Đời Sống

Thân thể cao tăng không phân hủy: Huyền thoại hay sự thật?

Tại một ngôi chùa cổ ở Hà Nam (Trung Quốc), thi thể của một vị tu sĩ sau khi viên tịch vẫn được bảo tồn nguyên vẹn – không hề phân hủy, không có mùi, thậm chí làn da vẫn giữ độ đàn hồi kỳ lạ. Hiện tượng này khiến giới khoa học không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng, còn người dân địa phương thì tin rằng ông đã đạt đến cảnh giới “nhục thân bất hoại trong kiếp này”. Liệu đây là phép màu tâm linh, kết quả của tu luyện, hay chỉ là một sự trùng hợp sinh học hiếm hoi? 

Thân thể vĩ nhân không phân hủy: Huyền thoại hay sự thật? (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Trong một ngôi chùa Phật giáo cổ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã xảy ra một hiện tượng khiến cả giới khoa học phải kinh ngạc. Một vị tu sĩ sau khi viên tịch, cơ thể của ngài không bị phân hủy suốt 3 năm, làn da vẫn giữ nguyên sắc màu như khi còn sống. Không chỉ vậy, xung quanh sự việc còn ẩn chứa nhiều bí ẩn kỳ diệu chưa được giải mã.

Một hiện tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra tại chùa Lâm Tuyền, thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trong khuôn viên ngôi chùa cổ này lưu truyền một câu nói nổi tiếng: “Bất hoại trong kiếp này”. Đây không phải là truyền thuyết dân gian mà là một câu chuyện có thật, đã được ghi lại qua phim tài liệu và các cuộc phỏng vấn chân thực.

Ngô Vân Thanh – một vị tu sĩ được mô tả là có mái tóc bạc nhưng gương mặt trẻ thơ. Trước khi viên tịch, ông đã căn dặn các đệ tử rằng: sẽ để lại một dấu tích cho thế gian ở trạng thái “bất hoại trong kiếp này”. Ông dặn các đệ tử rằng sau 3 năm, hãy khai quật thi thể của mình. Nếu cơ thể vẫn nguyên vẹn, không phân hủy, đó là dấu hiệu ông đã thành công trong việc “luyện kim nội đan” và đạt đến cảnh giới thăng thiên. Ngược lại, nếu bị phân hủy, điều đó đồng nghĩa với việc ông không vượt qua được thiên kiếp.

3 năm sau, các đệ tử làm đúng như lời dặn và bất ngờ phát hiện rằng thân thể của vị sư phụ vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Riêng phần đầu gối còn giữ được cấu trúc rõ ràng – điều hiếm thấy ở một thi thể đã chôn cất lâu năm. Người dân địa phương truyền tai nhau rằng, không chỉ có thân thể bất hoại, Ngô Vân Thanh còn sống thọ đến 160 tuổi, và viên tịch vào năm 1998 – mở ra một chuỗi những khám phá kỳ bí chưa có lời giải.

Năm 2010, một nhóm điều tra đặc biệt đã đi đến các tỉnh Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây… để tìm hiểu cuộc đời và hành trình tu hành của Ngô Vân Thanh. Các chuyên gia từ Cục Di tích Văn hóa địa phương và đội ngũ bác sĩ cũng tham gia, tiến hành nhiều cuộc xét nghiệm trên thân thể ông. Kết quả cho thấy: mặc dù chưa thể xác minh chính xác năm sinh, nhưng có khả năng rất cao ông thực sự đã sống đến 160 tuổi. Điều này khiến câu chuyện về ông trở nên huyền bí và đầy thách thức với nhận thức khoa học hiện đại.

Theo lời kể của các đệ tử, ba ngày sau khi ông viên tịch, thi thể của ông được đặt vào một chiếc bình lớn theo đúng chỉ dẫn trước đó. Trong khi thi thể người bình thường thường cứng đờ và có mùi sau vài giờ thì thi thể của ông vẫn mềm mại, đàn hồi và hoàn toàn không có mùi hôi, dù thời điểm đó là vào một ngày nóng bức đầu tháng 9. Đệ tử dùng tro hương để hút ẩm ở đáy bình, thắp đèn dầu để đốt hết oxy, và đặt một lỗ thủy tinh để quan sát. Sau đó, họ bịt kín bình bằng xi măng và chôn ông bên cạnh bảo tháp trong chùa Lâm Tuyền.

Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 12 năm 2000, lo ngại rằng chiếc bình có thể bị nứt sau thời gian dài chôn cất và gây ra những ảnh hưởng không mong muốn, Cục Di sản Văn hóa đã quyết định tiến hành khai quật để kiểm tra. Khi mở nắp bình, họ nhận thấy bên trong ngưng tụ một lượng lớn hơi nước, khiến cả nhóm không khỏi lo lắng về khả năng thi thể đã bị hư hỏng.

Thế nhưng, điều họ nhìn thấy khiến tất cả đều kinh ngạc: thi thể của ông vẫn còn hồng hào, các cơ bắp giữ được độ đàn hồi, hoàn toàn không có dấu hiệu phân hủy hay bốc mùi. Tình trạng bảo quản hoàn hảo đến mức khó tin khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi sững sờ.

Các bác sĩ chuyên khoa cũng đã tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu. Họ lấy mẫu không khí từ nắp bình để kiểm tra và khẳng định không có formalin hay bất kỳ chất bảo quản nào, tức là cơ thể đã được bảo tồn hoàn toàn tự nhiên. Qua phân tích mô cơ, các chuyên gia so sánh mức độ khô và độ bảo tồn của xác với “Người tuyết Otzi” ở dãy Alps và các xác ướp ở Lop Nur, và kết luận rằng thi thể được bảo quản theo cơ chế hoàn toàn tự nhiên.

Điều này dẫn đến một kết luận chấn động: Ngô Vân Thanh – thông qua quá trình tu luyện có thể đã thực sự đạt đến cảnh giới “bất hoại trong kiếp này”, điều mà khoa học hiện tại chưa thể lý giải trọn vẹn.

Trúc Nhi

Published by
Trúc Nhi

Recent Posts

Ông Trump tuyên bố Israel và Iran cùng tiếp cận ông để đàm phán hòa bình Trung Đông

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng cả Israel và Iran đều tiếp…

2 giờ ago

Ông Parker tiết lộ: Âm mưu điên rồ, bí mật và gây chấn động của ĐCSTQ

Cuộc chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là hồi chuông báo động về ngày…

2 giờ ago

Bộ Tài chính: FDI chủ yếu là vốn vay, chủ sở hữu đóng góp không đáng kể

Bộ Tài chính chỉ ra thực trạng nhiều dự án FDI đăng ký vốn "khủng"…

3 giờ ago

Canada nhận định hacker Trung Quốc là thủ phạm tấn công mạng viễn thông Canada

Trung tâm An ninh Mạng Canada và FBI cáo buộc nhóm hacker ‘Salt Typhoon’ Trung…

3 giờ ago

Thẻ Vàng Trump hay EB-5? 4 điểm khác biệt chính

Ông Trump đã thực hiện những thay đổi lớn đối với hệ thống nhập cư…

4 giờ ago

TQ: Nghề mới “cháu ngoan toàn thời gian” bùng nổ phản ánh vấn đề gì?

Gần đây, tại Trung Quốc đã xuất hiện một nghề mới: “Cháu ngoan toàn thời…

4 giờ ago