Cụ bà 90 tuổi cảm ơn ‘gia đình, Chúa và súp khoai tây’ giúp bà khỏi COVID-19

Vào ngày 9/3, Cami Neidigh nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện tiểu bang Washington, nơi người mẹ 90 tuổi của cô đang được điều trị COVID-19. Bệnh viện thông báo rằng bà Geneva Wood đã từ chối thông khí và có khả năng sẽ chết trong 24 giờ tới.

Geneva Wood 90 tuổi đang ôm con gái Cami của mình (Ảnh: The Family of Geneva Wood/insider.com)

Ngày hôm sau, Neidigh và các thành viên khác trong gia đình đã sẵn sàng mặc đồ bảo hộ để vào phòng cách ly nói lời từ biệt với mẹ. “Trong 24 giờ đó, sức khỏe mẹ tôi đã suy giảm nghiêm trọng. Bà ấy với tay về phía chúng tôi và khóc. Bà muốn chúng tôi vào phòng, đã đến lúc bà phải ra đi. Chúng tôi vào phòng, bà ấy nói lời tạm biệt. Chúng tôi được nắm tay bà nhưng không được phép ôm” – Neidigh nói với Insider. Thế nhưng bà Geneva Wood đã vượt qua cửa sinh tử và được xuất viện vào ngày 24/3. 

Giờ đây bà đã được về nhà, ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc, uống cà phê, xem TV và quây quần với 4 người con.

Bà Geneva Wood vốn là một y tá về hưu. Bà vẫn tự chăm sóc bản thân đến tháng 12 năm ngoái nhưng một cơn đột quỵ đã khiến bà không thể tự đi lại hay nói chuyện. Sau một thời gian ở bệnh viện, bà Wood được chuyển đến Trung tâm chăm sóc cuộc sống tại Kirkland. Đến giữa tháng 2, bà dần bình phục và chuẩn bị trở về nhà riêng vào ngày 2/3.

Thế nhưng hai ngày trước đó, viện dưỡng lão bị cách ly sau khi có một người dân chết vì COVID-19. Không lâu sau, bà Wood (vốn có tiền sử viêm phổi) bị ngã và gãy xương hông nên được đưa đến bệnh viện chữa trị. Kết quả xét nghiệm phát hiện ra bà dương tính với COVID-19. Lúc đó bà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng rõ ràng như khó thở, ho và sốt cao. 

Mặc dù nhiều người bị nhiễm COVID-19 có thể tự phục hồi và không cần nhập viện, nhưng người cao niên có nguy cơ cao không chịu nổi bệnh tật. Bà Wood đã chủ động từ chối mở ống thông khí bởi tuổi đã quá cao. Bà chỉ muốn gửi lời yêu thương đến con cháu và nhắc nhở họ hãy sống thật hạnh phúc. 

Nhìn thấy các con lo lắng, bà Wood đột nhiên có hy vọng được sống hơn. Ngay lúc đó, con của bà đã cẩn trọng chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Khi bà không ăn đủ bữa, họ đã mang món súp khoai tây gia truyền đến bệnh viện. Bản thân là một cựu y tá, bà Wood rất thông cảm cho những đồng nghiệp hiện tại, không bao giờ bà đưa ra những đòi hỏi quá đáng.

Khi đã được trở về nhà, bà muốn gửi lời cảm ơn tới “Gia đình, Chúa và món súp khoai tây” đã giúp bà vượt khỏi căn bệnh nguy hiểm. Bà Wood rất hạnh phúc khi được trở về ngôi nhà quen thuộc, bà càng nhắc nhở các con phải trân trọng cuộc sống hiện tại nhiều hơn. 

Minh Minh

Xem thêm:

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Họ Phạm trong chiều dài lịch sử dân tộc (P1)

Họ Phạm là dòng họ thuộc văn hóa Đông Á, theo tiếng Phạn cổ nghĩa…

7 phút ago

TQ: Phát ngôn của ông Tập bất ngờ phát sóng lúc rạng sáng, gợi cảm giác Cách mạng Văn hóa trở lại

Vào rạng sáng ngày 9/1, hệ thống phát thanh khẩn cấp của tỉnh An Huy…

13 phút ago

Phe đối lập Iran: Đất nước sẵn sàng ở mức cao nhất cho nền dân chủ

Tình trạng bất ổn ở Iran đã khiến hơn 500 người thiệt mạng, hơn 3.280…

21 phút ago

Ông Trump ra tối hậu thư với Cuba: Kêu gọi đạt thỏa thuận sớm

Lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với quốc gia Nam Mỹ này cũng…

32 phút ago

Người minh liệu trước được sự tình, người trí thấy trước được tai họa

Người sáng suốt có thể dự kiến được những sự việc khi nó còn chưa phát sinh,…

47 phút ago

BHXH Cà Mau chuyển hồ sơ có dấu hiệu hình sự của Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức

BHXH tỉnh Cà Mau đã kết luận kiểm tra đột xuất tại Phòng khám đa…

2 giờ ago