Vào ngày 26 tháng 3, một số nghệ sĩ biểu diễn Shen Yun đã tham dự một cuộc họp báo do Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tổ chức tại Trung tâm Lincoln ở New York. (Ảnh Epoch Times)
Vào ngày 26 tháng 3, một số nghệ sĩ biểu diễn Shen Yun đã tham dự một cuộc họp báo do Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tổ chức tại Trung tâm Lincoln ở New York. Tại buổi họp báo, họ đã chia sẻ những trải nghiệm cá nhân với Shen Yun cũng như tư duy và cách làm của họ sau khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tấn công và đe dọa.
Anh Hoàng Cảnh Châu (Piotr Huang), vũ công chính của Đoàn Shen Yun New York, cho biết Shen Yun đã dạy anh cách theo đuổi sự hoàn hảo trong nghệ thuật và tinh thần trách nhiệm với khán giả, điều này cho phép anh tiếp tục tiến về phía trước bất chấp những mối đe dọa khủng bố.
Hoàng Cảnh Châu cho biết anh không giỏi phát biểu, nhưng khi nói về cách một số phương tiện truyền thông miêu tả Shen Yun, ông cho biết đó là “một sự xúc phạm trực tiếp”. Anh đã dùng kinh nghiệm của mình để bác bỏ những tuyên bố sai sự thật trên các phương tiện truyền thông đó.
“Một điều tôi học được từ Shen Yun là theo đuổi sự hoàn hảo, và tôi tin rằng để đạt được sự hoàn hảo, bạn phải kiên trì đến cùng bất kể phải hy sinh điều gì, và Shen Yun cũng vậy”. Hoàng Cảnh Châu đưa ra ví dụ, không ai nói việc huấn luyện vận động viên Olympic hay huấn luyện lính thủy đánh bộ là “lạm dụng” đúng không? “Tất cả đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn”.
Về việc các phương tiện truyền thông nói đến việc “biểu diễn trong tình trạng chấn thương”, Hoàng Cảnh Châu cho biết, năm ngoái anh đã bị chấn thương gân, và ngay lập tức quản lý của công ty đã yêu cầu anh nghỉ ngơi, điều này anh rất cảm kích. “Là một diễn viên, chúng tôi đều có trách nhiệm với khán giả. Đối với tôi, biểu diễn khi bị thương là hành động rất vô trách nhiệm, vì chúng tôi không thể mang đến điều tốt nhất cho khán giả”.
Ngoài ra, xét về mặt logic, làm sao một đoàn nghệ thuật cho phép diễn viên bị thương biểu diễn có thể phát triển từ 1 đoàn diễn lên 8 đoàn diễn và trở nên nổi tiếng khắp thế giới? “Vậy về mặt logic thì điều này hoàn toàn vô lý”.
Hoàng Cảnh Châu cho biết các giáo viên của Shen Yun đã dạy họ rằng mục đích của nghệ thuật không phải là để giải trí mà là để giáo dục và nâng cao tinh thần, để ca ngợi Thần và đưa khán giả đến gần Thần hơn.
“Khi chúng tôi nhận được lời đe dọa đánh bom, thực ra chúng tôi không sợ, vì điều này chứng tỏ rằng chính ĐCSTQ mới là kẻ sợ hãi”, anh nói. “Bất kể hoạt động khủng bố nào cũng không thể ngăn cản chúng ta tiến về phía trước”.
Trần Siêu Tuệ là vũ công thực tập của Shen Yun từ năm 2007 đến năm 2015. Cô tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành múa cổ điển Trung Hoa tại Đại học Phi Thiên và hiện là giám đốc khoa múa tại Học viện Phi Thiên ở Midtown.
Trần Siêu Tuệ cho biết cô đã phát triển đạo đức nghề nghiệp và ý thức sứ mệnh rất mạnh mẽ tại Phi Thiên ngay từ khi còn nhỏ, và hiện cô đang truyền lại những báu vật tinh thần này cho học trò của mình.
“Khi chúng tôi đi lưu diễn cùng công ty, chúng tôi luôn được dạy phải đúng giờ và nỗ lực hết mình; sau mỗi buổi biểu diễn, chúng tôi sẽ tổng kết lại tình hình buổi diễn, để có thể chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình. Điều này không phải để hạ thấp chúng tôi, mà là để giúp chúng tôi làm tốt hơn trong lần biểu diễn tiếp theo”. Cô nói, “Vì chúng tôi làm việc trong một môi trường tập thể, giống như một đội nhóm, nên chúng tôi luôn luyện tập cách giao tiếp với nhau và cách giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ rằng đối với tôi lúc đó, khi vẫn còn là một thiếu niên, điều quan trọng không phải chỉ nghe lý thuyết, mà là mỗi ngày phải thực hành nó; và điều quan trọng nhất là chúng tôi thực sự học được cách không lùi bước khi đối mặt với thử thách”.
Trong 8 năm qua, tinh thần hợp tác và đạo đức nghề nghiệp luôn đồng hành cùng Trần Siêu Tuệ, giúp cô duy trì được tinh thần này trong sự nghiệp giảng dạy sau này.
Cô cho biết: “Bởi vì chúng tôi thực sự yêu nghệ thuật của mình, chúng tôi thực sự yêu những gì mình làm, và tôi nghĩ đó là tinh thần thực sự đằng sau tất cả các vũ công và nhạc sĩ, và đó là động lực thúc đẩy chúng tôi, và đó là lý do tại sao chúng tôi sẵn sàng vượt qua mọi thử thách khác nhau”.
