Kỳ lạ cô bé có ký ức biến mất mỗi 2 giờ đồng hồ

Một cô bé người Mỹ sống tại bang Illinois bị thương ở đầu vào 3 tháng trước, kể từ đó mỗi ngày khi thức dậy cô bé đều nghĩ vẫn là ngày mà mình bị thương, tồi tệ hơn là ký ức của cô bé sẽ biến mất sau mỗi 2 giờ đồng hồ, vì vậy cô bé không thể nhớ được những gì vừa mới xảy ra hoặc đã gặp những ai trong ngày.

Cô bé 16 tuổi này có tên là Riley Horner. Vào ngày 11/6 năm nay, khi đang nhảy thì cô bé bị người khác đá vào đầu, sau đó Riley đã được đưa đến bệnh viện. Mặc dù các bác sĩ chẩn đoán đầu của cô bé bị chấn động, nhưng bên trong não không có huyết khối, khối u hay bất cứ tình trạng bất thường nào, vì thế họ cho cô bé quay về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Thế nhưng cô bé lại gặp tình trạng mất trí nhớ nghiêm trọng. Mỗi sáng thức dậy, cô bé đều cho rằng đó là ngày 11/6, ký ức của cô bé sẽ biến mất sau mỗi 2 giờ đồng hồ, như thể não khởi động lại vậy.

Riley cho biết mình có treo một tờ lịch ở cửa, khi nhìn thấy bây giờ đã là tháng 9, cô đều sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Cô bé rất khổ sở, cô cố nhớ lại, nhưng không nhớ được gì cả.

Cô bé chia sẻ: “Mọi người không thể nào hiểu được, cứ như trong phim vậy.”

Riley ghi chép mọi việc vào một quyển sổ nhỏ, hoặc chụp ảnh lại bằng điện thoại để nhắc mình nhớ những việc cơ bản nhất như đã để đồ vào ngăn tủ nào… Dù vậy, cô bé vẫn không nhớ được những việc quan trọng ở nhà. Ví dụ như cậu của cô bé vừa mới qua đời, nhưng mỗi ngày mẹ đều phải nói cho cô biết, vì cô không thể nhớ được.

Dù Riley đã nhiều lần đi khám, nhưng bác sĩ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân khiến cô mất trí nhớ. Gia đình của cô cảm thấy rất buồn vì điều này. Họ lo lắng cho tương lai của cô bé, vì bác sĩ nói rằng vấn đề này có thể sẽ kéo dài suốt đời.

Mẹ của Riley cho biết: “Tôi không thể nào chấp nhận được. Chúng tôi cần phải giúp đỡ con bé. Chúng tôi cần người hiểu biết nhiều hơn một chút, bởi vì con bé cần được chữa trị một cách tốt hơn.”

Trước đây cũng có cô bé Caitlin sống tại tiểu bang North Carolina bị thương ở đầu vào tháng 10/2017, kể từ đó mỗi khi ngủ dậy, ký ức của cô bé trong ngày đều sẽ biến mất, cô sẽ quên hết bất cứ mọi việc nào của ngày hôm trước. Còn tình trạng mất trí nhớ của Riley rõ ràng là nghiêm trọng hơn so với Caitlin, bởi cô bé sẽ quên hết sau mỗi 2 giờ đồng hồ.

Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

ĐCSTQ đưa giáo dục “an ninh quốc gia” vào chương trình học từ bậc tiểu học

Hệ thống giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã yêu…

37 phút ago

Vì sao Hải quân Mỹ công bố ảnh “bữa ăn tươi” trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln?

"Các thủy thủ của chúng ta xứng đáng được hưởng - và đã nhận được…

2 giờ ago

Thương vụ: Hãng chip Trung Quốc mua công ty Hà Lan đổ vỡ do Mỹ phản đối

Đây là lần thứ hai CFIUS ngăn chặn một công ty Trung Quốc mua lại…

3 giờ ago

Tác giả cuốn sách ‘Bị giết theo đơn đặt hàng’ được FQM trao giải “Tác giả xuất sắc nhất”

Gần đây, Tạp chí French Quarter (FQM) đã trao danh hiệu “Tác giả xuất sắc…

3 giờ ago

Nguy cơ trẻ bị phơi nhiễm chì từ quần áo có màu sặc sỡ

Tại hội nghị mùa xuân của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS) năm 2026,…

3 giờ ago

Marco Adami: Về tập thơ “Bài ca thế kỷ 21” của Trương Văn Dân

Thế giới luôn bị tàn phá bởi chiến tranh, như thể nhân loại không học…

3 giờ ago