Đời Sống

Tôi lớn lên nhờ những câu ca dao của Mẹ và những câu chuyện Thần tiên của Bà

“Tuổi thơ đẹp nhất trong tất cả những mùa của cuộc đời”. Thật vậy, ký ức tuổi thơ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Bất kể ai cũng có những kỷ niệm thời thơ ấu riêng, đó là những ký ức tươi đẹp và đáng nhớ suốt một đời.

Bất kể ai cũng có những kỷ niệm thời thơ ấu riêng, đó là những ký ức tươi đẹp và đáng nhớ suốt một đời. (Ảnh minh họa: ESB Professional/ Shutterstock)

Tuổi thơ của tôi gắn liền với miền sơn cước, trăng nước hữu tình; có con đường đất ngoằn ngoèo, có những cánh đồng lúa bạt ngàn và núi non trung điệp được bao phủ một màu xanh của cây rừng tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và thơ mộng.

Tuổi thơ của tôi là những buổi sáng nằm nằm nghe tiếng gà gáy, nghe bà con í ới gọi nhau ra đồng, nghe tiếng ve kêu râm ran khi hè về, là tiếng ân cần của Mẹ mỗi khi gọi tôi thức dậy…

Là những trưa hè cùng “lũ bạn thân” đi tắm sông, hái quả dại… Thời đó, dòng sông quê tôi đẹp lắm, hai bên là những rặng tầm xuân, mỗi độ hoa nở, cả  dòng sông được phủ một màu hồng bằng những cánh hoa, chẳng khác gì xứ sở Thần tiên trong truyện cổ tích.

Tuổi thơ tôi còn ghi dấu ấn là những buổi chiều cùng đám bạn lê la đầu làng cuối xóm chơi nhảy dây, trốn tìm… rồi đẽo cành cây làm kiếm, lấy lá chuối làm chiến bào, tự phong cho mình một danh xưng Anh hùng mà chúng tôi học lỏm từ những bộ phim kiếm hiệp trên tivi. Không thể quên được những buổi chiều cùng nhau chăn trâu trên những đồi hoa sim thơm ngát, cùng nhau túm tụm đọc chung một cuốn sách rồi nói về chuyện tương lai một cách say sưa và đầy háo hức.

(Ảnh minh họa: Zoteva/ Shutterstock)

Hàng đêm, tôi được nghe Bà tôi kể những câu chuyện về những vị Thần như : Bàn cổ, Nữ Oa, Nữ Bạt… với muôn vàn câu chuyện về Thần tiên từ Bà đã giúp tôi có một tâm hồn trong sáng và mong mỏi một lần mình có thể may mắn được gặp một vị Thần nào đó trong những câu chuyện mà Bà đã kể.

Tôi không thể quên được sự ân cần và khoan dung của Mẹ, sự nghiêm khắc của Bố mỗi khi tôi mắc lỗi. Mẹ thường dạy ba chị em tôi mỗi khi chúng tôi tranh cãi nhau: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.” Mẹ kiên nhẫn dạy bảo chúng tôi, tuy Mẹ vẫn nói mẹ không được học nhiều, nhưng tôi lại được lớn lên bằng chính những câu ca dao, dân ca của Mẹ; những câu chuyện Thần tiên từ Bà tôi.

Tuổi thơ tôi còn là hương vị khó quên của những món ăn dân dã như: ngô, khoai, sắn…Hồi đó cuộc sống quê tôi còn nghèo quá, gia đình nào cũng chỉ có những món đó thôi nhưng ai cũng khỏe mạnh, vui vẻ, không ca thán. Trong tiềm thức của tôi vẫn văng vẳng tiếng gọi của bạn học mỗi sớm mai, những nụ cười giòn tan khi cùng nhau đạp xe tới trường của lũ nhóc chúng tôi đã xua tan đi cái giá lạnh mùa đông.

(Ảnh minh họa: Mahirov9/ Shutterstock)

Sẽ chẳng ai có thể quên được những ký ức thời tuổi thơ bởi đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của một đời người. Nhà soạn kịch người Czech, Tom Stoppard nói rằng: “ Nếu bạn mang theo tuổi thơ bên mình, bạn sẽ chẳng bao giờ già đi”. 

Những câu chuyện thời thơ bé trong trí nhớ của tôi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng một vài người thân của tôi đã không còn nữa… Mỗi khi nhớ về họ, trong lòng tôi đầy tiếc nuối và luôn tự nhủ sẽ về thăm gia đình nhiều hơn khi còn có thể. Còn bạn, ký ức tuổi thơ của bạn như thế nào, hãy kể cho tôi nghe với nhé?

Đăng lại từ website Việt Nam Tươi Đẹp của tác giả Minh Tâm

Đăng tải theo sự cho phép của tác giả

Minh Tâm

Published by
Minh Tâm

Recent Posts

Làm thế nào để đứng lên khi cuộc sống đánh gục bạn?

Những thảm họa cá nhân xảy ra bất ngờ, nhưng những bước đơn giản có…

26 phút ago

Tổng thống Trump cáo buộc các cố vấn của ông Biden phạm tội phản quốc

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cáo buộc các trợ lý cấp cao của…

1 giờ ago

Sản phẩm giảm cân của Ngân 98 bị kiểm tra

Cơ quan chức năng TP.HCM kiểm tra sản phẩm giảm cân của Ngân 98 vì…

2 giờ ago

Ngoại trưởng Rubio cho biết Hoa Kỳ đang chờ đề xuất ngừng bắn của ông Putin

Hoa Kỳ đang chờ đợi một đề xuất từ ​​Tổng thống Nga Vladimir Putin có…

2 giờ ago

“Gạo lạ” ở Hậu Giang ngâm nở hơi nhớt, mềm như cơm

Khi ngâm gạo để xay bột làm bánh người dân phát hiện nhiều hạt gạo…

2 giờ ago

Ông Lê Tùng Vân bị tuyên 3 năm tù trong phiên tòa xử kín

Ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, bị tuyên phạt 3 năm tù vì tội Loạn…

3 giờ ago