Người đàn ông Ấn Độ du lịch qua 59 quốc gia trong 11 tháng bằng xe hơi

Anh Praveen Mehta người Ấn Độ mới đây đã được nhiều hãng truyền thông đưa tin vì anh đã tự lái xe hơi di chuyển quãng đường khoảng 70.000 km đi qua 59 quốc gia trong suốt 11 tháng.

(Ảnh: Pixabay)

Anh Praveen vốn rất thích đi du lịch và tham gia các hoạt động ngoài trời. Vào ngày 8/4/2019, anh đã xuất phát từ Mumbai để bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình cho đến ngày 15/3/2020 mới về đến nhà, chỉ sớm hơn 1 tuần trước khi nước này áp dụng các biện pháp phong tỏa thành phố do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Trong chuyến du lịch đường dài này, đầu tiên anh Praveen đã ghé thăm Bhutan và một số quốc gia châu Á khác, tiếp đó anh đã đến châu Âu và lái xe đi qua 30 quốc gia, bao gồm các nước Baltic. Anh đã gửi xe hơi từ London đến Hoa Kỳ để tiếp tục cuộc hành trình đi qua mười mấy quốc gia khác ở châu Mỹ.

Khi được hỏi vì sao lại thực hiện chuyến đi này, anh Praveen cho biết mục đích chính của anh là để gặp mọi người ở các nơi trên thế giới và lắng nghe câu chuyện của họ.

Anh Praveen chia sẻ với truyền thông Ấn Độ rằng: “Tôi đã được gặp gỡ mọi người, những người đã làm nên những sự thay đổi và những người có sức ảnh hưởng, đây chính là động lực thúc đẩy cho chuyến đi này. Hoàn toàn không phải để ngắm cảnh hay chứng minh kỹ thuật lái xe của tôi.”

Anh Praveen đã gặp gỡ và trò chuyện với khoảng 150 người trên toàn thế giới, trong đó bao gồm Kyaw Thuv – một người nổi tiếng ủng hộ dân chủ ở Myanmar và nữ bác sĩ Cynthia Maung. Bác sĩ Cynthia đã được trao Giải thưởng Ramon Magsaysay vốn được xem như là Giải Nobel châu Á ở Philippines. Phòng khám do bà điều hành đã giúp khoảng 4.000 phụ nữ sinh con miễn phí.

Anh Praveen cho biết, điều gây ấn tượng sâu sắc nhất với anh là cuộc gặp gỡ bất ngờ với chủ một tiệm cà phê ở Kazakhstan. Khi đó anh cảm thấy vừa đói vừa mệt vì đã lái xe liên tục 200 km nên đã quyết định vào một tiệm cà phê nhưng ở đây chỉ có các món mặn, trong khi anh thì lại ăn chay.

Sau khi biết điều này, cô Sofia chủ của tiệm cà phê đã chiêu đãi cho anh Praveen và bạn của anh mứt trái cây cùng những chiếc bánh mì nóng hổi đầy ắp sôcôla, hơn nữa cô còn từ chối nhận tiền và cho biết: “Sẽ không có ai phải đói khi đến tiệm cà phê của tôi.”

(Ảnh: Unsplash)

Khi được hỏi chuyến du lịch tiếp theo là vào lúc nào thì anh Praveen đùa rằng: “Tôi phải cứu vớt cuộc hôn nhân của mình trước đã, bởi vì tôi đã đi xa nhà quá lâu rồi.”

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Tấn công khủng bố tại giáo đường Do Thái ở Anh gây nhiều thương vong

Cảnh sát đã tuyên bố đây là một vụ khủng bố khi một người đàn…

4 giờ ago

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố và bắt tạm giam

Bà Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng,…

6 giờ ago

Tin di trú 4.10: Cơ sở ICE Portland bị tấn công liên tiếp trong hơn 100 đêm

Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…

6 giờ ago

Ông Bessent: Chính phủ đóng cửa có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, việc chính phủ đóng cửa có…

8 giờ ago

Giáo sư drag queen sẽ dạy dân tộc học giới tính phi truyền thống (queer) tại Harvard

Kế hoạch của Đại học Harvard mời một giáo sư drag queen thỉnh giảng để…

8 giờ ago

Nhà Trắng yêu cầu các trường đại học cam kết cải cách để nhận trợ cấp liên bang

Bản ghi nhớ ‘Thỏa thuận Xuất sắc Học thuật trong Giáo dục Đại học’ thể…

8 giờ ago