Người đàn ông vô gia cư được làm việc tại cửa hàng pizza Domino

Mới đây, một người đàn ông ở New Zealand bị thất nghiệp và vô gia cư do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid và phải ăn xin trên đường phố thì bất ngờ được trao cơ hội làm việc tại một cửa hàng pizza Domino để tìm lại cuộc sống trước đây.

(Ảnh: Rishi Sharma)

Theo tin tức trên đài RNZ của New Zealand, vào một buổi sáng sớm cuối tháng 10, chủ một cửa hàng pizza thuộc chuỗi Domino’s Pizza, anh Rishi Sharma đang trên đường đi làm thì chú ý thấy có một người đàn ông đang cầm chiếc hộp pizza của thương hiệu này.

Anh Rishi cho biết: “Tôi nhìn thấy hộp pizza của thương hiệu mình nên dừng xe lại, đi về phía người đàn ông ấy và hỏi: ‘Chào người anh em, anh khỏe không?’ Khi đó, tôi muốn xem thử trên chiếc hộp pizza có viết dòng chữ gì thì nhận ra là anh ấy đang xin tiền”. Sau đó, anh Rishi biết được người đàn ông này tên là Brian “Sooty” Wallace.

“Tôi đã nói chuyện với Brian, anh ấy rất lịch sự. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tuyệt, Brian rất khiêm tốn và tôi quyết định trao cho anh ấy một cơ hội.”

Khi đó, anh Rishi nhận thấy rằng anh Brian đang run rẩy nên đã mua cho anh một ly cà phê rồi hai người trò chuyện hết sức vui vẻ.

Sau khi uống xong cà phê, anh Rishi biết được anh Brian vẫn chưa ăn sáng nên đã chủ động đề nghị rằng sẽ làm cho anh ấy một cái pizza của cửa hàng mình. Sau khi đến tiệm pizza, Brian gọi một cái pizza thịt nguội và phô mai.

Họ đã trò chuyện trong lúc đợi làm pizza, anh Rishi nhanh chóng biết được việc Brian trở nên vô gia cư là do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Lúc này, anh đã quyết định sẽ trao cho Brian một cơ hội làm việc.

Anh Rishi nói rằng anh từng đọc được ở đâu đó rằng mọi nơi trên thế giới này đều có người tốt. Thế nhưng, nếu bạn không tìm thấy thì chính bạn hãy làm một người tốt.

Anh Rishi hỏi Brian: “Cậu có muốn làm việc cho tôi không?” và Brian đã đồng ý.

Đến nay đã hơn một tháng trôi qua, anh Rishi cho biết Brian đang học những nội dung có liên quan đến công việc, cũng như tìm lại cuộc sống trước đây. “Sự trải nghiệm này rất tuyệt, cậu ấy rất mừng khi được học hỏi những điều mới mẻ.”

Được biết, anh Rishi có 3 cửa hàng ở Hutt Valley với khoảng 80-90 nhân viên. Anh cho biết, các doanh nghiệp có nghĩa vụ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người.

Hiện nay, anh Brian có mức thu nhập ổn định và đang sống ở gần đó, kết thúc hoàn toàn những tháng ngày vô gia cư, anh cảm thấy rất mãn nguyện với cuộc sống và công việc mới.

Anh Rishi rất hào hứng chia sẻ rằng: “Hôm nay anh ấy cũng đang làm việc ở cửa hàng, tôi rất nóng lòng quay về làm việc cùng anh ấy.”

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Mỹ tuyên bố mở rộng trừng phạt kinh tế Iran, ám chỉ Trung Quốc nằm trong danh sách

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tổ chức họp báo, tuyên bố mở rộng…

27 giây ago

Mỹ khởi động “Chiến dịch Quốc gia bị gạt ra ngoài lề nền kinh tế” nhắm vào Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố khởi động “Chiến dịch Quốc gia…

3 phút ago

Bài thi trạng nguyên nêu biện pháp giúp dân giàu, binh mạnh

Khoa thi năm 1475 thời vua Lê Thánh Tông, người đỗ Trạng nguyên là Vũ…

8 phút ago

Tranh chấp thương mại Mỹ – Canada leo thang, đồng CAD lao dốc

Thủ tướng Carney hôm thứ Bảy cho rằng Mỹ “đòi hỏi quá nhiều nhưng đưa…

11 phút ago

Trí tuệ cổ nhân: Học càng tạp loạn, thu hoạch càng ít

Tổng hợp sở trường để học hỏi là tốt. Nhưng có những việc mà càng…

18 phút ago

ĐCSTQ đã diễn tập “kiểm soát xuất nhập cảnh” từ 9 năm trước

ĐCSTQ tuyên bố sẽ thi hành “Quy định quản lý xuất nhập cảnh” mới từ…

21 phút ago