng tôi đã nhìn thấy bàn tay của Chúa vào ngày hôm đó”, Nathan nói.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Đề xuất chuyển ga đầu mối đường sắt Hà Nội về Ngọc Hồi, Gia Lâm 

Theo phương án quy hoạch đang được đề xuất, ga Hà Nội, Giáp Bát và…

3 giờ ago

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Mỹ và Canada

Bộ Ngoại giao cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham…

3 giờ ago

DeepSeek lại dính bê bối: Vẫn có thể tạo nội dung khiêu dâm

Những tranh cãi xoay quanh DeepSeek gần đây không chỉ giới hạn ở vấn đề…

4 giờ ago

Ông Trump: Mỹ sẽ áp thuế nếu EU kết nạp Canada và ông cho rằng đó là “hành động thù địch”

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (16/9) tuyên bố Mỹ có thể áp…

6 giờ ago

OpenAI ủng hộ 3 dự luật nhằm ngăn AI bị lạm dụng để phát triển vũ khí sinh học

Trong bối cảnh lo ngại về AI tiên tiến ngày càng gia tăng, nhiều hãng…

7 giờ ago

Vụ ám sát hụt ông Trump: Tay súng đã luyện bắn trước khi thực hiện vụ tấn công

Các hồ sơ điều tra mới được công bố của Cục Điều tra Liên bang…

8 giờ ago