Các nghệ sĩ biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tham gia cuộc diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 26 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Thành phố New York vào ngày 20 tháng 7 năm 2025. Benny Zhang/The Epoch Times
Vào ngày 20/7/2025, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại New York đã tập trung tại Khu phố Tàu của Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành hoành tráng nhằm kỷ niệm 26 năm phản bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, do các học viên Pháp Luân Công sáng lập, cũng đã cử hàng trăm nghệ sĩ tham gia cuộc diễu hành vào ngày hôm đó.
Angelia Wang, vũ công chính của Shen Yun, cho biết việc tham gia cuộc diễu hành vào Chủ Nhật là “một cách khác để sử dụng tiếng nói của tôi … và thực hiện quyền tự do tôn giáo của tôi”.
Ngày nay, ĐCSTQ đang để mắt tới Shen Yun, được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công, nhưng ngày mai có thể là một nhóm khác, cô Wang và các nghệ sĩ khác cho biết.
“Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng có hệ thống các cuộc tấn công nhắm vào các học viên Pháp Luân Công trên đất Mỹ, bao gồm cả [nhắm vào] Shen Yun”, Piotr Huang, vũ công chính của Shen Yun, cho biết. “Trước đây, chúng tôi nghĩ rằng cuộc đàn áp chỉ diễn ra ở Trung Quốc. Giờ đây, chúng tôi có thể cảm nhận được nó ngay trước cửa nhà mình”.
Hai mươi sáu năm trước, chính quyền Trung Quốc đã phát động chiến dịch đàn áp có hệ thống đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm linh ôn hòa dạy các nguyên lý về Chân, Thiện, Nhẫn.
Năm 2007, ĐCSTQ đã cử khoảng 60 đoàn nghệ thuật biểu diễn ra nước ngoài nhằm dìm đi thông điệp của Shen Yun – đây là một thất bại đắt giá.
Kể từ đó, chế độ này đã thay đổi chiến lược; thông tin gần đây từ những người tố giác đã tiết lộ một kế hoạch năm 2022 của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình nhằm lôi kéo chính phủ, tòa án và truyền thông Hoa Kỳ, để tác động đến dư luận và khiến người Mỹ quay lưng lại với Shen Yun và Pháp Luân Công. Và kế hoạch đó đã thành hiện thực trong những năm gần đây, với các nghệ sĩ của Shen Yun phải hứng chịu các hoạt động gián điệp, chiến tranh pháp lý (lawfare), tuyên truyền và khoảng 100 lời đe dọa bạo lực do ĐCSTQ hậu thuẫn trong năm qua.
Nguyên nhân khiến chế độ này ám ảnh với Shen Yun chính là nỗi sợ hãi, Leeshai Lemish, người dẫn chương trình của Shen Yun cho biết.
Ông chia sẻ với tờ The Epoch Times rằng: “Shen Yun đang cho thế giới thấy một Trung Quốc như thế nào trước khi có chủ nghĩa cộng sản, Trung Quốc như thế nào dưới chủ nghĩa cộng sản và Trung Quốc có thể như thế nào nếu không có chủ nghĩa cộng sản”.
“Đây là mối đe dọa đối với tính chính danh của của chế độ ĐCSTQ”.
Ông Lemish cho biết một cuộc khảo sát của công ty phát hiện ra rằng có 92 nghệ sĩ biểu diễn đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc đàn áp.
Trong số đó có Tôn Hồng Vệ, một vũ công mới 6 tuổi khi cảnh sát đột kích vào nhà riêng của anh ở Trung Quốc. Cha anh đã nhốt anh và anh trai vào một căn phòng nhỏ, cấm 2 anh em rời đi. Sau đó, khi hai anh em khóc lóc, cảnh sát đã đưa mẹ anh đi. Họ kết án bà bảy năm tù vì bà tu luyện Pháp Luân Công.
Anh Tôn Hồng Vệ nói rằng lúc đó đầu óc anh trống rỗng. Anh không thể làm gì được nữa, anh nói với tờ The Epoch Times.
Sau khi mẹ anh ra tù, chính quyền tiếp tục gây áp lực buộc bà ký giấy cam kết từ bỏ đức tin. Cảnh sát đe dọa sẽ đình chỉ việc học của Hồng Vệ nếu bà không ký. Không còn lựa chọn nào khác, gia đình anh đã gửi anh đến Đài Loan để đảm bảo an toàn, và cuối cùng anh đã đến được Hoa Kỳ.
Đối với Hồng Vệ, ngày 20 tháng 7 là ngày nâng cao nhận thức để giúp chấm dứt nỗi đau khổ của nhiều gia đình như anh ở Trung Quốc và tưởng nhớ những học viên đã mất, anh nói.