Kể từ khi chính quyền Trung Quốc tăng cường đe dọa Shen Yun vào năm ngoái, Trần Siêu Tuệ cũng đã ký một bản kiến nghị trong cộng đồng Shen Yun. Cô tin rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng và với tư cách là một nhà giáo dục, cô cho rằng điều này là không công bằng với học sinh.
Trong bài phát biểu của mình, anh Lee nhấn mạnh rằng anh luôn được truyền cảm hứng từ các đồng nghiệp Shen Yun đến từ Trung Quốc.
“Mỗi ngày, tôi rất vinh dự khi được ở cùng các nghệ sĩ đồng nghiệp, họ (gia đình bị chính quyền Trung Quốc đàn áp) đã dùng tài năng nghệ thuật của mình để chống lại những hành động tà ác của ĐCSTQ, để cứu bạn bè và gia đình của họ. Họ cần rất nhiều can đảm để làm được điều này”. Anh Lee nói, “Can đảm của họ đã truyền cảm hứng cho tôi, để tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, tiến về phía trước, và cống hiến cho sứ mệnh phục hưng văn hóa truyền thống Trung Quốc của Shen Yun”.
Khi Lee nghe về những cuộc tấn công của giới truyền thông vào Shen Yun, phản ứng của anh là: “Tôi đang làm điều đúng đắn, bất kể người khác nói gì”. Anh nói: “Tôi tự hào khi được là thành viên của Shen Yun”.
Cô Rachel là nghệ sĩ chơi đàn viola chính của Đoàn Shen Yun New York. Trước tiên, cô nhớ lại cách Shen Yun đã biến đổi cô từ một người nhập cư thế hệ thứ hai, luôn cảm thấy xấu hổ về nguồn gốc người Trung Quốc của mình, đã trở thành một người tự hào về dòng máu của mình, một hậu duệ của dân tộc Hoa Hạ.
“Sau khi đến với Phi Thiên và Shen Yun, tôi thấy mình được bao quanh bởi văn hóa truyền thống. Những câu chuyện Trung Hoa cổ đại mà chúng tôi học trong lớp luôn chứa đựng những giá trị đạo đức quan trọng. Những câu chuyện về lòng dũng cảm và lòng trung thành này đã giúp hình thành nên tính cách của tôi và xóa bỏ sự bài xích trước đây đối với văn hóa truyền thống, thay vào đó là một lòng biết ơn sâu sắc”.
Rachel nói, “Cộng đồng của Shen Yun được xây dựng trên nền tảng niềm tin, mỗi người không chỉ theo đuổi sự xuất sắc mà còn sống theo tiêu chuẩn ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Trong một môi trường như vậy, tôi cảm thấy được truyền cảm hứng để trở thành một con người tốt hơn”.
Một lần, trong chuyến lưu diễn ở Châu Âu, một nữ khán giả người Hoa đã nhận ra một nghệ sĩ trong dàn nhạc, Rachel nhớ rằng trong mắt họ có sự hiểu biết lẫn nhau. Sau đó, vì tò mò, cô hỏi đồng nghiệp của mình người khán giả đó là ai, và đồng nghiệp trả lời, “Chúng tôi từng ở cùng một trại lao động”. (Cô đồng nghiệp và nữ khán giả người Hoa đã bị ĐCSTQ giam giữ trong cùng một trại lao động vì tu luyện Pháp Luân Công)
“Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm nhận được trọng trách của sứ mệnh của chúng tôi— chúng tôi không chỉ đến đây để giải trí, mà sứ mệnh của chúng tôi là phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa và lên tiếng cho những người đang tu luyện không thể lên tiếng tại Trung Quốc”, cô Rachel nói, “Sứ mệnh của chúng tôi xuất phát từ niềm tin và lòng từ bi”.
Cô Rachel cho biết, với tư cách là “một người có cảm xúc mạnh mẽ đối với sứ mệnh này”, khi nghe tin Shen Yun bị ĐCSTQ đe dọa khủng bố, cô cảm thấy sốc và buồn, nhưng đồng thời, điều đó cũng mang lại cho cô thêm động lực để mang đến những buổi biểu diễn tốt nhất cho khán giả.
“Gia nhập Shen Yun là để kết nối với cội nguồn của tôi, còn ở lại là vì Shen Yun khiến tôi trở nên tốt hơn và mang lại cho tôi mục tiêu trong cuộc sống”, Rachel kết luận, “Shen Yun không chỉ là một buổi biểu diễn hay một nơi làm việc, Shen Yun là gia đình của tôi”.
Lý Ngọc biên dịch
Theo Epoch Times
Xem thêm:
Nhóm 6 người uống rượu trái cây nhãn hiệu K.T. sản xuất ở Tiền Giang…
Báo cáo liệt kê các rào cản thương mại, phi thương mại đối với hàng…
Tổng thống Argentina Javier Milei gần đây đã giải mật một loạt hồ sơ của…
Eric và Donald Trump Jr., hai người con trai lớn của Tổng thống Hoa Kỳ…
Hoa Kỳ đã áp đặt thêm các hạn chế thị thực đối với các quan…
Một báo cáo nghiên cứu mới của Thụy Điển cho thấy cà phê ở văn…