Đời Sống

Mỹ: Quả bí ngô bơm hơi lớn ‘bỏ trốn’, đã bị cảnh sát bắt lại

Halloween đang đến gần, nhiều gia đình Mỹ đã bắt đầu trang trí nhà cửa bằng bí ngô và các vật trang trí khác để chào mừng ngày lễ truyền thống này. Tuy nhiên, tại Parma Heights, một thành phố ở miền bắc Ohio, một quả bí ngô bơm hơi lớn đã lăn ra khỏi nhà, dường như bỏ rơi vị trí của nó. Cảnh sát đã nhanh chóng phản ứng và “bắt giữ” nó rồi mang trả lại.

Một quả bí ngô bơm hơi lớn trước một ngôi nhà ở Parma Heights, Ohio, Hoa Kỳ. (Facebook của Sở Cảnh sát Parma Heights)

Sở Cảnh sát Palmer Heights đã đăng trên Facebook vào ngày 8/10 rằng các sĩ quan đang đuổi theo một quả bí ngô bơm hơi khổng lồ đang lăn tròn qua thị trấn vào sáng sớm hôm đó! Họ đã nhanh chóng khống chế quả bí ngô và trả lại nó cho chủ nhân một cách an toàn.

Bài đăng viết: “Một lần nữa, điều này chứng minh cảnh sát của chúng ta luôn nỗ lực hết mình, ngay cả trong việc trang trí ngày lễ!”.

Nhiều cư dân mạng bình luận. Một người nói: “Quả bí ngô này ở gần nhà tôi. Tôi cứ nhìn thấy nó hoài.” Một người khác nói đùa: “Chắc cảnh sát đã phạt quả bí ngô vì chạy quá tốc độ và bắt giữ chủ nhà rồi.” Một người khác nói: “Quả bí ngô đang bỏ trốn!”

Sở Cảnh sát Palmer Heights sau đó đã chia sẻ đoạn phim được ghi lại bằng camera đeo trên người của một cảnh sát lên Facebook. Sở cho biết họ đã công bố đoạn phim hiếm hoi về cảnh rượt đuổi bí ngô này theo yêu cầu của nhiều người.

“Cảnh sát có thể xác nhận rằng cỗ xe ngựa của Lọ Lem đã biến trở lại thành quả bí ngô ngay sau nửa đêm ở Palmer Heights”, cơ quan này nói đùa.

Từ đoạn video này có thể thấy, lúc đó trời còn khá tối, có hai cảnh sát đã “khống chế” quả bí ngô rồi nhét nó vào ghế sau của xe tuần tra. Lúc này, quả bí đã hơi xẹp xuống. Một trong hai cảnh sát nói: “Về cơ bản, tôi đang trong một cuộc truy bắt.”

Nói về đồ trang trí Halloween, gần đây có một điều thú vị đã xảy ra ở Nam Carolina.

Theo tạp chí People, một cặp đôi ở Fountain Inn, một thành phố thuộc tiểu bang, đã trang trí nhà cửa đón Halloween cẩn thận đến mức nhìn từ bên ngoài, cửa sổ trông như đang bốc cháy. Vì đồ trang trí quá giống thật, mọi người tưởng nhà đang cháy và gọi cứu hỏa đến dập lửa.

Amanda Riggins Peden, chủ sở hữu ngôi nhà, đã chia sẻ một đoạn video ngắn trên Facebook vào ngày 3/10, cho thấy cảnh tượng dường như là một đám cháy bên ngoài ngôi nhà của cô. Cô viết: “Từ giờ đến ngày 31/10, ngôi nhà của chúng tôi sẽ bốc cháy (không phải lửa thật) mỗi đêm từ 8-10 giờ tối để trang trí Halloween. Xin đừng gọi cứu hỏa”.

Mặc dù vật trang trí “ngôi nhà cháy” đã được sử dụng trong nhiều năm qua mang lại không khí lễ hội, nhưng không phải ai cũng thích. Trưởng phòng Cứu hỏa địa phương Russell Alexander tiết lộ rằng sở đã nhận được bốn báo cáo liên quan đến “ngôi nhà cháy” trong tháng này.

Ông cho biết mặc dù sở cứu hỏa biết cặp đôi này có đồ trang trí như vậy trong nhà, nhưng khi nhận được báo cáo, họ vẫn sẽ cử xe cứu hỏa đến kiểm tra để ngăn ngừa mọi tai nạn thực sự xảy ra.

Về mặt đạo đức, đây là công việc của chúng tôi”, ông nói.

Trần Tuấn Thôn

Published by
Trần Tuấn Thôn

Recent Posts

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, TQ nhận án 24 năm tù vì vụ án liên quan gần 300 triệu NDT

Thích Vĩnh Tín bị buộc tội tham ô, biển thủ công quỹ, nhận hối lộ…

2 giờ ago

Bộ trưởng Hegseth nói quân đội Mỹ “đã sẵn sàng” trước khả năng đối đầu Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm thứ Sáu (29/5) đã phát biểu trước…

2 giờ ago

Khảo sát: 72% người Đài Loan phản đối mô hình “một quốc gia, hai chế độ”

Kết quả khảo sát cho thấy sự hài lòng với chính phủ đã liên tục…

2 giờ ago

Tên lửa của Blue Origin phát nổ trên bệ phóng, tỷ phú Bezos lên tiếng

Công ty hàng không vũ trụ Blue Origin thuộc sở hữu của nhà sáng lập…

3 giờ ago

Bắc Kinh mở rộng cơ sở do thám tại Cuba, Mỹ gia tăng cảnh giác

Việc Trung Quốc mở rộng một cơ sở tình báo tín hiệu quy mô lớn…

3 giờ ago

Hơn 2.000 bức ảnh lịch sử về sự kiện Thiên An Môn lần đầu được công bố (P1)

Năm nay đánh dấu 37 năm sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989…

6 giờ ago