Ethan Guo, một vũ công chính khác của Shen Yun, đã mất ông nội khi anh mới 1 tuổi do cuộc đàn áp.
Hàng năm, cứ vào khoảng ngày 20 tháng 7 ở Trung Quốc, ngay cả bầu trời cũng u ám, Tân Vũ nói với tờ The Epoch Times. “Điều này thật kỳ lạ”.
Angela Lin lớn lên cùng với những buổi biểu diễn của Shen Yun và gia nhập đoàn múa này với hy vọng có thể góp phần đưa sự thật về cuộc đàn áp của ĐCSTQ đến với khán giả trên toàn thế giới.
Cô có nhiều bạn bè bị bức hại ở Trung Quốc hoặc mất cha mẹ, ông bà, anh chị em họ hoặc các thành viên gia đình khác vì cuộc đàn áp, và cô cho biết thực tế là sự đàn áp này đang lan rộng sang một xã hội tự do là điều “rất đáng lo ngại”.
“Điều đó rất đáng sợ vì nó đang tấn công vào chính những giá trị cốt lõi của nước Mỹ – tự do ngôn luận và tôn giáo,” bà nói. “Chúng ta phải đứng lên và lên tiếng về điều này”.
Ông Lemish cho biết, bằng cách tham gia cuộc diễu hành, các nghệ sĩ của Shen Yun cũng đang bảo vệ các quyền tự do cơ bản của nước Mỹ.
Ông cho biết các thành viên của Shen Yun và gia đình họ không phải là những người duy nhất nhận được sự đe dọa từ ĐCSTQ.
Khi chế độ này tiếp tục xâm nhập vào xã hội Hoa Kỳ và thao túng các hệ thống dân chủ, “chúng ta nên sát cánh cùng nhau trong vấn đề này, để bảo vệ tự do của chúng ta, bảo vệ tự do của người dân Trung Quốc, cố gắng giúp họ lấy lại càng nhiều tự do càng tốt và ngăn chặn tổn thất về người, điều đã diễn ra quá lâu rồi”, ông nói.
Những người tham dự cuộc diễu hành bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công và sự kiên trì đấu tranh cho tự do của họ.
Fu Shuai, một người đàn ông Trung Quốc đến từ Chicago xem cuộc diễu hành ở Thành phố New York vào ngày 20 tháng 7, cho biết ông nghĩ thật “điên rồ” khi ĐCSTQ có thể đe dọa những nghệ sĩ này ở nước ngoài, vì chính ông đã xem một số buổi biểu diễn của Shen Yun.
“Ngay cả ở Trung Quốc, [chế độ] cũng không nên đàn áp Shen Yun”, ông nói. “Các buổi biểu diễn của họ thể hiện chân lý, lòng từ bi và sự khoan dung, đồng thời cho bạn thấy cách ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, và tôi đã thấy khán giả phương Tây vỗ tay từ tận đáy lòng”.
Một người đàn ông họ Ye cho biết ông ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công vì đã đến Khu phố Tàu để góp phần nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp của ĐCSTQ năm này qua năm khác mà không hề nản chí.
Cuộc diễu hành còn có sự tham gia của Đoàn nhạc Thiên Quốc, gồm hàng trăm học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp và biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài 26 năm ở Trung Quốc.
Xuất thân từ Trung Quốc, ông Ye đã chứng kiến sự gia tăng phổ biến của Pháp Luân Công vào những năm 1990 và môn tu luyện này chưa bao giờ bị dập tắt, bất chấp sự đàn áp và tuyên truyền bạo lực của ĐCSTQ.
“Hãy nhìn xem, sau 26 năm, ngày càng có nhiều học viên hơn, và nhiều học viên trẻ hơn. Mọi người đều biết Pháp Luân Công là gì, bất kể ĐCSTQ có cố gắng bôi nhọ họ thế nào đi nữa”, ông nói.
“Thần Phật đang dõi theo họ”.
Lý Ngọc theo The Epoch Times
Học viên Pháp Luân Công Dương Mạn đến từ Liêu Ninh, Trung Quốc, hiện đang…
Bộ Tài chính Mỹ cho rằng khi stablecoin được chấp nhận rộng rãi thì hệ…
Một công dân Mỹ gốc Hoa làm việc tại Bộ Thương mại Mỹ đã bị…
Moscow đang đối mặt với cuộc tấn công liên tiếp thứ năm bằng máy bay…
“Một cuộc gặp giữa [Tổng thống Nga] Putin và [Tổng thống Mỹ] Trump có thể…
Ngày 21/7, Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu Huấn luyện liên hợp Lục quân…