Cô bé 6 tuổi gọi 911 để bày tỏ tình cảm với cảnh sát

Một cô bé đáng yêu ở Mỹ đã gọi vào số 911 thế nhưng không phải để báo cảnh sát hoặc cầu cứu mà là để bày tỏ tình cảm ngọt ngào của mình đến các chú cảnh sát.

Cô bé Mylah (6 tuổi) ở bang Mississippi của Mỹ đã tự gọi đến số 911 nhưng khi đầu dây bên kia bắt máy thì cô bé lại cúp máy.

Vì lo lắng, nhân viên tiếp điện thoại đã lập tức gọi lại thì bé Mylah cũng nhanh chóng bắt máy. Sau đó, những lời mà cô bé nói qua điện thoại đã khiến tất cả các cảnh sát ở văn phòng cảnh sát hạt Covington cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sau đó, cơ quan này đã công bố đoạn ghi âm cuộc gọi quý giá này lên mạng xã hội.

“Xin chào, đây là đường dây khẩn cấp 911, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại này”, sĩ quan trực điện thoại nói.

Bé Mylah đã trả lời bằng giọng non nớt của em rằng: “Dạ, vâng, cháu cần các chú nói với cảnh sát trưởng vào ngày mai…”

“Nói gì với cảnh sát trưởng?”, sĩ quan trực điện thoại hỏi.

Bé Mylah đáp rằng: “Nói rằng cháu yêu quý chú ấy, cháu yêu quý tất cả các chú.”

“Được chứ, chú đảm bảo nhất định sẽ chuyển lời đến chú ấy được không nào?”

“Vâng ạ.”

Cảnh sát trưởng Darrel Perkins đã nhận được thông tin này và vô cùng cảm động trước việc làm tốt đẹp của cô bé 6 tuổi. Mọi người ở cơ quan này đều nói rằng họ phải tìm được cô bé.

Cảnh sát trưởng Darrel nói với tờ The Epoch Times rằng: “Việc làm này của cô bé đã chạm vào trái tim tôi, tôi phải tìm được cô bé và bày tỏ lòng biết ơn của mình. Những người thi hành công vụ không phải ngày nào cũng được nghe những lời ấm lòng như thế này.”

Anh Darrel nói được làm được, anh mang theo quà đã chuẩn bị cho bé Mylah là một chiếc giỏ đựng dụng cụ vẽ, màu vẽ và một quyển sách vẽ đến tận nhà thăm cô bé.

Để đáp lại, bé Mylah đã tặng cho cảnh sát trưởng một cái ôm thân thiết và một bức vẽ hình trái tim màu đỏ. Được biết, bé Mylah sẽ lên lớp 1 sau vài tuần nữa.

(Ảnh: Cảnh sát trưởng Darrel Perkins cung cấp/Epoch Times)

Mylah nói với tờ The Epoch Times rằng: “Cháu cần phải nói với các chú ấy rằng cháu yêu quý chú cảnh sát trưởng, cháu cảm ơn tất cả những gì mà các chú ấy đã làm. Hơn nữa cháu yêu quý tất cả các chú ấy.”

Cảnh sát trưởng còn cho biết: “Tôi muốn nói rằng cơ quan chấp pháp chúng tôi đã nhìn và nghe thấy rất nhiều thông tin tiêu cực.”

“Những lời bình luận thú vị và những phản hồi tích cực trên mạng xã hội khiến công việc của chúng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây là một trải nghiệm hết sức khó quên và cũng là chuyện mà tôi sẽ không bao giờ quên.”

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Đài Loan: Tấn công mạng của ĐCSTQ tăng mạnh, nghi nhằm can thiệp bầu cử

Tình báo Đài Loan cho biết mạng chính phủ hứng chịu trung bình 2,58 triệu…

10 phút ago

Giá năng lượng tăng gây biểu tình ở nhiều nước châu Âu, cánh hữu được ủng hộ hơn

Giá năng lượng leo thang gây biểu tình lớn ở nhiều nước châu Âu, trong…

44 phút ago

FAA cấp chứng nhận Boeing 737 MAX 10, Vietjet đặt 80 chiếc năm 2019

Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấp chứng nhận cho Boeing 737 MAX 10, mẫu…

56 phút ago

Mùa thu khô họng, da căng: Chuyên gia dinh dưỡng gợi ý món lê hầm nấm tuyết

Một chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan gợi ý món chè lê hầm nấm tuyết…

56 phút ago

Bố Mr Pips mất hơn 2,57 tỷ đồng khi nhờ công an “chạy” giám định tâm thần

Bố Mr Pips chuyển hơn 2,57 tỷ đồng cho một cán bộ công an nhờ…

1 giờ ago

Mỹ: Bắt thanh niên 24 tuổi bị cáo buộc dọa bắn ông Trump trước chuyến thăm Kansas

Một thanh niên 24 tuổi ở bang Kansas (Mỹ) bị bắt vì bị cáo buộc…

1 giờ ago