Video: Bà mẹ “đoàn tụ” với con gái đã mất qua thực tế ảo

Nhờ công nghệ thực tế ảo VR (Virtual Reality), một bà mẹ người Hàn Quốc có thể “hội ngộ” cùng cô con gái đã qua đời của mình. Cảnh tượng này khiến nhiều người cảm thấy vô cùng xúc động.

Năm 2016, cô bé Nayeon 7 tuổi đã qua đời do mắc phải một căn bệnh hiếm gặp. Ba năm sau, mẹ của bé là cô Jang Ji-sung đã có dịp gặp lại con mình trong thế giới ảo thông qua công nghệ VR.

Mới đây, đoạn clip do đài truyền hình MBC (Hàn Quốc) đăng tải trên Youtube với tựa đề “I Met You” (tạm dịch: “Mẹ gặp lại con”) đã nhận được sự quan tâm của công chúng với hàng triệu lượt xem. Trong bộ phim tài liệu này, cô Ji-sung đã sử dụng một bộ thiết bị thực tế ảo bao gồm mắt kính và găng tay, đứng trước một màn hình xanh khổng lồ và được quan sát lại hình ảnh của con gái mình. Trong thế giới ảo đó, cô đã được nói chuyện, nắm tay, thậm chí là chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cùng Nayeon. Cô Ji-sung đã bật khóc ngay khi vừa nhìn thấy con gái mình, trong khi những thành viên còn lại trong gia đình của cô cũng không thể cầm được nước mắt.

>> Video: Chiến binh robot này còn đáng sợ hơn cả Kẻ hủy diệt

“Đây có lẽ là thiên đường thực sự. Tôi được gặp Nayeon, con bé gọi tên tôi và tươi cười. Dù chỉ diễn ra trong phút chốc, đây vẫn là một khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi nghĩ mình đã thực hiện được giấc mơ vốn ấp ủ bấy lâu nay,” cô Ji-sung chia sẻ.

Cuộc “trùng phùng” của hai mẹ con đã khiến không ít người rơi nước mắt. (Ảnh chụp/Youtube)

Theo tờ Aju Business Daily (Hàn Quốc), nhóm phát triển đã mất 8 tháng để chuẩn bị cho cuộc “đoàn tụ” trong thế giới ảo của hai mẹ con. Họ đã thiết kế nên một công viên giống công viên ngoài đời mà hai mẹ con từng tới, và sử dụng công nghệ thu lại chuyển động của một diễn viên nhí để tái hiện các chuyển động của Nayeon.

Đây không phải là nhóm duy nhất đang thực hiện những dự án giúp mọi người kết nối với người quá cố thông qua công nghệ. Trên thực tế, một số công ty đã tái hiện “những bản sao số” của người đã mất bằng cách kết hợp cả dữ liệu cũ và mới. Một số công ty còn tạo ra robot giống người thật để thay thế con người.

Người mẹ thậm chí còn được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật giống như lúc cô bé còn sống. (Ảnh chụp/Youtube)

“Khi biết rõ người thân của mình đã qua đời, bạn dễ dàng chấp nhận phiên bản số của họ như là một cách tự an ủi bản thân. Không có gì sai trái hay thiếu đạo đức trong việc này,” nhà thần kinh học Michael Graziano thuộc đại học Princeton (Mỹ) chia sẻ. Cô Ji-sung cho biết mình đồng ý tham gia bộ phim tài liệu trên nhằm an ủi những người không may mất đi một người thân trong gia đình.

Video cuộc gặp giữa cô Ji-sung và con gái đã quá cố của mình:

Theo Futurism,
Phan Anh tổng hợp

Published by

Recent Posts

Hà Nội đề xuất chuyển nhà ở xã hội không bán hết thành nhà thương mại 

Hà Nội đề xuất cơ chế chuyển đổi linh hoạt giữa nhà ở xã hội,…

23 phút ago

Chuyên gia: Không nên bật quạt điện suốt đêm khi ngủ trong thời tiết nóng bức

Nếu bật quạt cả đêm, luồng không khí liên tục sẽ làm mát và làm…

2 giờ ago

Iran lập cơ quan mới thu phí qua eo biển, Mỹ tuyên bố áp đặt trừng phạt

Các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz phải cung cấp thông tin nhạy…

4 giờ ago

Làm mẹ thời hiện đại: Thiếu đi sự trợ giúp và kinh nghiệm truyền thống

Maggie Gordon-Walker nhớ rằng cô đã khóc mỗi ngày sau khi trở thành mẹ, nhưng…

5 giờ ago

Nhà bất đồng chính kiến TQ vượt biển bằng thuyền cao su để tìm đường tới Canada

Cuối ngày 25/5, một công dân Trung Quốc đã được phát hiện trên một chiếc…

7 giờ ago

Mỹ từ chối lên án kế hoạch nhắm mục tiêu vào Kiev của Nga

Mỹ đã từ chối lên án Nga về lời cảnh báo của nước này liên…

8 giờ ago