Đời Sống

Cô gái chiến thắng căn bệnh ung thư 3 lần trở thành nhân viên y tế

Katherine Murrell đã phải chiến đấu với bệnh ung thư trong hơn 1 thập kỷ. Cô muốn dùng kinh nghiệm của mình để giúp đỡ các bệnh nhân khác.

Sau 3 lần chiến đấu với căn bệnh ung thư, một phụ nữ trẻ đã quyết định trở thành nhân viên cấp cứu để có thể “đền đáp” cho Dịch vụ Y tế Quốc gia tại Anh (NHS) và chăm sóc cho những bệnh nhân đang phải trải qua điều tương tự.

Katherine Murrell (đến từ Essex) lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khi mới 16 tuổi. Sáu tháng sau đó, ngày nào cô cũng phải làm hóa trị cho đến khi khỏi bệnh. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc thì nhiều năm sau cô lại bị ung thư thêm 2 lần nữa.

Giờ đây khi đã 27 tuổi, Katherine cuối cùng cũng thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác. Cô gái trẻ mong muốn có thể làm công việc gì đó liên quan đến các bệnh nhân giống như mình. Khoảng thời gian điều trị tại NHS đã truyền cảm hứng cho cô tham gia Dịch vụ Xe cứu thương London.

“Tôi đã phải đến bệnh viện liên tục trong suốt 11 năm. Khi đã quá quen thuộc với nơi này, bạn sẽ muốn làm gì đó để đền đáp lại nó”, Katherine cho biết.

Trước đây, Katherine từng phải chiến đấu với bệnh u lympho giai đoạn bốn – một loại ung thư máu ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Cô phải làm xạ trị nhiều lần và sau đó làm phẫu thuật cắt bỏ cả hai vú để hạn chế nguy cơ ung thư trong tương lai. Các đợt điều trị dai dẳng đã làm gián đoạn cơ hội học đại học của cô.

Hiện Katherine đã không còn ung thư trong hơn một năm nên muốn chia sẻ trải nghiệm của mình và truyền động lực cho các bệnh nhân khác. Chính hành trình điều trị khó khăn trong quá khứ đã nuôi dưỡng trong cô ước mơ trở thành một nhân viên y tế cấp cứu.

“Các nhân viên y tế thật tuyệt vời. Bây giờ thì tôi đã biết họ chỉ đang làm công việc hàng ngày của họ. Nhưng tôi sẽ ghi nhớ mãi sự chăm sóc tận tình mà họ dành cho tôi khi tôi phải điều trị bệnh”, Katherine nói.

Katherine đã được đào tạo để trở thành kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (EMT) tại Dịch vụ xe cứu thương London. Cô tin rằng kinh nghiệm với ung thư trong hơn 10 năm đã giúp cô có khả năng đồng cảm và giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân.

“Tôi có một mối liên hệ đặc biệt với các bệnh nhân. Ngoài vấn đề cảm xúc, tôi còn hiểu được những nỗi đau thể xác mà họ phải trải qua, ví dụ như tình trạng rụng tóc. Mỗi khi đến gặp các bệnh nhân, tôi lại cảm thấy tôi đã chọn đúng công việc. Tôi có thể mang đến một chút năng lượng tích cực cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi đang được ở đúng nơi mình thuộc về”, Katherine nói.

Khoảng thời gian điều trị ung thư thực sự rất khó khăn nhưng Katherine luôn nhìn lại nó với tâm thế tích cực. Tất cả những trải nghiệm đó đang giúp cô phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp hiện tại của mình.

“Mọi người đều nghĩ rằng việc tôi phải ở trong bệnh viện cả chục năm thật kinh khủng. Nhưng tôi đã có cơ hội tiếp xúc rất nhiều với y học và các giải pháp lâm sàng trong thời gian đó. Giờ tôi đang sử dụng kiến ​​thức có được từ những trải nghiệm đó mỗi ngày. Tôi cảm giác như mình có siêu năng lực vậy. Tôi có thể đưa ra lời khuyên cụ thể cho những người đang trải qua tình huống tương tự giống như tôi ngày trước”, Katherine nói.

Minh Minh (Theo goodnewsnetwork)

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Tin di trú 2.10: Phóng viên bị ICE New York xô ngã vì bảo không đi

Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…

3 giờ ago

Các Đại sứ quán Mỹ tạm ngừng cập nhật thông tin trên mạng xã hội

Các Đại sứ quán Mỹ tại nhiều quốc gia trên thế giới đã đồng loạt…

4 giờ ago

Nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở Munich – Bild

Một người được cho là đã tử vong và một người khác bị thương ở…

4 giờ ago

Động đất mạnh tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng lên 69

Trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra ở tỉnh Cebu, Philippines khiến ít…

5 giờ ago

NÓNG: Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa

Chính phủ liên bang Mỹ đã đóng cửa lần đầu tiên sau gần 7 năm…

5 giờ ago

Tại sao cơ bắp chân được gọi là “trái tim thứ hai” của cơ thể?

Khi nói đến hệ tim mạch, chúng ta thường cho rằng trái tim là cơ…

6 giờ ago