Đời Sống

Khoảnh khắc bé trai điếc bẩm sinh lần đầu nghe thấy giọng của bố mẹ

Bé trai bị điếc bẩm sinh do người mẹ bị nhiễm vi-rút cytomegalovirus trong lúc mang thai. Nhờ cấy ốc tai điện tử nên giờ cậu đã có thể nghe được âm thanh.

Mới đây, video ghi lại khoảnh khắc một em bé bị điếc bẩm sinh lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của cha mẹ đang khiến cư dân mạng “tan chảy”.

Georgie Pfaffman, sinh ngày 27 tháng 11 năm 2023, là con trai của của Sarah (21 tuổi) và Cole Pfaffman (26 tuổi). Trong thời gian mang thai, Sarah vô tình mắc phải vi-rút nên con trai của cô cũng bị ảnh hưởng theo. Cậu bé chào đời chào đời ở tuần thứ 35 và ngay lập tức bị vi-rút tác động vào thính giác và sự phát triển của não bộ. Cậu bé đã không thể vượt qua bài kiểm tra thính thực ở khoa chăm sóc tích cực sơ sinh (NICU).

Sau khi rời khỏi NICU, cha mẹ đã đưa bé đến gặp bác sĩ chuyên khoa thính học. Tại đây, họ phát hiện ra bé bị mất thính lực thần kinh cảm giác hai bên nghiêm trọng.

Vi-rút khiến Georgie bị điếc hoàn toàn, bán cầu não bên trái không phát triển bình thường, bán cầu não bên phải thì mắc chứng bại não. Bất chấp những khó khăn này, Georgie vẫn nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ cha mẹ. 

“Sau đó, con tôi đã đeo máy trợ thính trong bốn tháng nhưng tình hình không có gì thay đổi cả”, Sarah cho biết.

Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 9 năm nay, vợ chồng Pfaffman quyết định cho Georgie thực hiện phẫu thuật lắp ốc tai điện tử. Ba tuần sau đó, điều kỳ diệu đã đến với cậu bé.

Vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, ốc tai điện tử của cậu bé chính thức được kích hoạt. Cả gia đình Pfaffman vỡ òa trong niềm hạnh phúc và hy vọng.

“Khoảnh khắc ốc tai điện tử của Georgie được kích hoạt giống như lễ giáng sinh vậy. Kể từ đó, ngày nào cũng là giáng sinh đối với gia đình chúng tôi. Cảm giác như đó là một món quà, một phép màu từ Chúa. Một thế giới hoàn toàn mới đã mở ra cho Georgie. Con trai tôi tỏ ra rất phấn khích. Mọi thứ đều mới mẻ và thú vị”, Sarah nói.

Georgie đang rất năng nổ khám phá các âm thanh xung quanh mình để bù đắp cho khoảng thời gian sống trong im lặng.

“Georgie vốn rất thích xem những thứ như máy giặt và máy hút bụi. Bây giờ con đã có thể vừa ngắm nhìn chúng vừa lắng nghe những âm thanh. Con tôi đang rất cố gắng tập nói chuyện và nghe nhạc”, Sarah nói.

Trong tam cá nguyệt thứ hai, Sarah đã mắc phải vi-rút cytomegalovirus. Cô nghĩ nó chỉ là bệnh cảm lạnh thông thường nên sẽ không gây hại gì cho Georgie. Cô cảm thấy rất thất vọng vì các bác sĩ không hề lên tiếng cảnh báo cho cô trong khi loại vi-rút đó là có thể điều trị được. 

“Tôi cảm thấy khá thất vọng với các chuyên gia y tế xung quanh mình vào thời điểm đó. Tôi không biết rằng cơn cảm lạnh mà tôi đang mắc phải lại có khả năng gây hại cho con tôi. Hiện giờ tôi đang phải đấu tranh nội tâm ghê gớm vì suy nghĩ tại tôi mà Georgie bị ốm. Tôi đang phải đi điều trị tâm lý mỗi tuần”, Sarah nói.

Bất chấp những khó khăn về mặt cảm xúc, gia đình Pfaffman hiện đang ngập tràn trong hạnh phúc. Ốc tai điện tử mang đến cho Georgie cơ hội được sống trọn vẹn hơn và trên tất cả, cậu bé sẽ luôn nhận được sự ủng hộ vô điều kiện của cha mẹ.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

5 lý do bạn nên bổ sung đậu Hà Lan vào chế độ ăn hàng ngày

Đậu Hà Lan có thể giúp bạn đạt được lượng chất xơ khuyến nghị hàng…

54 phút ago

Cao Bằng: Lũ cuốn nát xe khách, bẻ vụn mặt đường [VIDEO]

Một chiếc xe khách chở gần 20 người gồm giáo viên, học sinh đi tham…

1 giờ ago

Những thiên hà kỳ lạ liên tục biến dạng được kính viễn vọng Hubble ghi lại

Sự gia tăng hoạt động của hố đen sẽ tạo ra những luồng gió mạnh…

1 giờ ago

Người dân Mỹ lo ngại các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn áp sát khu dân cư

Cư dân địa phương lo ngại rằng dự án có thể gây ra những tác…

2 giờ ago

Nghiên cứu: Lão hóa không đồng nghĩa với suy giảm

Suy giảm do lão hóa có thể chỉ là một quan niệm sai lầm. Quan…

4 giờ ago

Việt Nam đề nghị Mỹ đánh giá khách quan về quyền sở hữu trí tuệ

Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam tiếp tục tăng cường bảo hộ và xử…

5 giờ ago