Tác giả tiểu thuyết Trung Quốc bị hacker trộm tài khoản và giúp viết lại truyện

Một tác giả tiểu thuyết trên mạng ở Trung Quốc cho biết tài khoản đăng tải truyện của anh bị hacker xâm nhập và người này là độc giả của anh. Hacker chê tác phẩm của anh dạo gần đây viết không tốt nên đã xâm nhập vào tài khoản của anh rồi viết, sửa bản thảo và chỉnh lại dàn ý, thậm chí còn giúp anh sắp xếp tình tiết diễn biến tiếp theo của cốt truyện khiến anh cảm thấy hết sức hổ thẹn.

(Ảnh minh họa: Par BeeBright/Shutterstock)

Vào ngày 31/10, tác giả của bộ tiểu thuyết mạng “是我疯了” (tạm dịch: “Tôi điên mất rồi”) đã viết thông báo tạm dừng đăng tải truyện trên trang web “Qidian”. Anh cho biết tài khoản của mình bị hacker xâm nhập và đăng kèm tin nhắn mà hacker này để lại cho anh.

Đầu tiên, hacker phê bình tác giả “chẳng biết dạo này đang viết cái quái gì”, không xứng số tiền người này bỏ ra để dõi theo bộ truyện nên anh ta đã xâm nhập vào tài khoản của tác giả. Vốn dĩ hacker muốn tạo cho tác giả một chút bất ngờ, nhưng lại phát hiện ra dàn ý và bản thảo 150.000 chữ của bộ tiểu thuyết đang đọc.

Hacker nhắn: “Chẳng phải cái này khá hơn nhiều so với cái thứ mà anh đang viết hiện nay hay sao, vì sao lại không theo dàn ý và nội dung đã viết, muốn giở trò à?”

Hacker này cho biết mình đã giúp tác giả sửa lại các chương và một số tình tiết không hợp lý cũng như chỉnh lại dàn ý.

Hacker này cũng nhắc nhở tác giả phải thay đổi mật khẩu phức tạp hơn vì mật khẩu của anh dễ đoán quá. Hacker nói rằng tác giả còn không mở cả tường lửa nữa, việc này chẳng khác nào là đang mạo hiểm. “Tôi đã chỉnh lại cho anh rồi, không cần cảm ơn đâu.”

Cuối cùng, hacker còn cảnh báo tác giả đừng tùy tiện bấm vào các đường link trên điện thoại kẻo bị người khác trộm mất tài khoản.

Tác giả này cho biết rằng bản cập nhật tự động ban đầu của anh ấy đã bị chặn bởi tin tặc rồi. Dù anh có hơi tức giận nhưng hacker đã giúp anh sửa bản thảo, viết thêm tình tiết mới dài khoảng 20.000 chữ và còn giải thích cả lý do khiến anh vừa cảm động vừa hổ thẹn, anh cảm thấy như mình có lỗi với sự kỳ vọng của mọi người.

Tác giả này cho biết: “Bây giờ lại có cả độc giả muốn trộm tài khoản của tôi để viết thay tôi, thật quá hổ thẹn”. Anh bày tỏ sự hối lỗi với các độc giả mà nhất là “hacker” này, anh nói rằng anh “cảm thấy rất áp lực”.

Sự việc tưởng chừng như “hoang đường” này đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Có người nói rằng có thể viết tình tiết này vào trong tiểu thuyết luôn. Còn có người nói: “Thì ra thực tế còn quái lạ hơn cả tiểu thuyết.”

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Người khiếu kiện tại Bắc Kinh chỉ trích lãnh đạo “mắt mù tai điếc”

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái, dân oan khiếu kiện khắp nơi. Do…

35 phút ago

FBI đột kích trụ sở và nhà riêng của giám đốc học khu lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) xác nhận rằng vào sáng thứ Tư…

3 giờ ago

ĐCSTQ chỉnh sửa bản ghi họp báo, xóa nội dung liên quan đe dọa đánh bom Shen Yun

ĐCSTQ loại bỏ phần nội dung liên quan đến vụ đe dọa đánh bom khiến…

4 giờ ago

Tổng thống Trump: Iran đang phát triển tên lửa có thể tấn công Hoa Kỳ

Tối thứ Ba (24/2), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Iran đang…

4 giờ ago

Cơ thể người là một tiểu vũ trụ – Cách để duy trì sự hài hòa

Theo quan điểm của Trung y, cơ thể người là một tiểu vũ trụ, tức…

4 giờ ago

Thị trấn nhỏ nhất thế giới, dân số 30 người, chỉ dài 100 mét

Tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng từng hàng cây, bức tường ở Hum…

4 giờ ago