Đời Sống

Em bé 7 tháng tuổi cười không ngừng khi gặp cún cưng lần đầu tiên

Em bé 7 tháng tuổi cười phấn khích khi nhìn thấy cún cưng. Chú chó cũng hào hứng chạy xung quanh khi được gặp người bạn nhỏ xíu bằng mình.

Nụ cười hạnh phúc của những đứa trẻ không chỉ là niềm hạnh phúc đối với các bậc cha mẹ mà còn là liều thuốc tích cực dành cho tất cả mọi người.

Kirsten McKinney (28 tuổi) hiện đang điều hành một công ty tiếp thị còn chồng cô – Elijah McKinney – là một quản lý. Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng họ vẫn thường xuyên sáng tạo các nội dung Instagram.

Mới đây, hai vợ chồng đã đăng đoạn video ghi lại 2 phút cười liên tục của cậu con trai nhỏ Easton McKinney khiến mạng xã hội “sôi sục”. Easton không thể kiềm chế được sự phấn khích khi nhìn thấy một chú cún con chạy vào khu vui chơi của mình.

“Sherman, chú chó con giống dachshund, cũng phấn khích không kém khi được gặp một người bạn nhỏ có kích thước bằng mình. Nó chạy quanh phòng một cách phấn khích. Cứ nhìn chú chó chạy vòng quanh là Easton lại cười thích thú”, Kirsten McKinney nói.

Sherman và Easton đã chơi với nhau trong 30 phút. Đôi khi, Elijah McKinney cùng chạy xung quanh cùng với chú chó khiến Easton bật cười khanh khách.

“Easton cảm thấy việc bố mình chơi cùng chú chó trông rất hài hước”, Kirsten McKinney nói.

Easton có tính cách rất yêu đời, tích cực. Cậu bé có thể cười đỏ cả hai má khi tìm thấy điều gì đó thú vị từ cuộc sống đơn giản xung quanh.

“Easton là một đứa trẻ hạnh phúc từ khi mới sinh ra. Con trai tôi biết mỉm cười khi được một tuần tuổi và bắt đầu biết cười lớn khi được một tháng tuổi. Easton là niềm vui của chúng tôi”, cô nói.

Kirsten và Elijah sinh ra và lớn lên ở miền Trung Ohio. Họ hẹn hò trong gần một năm và quyết định kết hôn ở độ tuổi 20.

Kirsten nhanh chóng mang thai nhưng không may lại bị sảy ngay sau đó. Nỗi đau này đã khiến cho vợ chồng McKinney càng muốn nâng niu và bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Ít lâu sau, họ chào đón một con trai đầu lòng: Easton.

“Chúng tôi rất muốn có một bé trai để tưởng nhớ người cha quá cố của Elijah. Ông tên là Paul nên chúng tôi đã đặt tên đệm cho Easton là Paul”, Kirsten nói.

Video của Easton đã nhận được 10 triệu lượt xem chỉ trong một ngày và hiện đã đạt hơn 80 triệu lượt xem. Cậu bé không hề hay biết mình đã trở nên nổi tiếng bởi cậu còn đang phải bận rộn với đồ chơi và những bước đi đầu tiên.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Nhà báo TQ phơi bày ngược đãi tại trại lao động vẫn bị giam giữ ở Bắc Kinh

Một nhà báo Trung Quốc, người từng phơi bày các vi phạm nhân quyền do…

1 giờ ago

Các hãng phim Hollywood cáo buộc công cụ video AI Trung Quốc vi phạm bản quyền

Thứ Năm (12/2), Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (Motion Picture Association – MPA) đã…

2 giờ ago

Tắm nước nóng có thể làm giảm huyết áp?

Một tổng quan khoa học mới đây xem xét các bằng chứng hiện có về…

3 giờ ago

Thượng nghị sĩ Cộng hoà Lindsey Graham thúc đẩy dự luật xoá bỏ “thành phố trú ẩn”

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã thúc đẩy một dự luật nhằm chấm dứt các…

3 giờ ago

Mỹ lập trang web tiếp nhận tố giác gian lận và rửa tiền

Ngày 13/2/2026, Cục Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa…

3 giờ ago

Thượng viện chưa duyệt tiền cho DHS, khiến Mỹ có thể đóng chính phủ một phần lần nữa

Thượng viện Hoa Kỳ không thông qua được dự luật cấp ngân sách cho Bộ…

5 giờ ago