Cuộc sống muôn màu

Học sinh 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, cô giáo tình nguyện hiến tặng gan

Khi biết tin học sinh cũ của mình cần phải ghép tạng, cô giáo Carissa Fisher đã ầm thầm đăng ký hiến tặng gan mà không nói cho gia đình cậu bé biết.

Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng cậu bé Ezra Toczek (đến từ New York) đã phải đối mặt với một căn bệnh nguy hiểm. Thật bất ngờ, người cứu sống sinh mạng của cậu lại là một giáo viên không cùng huyết thống.

Theo chia sẻ từ cô Karen (mẹ của cậu bé), Ezra Toczek bị tổn thương gan từ khi mới sinh ra. Cơ thể bé nhỏ liên tục phải chịu những “thách thức về sức khỏe” nhưng nỗi đau vẫn chưa dừng lại ở đó. Tháng 2 vừa qua, cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh gan giai đoạn cuối nên phải đăng ký vào danh sách chờ ghép tạng.

“Chúng tôi cảm thấy may mắn khi họ cho con trai tôi vào danh sách chờ từ sớm, thay vì đợi đến lúc sức khỏe của Ezra thực sự trở nặng. Con tôi thường bị nôn nao, mệt mỏi, khó ngủ nhưng nhìn chung thì Ezra có tinh thần tích cực”, cô Karen cho biết.

Cựu giáo viên mầm non của Ezra, Carissa Fisher, đã âm thầm nộp đơn xin trở thành người hiến tặng mà không cho gia đình Ezra biết. Cô nhận được thông báo chấp thuận cho phép hiến một phần gan vào ngày 24 tháng 5.

Ngày hôm sau, cô Fisher đã chuẩn bị một con gấu bông, một chùm bóng bay và một tấm biển thông báo tin vui rồi gõ cửa nhà Ezra.

“Chúng tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi lòng tốt, sự hào phóng và sự hy sinh của cô ấy. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Bộ não của tôi thực sự không thể xử lý kịp thông tin. Tôi phải chờ cô ấy nói thành tiếng thì mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cô Carissa và Ezra là một cặp hoàn hảo. Tôi không biết phải làm gì để bày tỏ lòng biết ơn đối với cô ấy. Chúng tôi vẫn luôn mong chờ ngày mà Ezra tìm được người hiến tạng phù hợp nhưng chúng tôi không thể lường trước được mọi thứ sẽ vỡ òa như thế này. Cuộc sống của chúng tôi có đầy đủ tình yêu, sự hào phóng và lòng tốt đến từ gia đình, bạn bè và cộng đồng nhưng món quà của cô Carissa là tuyệt vời nhất”, cô Karen nói.

Sau “thời gian suy ngẫm” bắt buộc kéo dài hai tuần, cô Fisher sẽ làm việc với nhóm nhà tài trợ để lên lịch phẫu thuật.

Cô Fisher đã mở một trang GoFundMe để nhờ mọi người hỗ trợ cho chi phí đi lại từ Tây New York đến Thành phố New York để thực hiện các cuộc hẹn và phẫu thuật.

“Tôi và những người chăm sóc tôi (mẹ và dì) sẽ phải sống ở New York khoảng một tháng cho đến khi bác sĩ cho phép tôi về nhà. Vậy nên các khoản quyên góp của các bạn sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều”, cô giáo viết.

Cô Carissa cũng khuyến khích mọi người bước ra khỏi vùng an toàn và đăng ký vào danh sách người hiến tạng sống.

“Có hàng nghìn người chờ được ghép gan và thận. Bạn có thể thay đổi cuộc đời của họ”, cô nói.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

TP.HCM dự kiến xây 42 công viên dọc bờ sông Sài Gòn

TP.HCM dự kiến xây dựng 42 công viên dọc hành lang sông Sài Gòn để…

24 phút ago

Bờ biển ở Thừa Thiên – Huế sạt lở bất thường hàng trăm mét

Đoạn bờ biển dài khoảng 300m ở xã Phú Thuận bị sạt lở nghiêm trọng,…

48 phút ago

Bão Trà Mi hướng vào Việt Nam, giật cấp 15 khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa

Bão Trà Mi mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, sẽ vào…

2 giờ ago

Năm 2023, Quỹ Bảo hiểm y tế chi khám chữa bệnh 124.300 tỷ, phí quản lý hơn 3.900 tỷ

Trong năm 2023, tổng số chi của Quỹ Bảo hiểm y tế là hơn 140.000…

4 giờ ago

Bộ TN&MT: Nhiều lô đất trúng đấu giá tại Hà Nội chưa được nộp tiền, có dấu hiệu bỏ cọc

Có 56/68 thửa đất tại Thanh Oai và 8/19 thửa đất tại Hoài Đức (Hà…

5 giờ ago

Tỷ giá tăng 3 tuần liên tiếp, NHNN bắt đầu hút tiền qua kênh tín phiếu

Trước áp lực tỷ giá USD/VND tăng liên tục 3 tuần gần đây, NHNN bắt…

6 giờ ago