(Ảnh chụp màn hình X)
Dù không quen biết nhưng người đàn ông vẫn dừng xe, chạy vào đám cháy để cứu người. Nạn nhân bị bỏng và đã được đưa đến bệnh viện.
Mới đây, một vụ cháy lớn xảy ra ở khu vực Seymour, Connecticut đã thiêu rụi toàn bộ phần phía trước của một ngôi nhà. Tuy không biết trong nhà có người hay không nhưng một tài xế lái xe ngang qua đã ngay lập tức chạy vào trong để tìm kiếm.
Trưởng phòng Cứu hỏa Seymour – Chris Edwards – cho biết các đội cứu hỏa nhận được thông tin về một ngôi nhà trên Lynn Terrace đang bốc cháy vào khoảng 6 giờ tối thứ năm tuần trước. Sở Cứu hỏa Oxford cũng đã đến hiện trường để hỗ trợ dập tắt đám cháy.
Trong vụ hỏa hoạn, một người đàn ông 60 tuổi đã bị bỏng nhưng may mắn được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, bệnh viện địa phương vẫn chưa nói gì thêm về tình hình sức khỏe của ông.
Một người hàng xóm đứng trên hiên nhà gần đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Người này nhìn thấy một chiếc ô tô đang đi ngang qua thì bỗng nhiên dừng lại, sau đó một người đàn ông bước xuống. Người đàn ông không ngần ngại chạy về phía ngôi nhà đang cháy và kéo một người ra khỏi tòa nhà.
“Tôi nhìn thấy các nhân viên y tế chăm sóc cho nạn nhân và đưa ông ấy đến bệnh viện. Có vẻ như đêm nay anh chàng đó đã cứu được một mạng người. Hy vọng là nạn nhân không sao”, hàng xóm nói.
Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được Văn phòng Cảnh sát trưởng Cứu hỏa Seymour, Sở cảnh sát Seymour và Đơn vị điều tra cháy nổ của Sở cảnh sát Tiểu bang Connecticut điều tra.
Đối với con số 28 người tử vong do nhà chức trách công bố, nhiều…
Trong nửa đầu năm nay, Bắc Kinh còn huy động hàng nghìn tàu dân quân…
Chúng ta rất dễ bị những thế giới quan cứng nhắc, những quy ước, định…
Chính phủ Mỹ hôm thứ Sáu (10/7) đã đưa ra yêu cầu rõ ràng với…
Bộ Xây dựng khẳng định Nghị định 241/2026 chỉ điều chỉnh quy định về tổ…
Một canô chở đoàn du khách quốc tịch Ấn Độ cùng thuyền viên gặp nạn…