Quạt tích điện bị đẩy giá, người dân khổ vì nóng lại mất thêm tiền

Trong bối cảnh miền Bắc liên tục bị cúp điện trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành, mùa nắng nóng khiến người dân không thể chịu được, đặc biệt là ở nhà có người già và trẻ em. Vậy nên, nhiều người chọn giải pháp tạm thời sử dụng quạt tích điện để tránh nóng. Mượn lý do “khan hiếm”, giá mặt hàng này tăng phi mã trên thị trường khiến đời sống người dân càng thêm khó.

Nhiều loại quạt tích điện trên thị trường nhập khẩu từ Trung Quốc, giá bị đẩy lên và chất lượng khó kiểm định. (Ảnh: Đức Minh tổng hợp/Facebook)

Từ giữa tháng 5 đến nay, tình hình cúp điện liên tục diễn ra ở khu vực miền Bắc như: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, v.v… khiến cuộc sống và hoạt động kinh doanh của người dân bị đảo lộn. Nắng nóng đầu mùa gay gắt, ở nhà có người già và trẻ em, nhiều người phải bắt buộc mua quạt tích điện để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Cũng vì vậy giá mặt hàng này trên thị trường không ngừng leo thang, không khó để bắt gặp người dân bức xúc đăng trên các diễn đàn mạng xã hội về tình trạng “chặt chém” và lấy lý do “cháy hàng”, nguồn cung khan hiếm để đẩy giá.

Chị Trần Hà Phương (Quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Tại các cửa hàng gần nhà chị, giá quạt tích điện tăng theo ngày. Hôm trước hỏi thì giá 800.000 đồng, nay đã tăng đến 1 triệu đồng”, Thanh Niên đưa tin.

Còn chị Nguyễn Thanh Hương (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Mua quạt sạc tích điện trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội Facebook cảm giác như lạc vào ma trận với đủ loại mẫu mã, giá thành.”

Chị Hà Anh (33 tuổi, huyện Hoài Đức) đã vội vã bỏ ra 2 triệu đồng mua quạt tích điện khi khu vực bị cắt điện liên tục những ngày qua. Tuần trước, cũng với mặt hàng này, một người bạn của chị mua với giá 1,5 triệu đồng, theo báo Dân Việt.

Ảnh chụp màn hình: Lê Thị Hòa/Facebook

Trên mạng xã hội, bạn Hòa bức xúc cho biết sau khi tham khảo giá một chiếc quạt tích điện giá 900.000 đồng, sau khi vào chợ mua ít đồ quay ra hỏi thì giá chiếc quạt này đã lên 1.100.000 đồng (tức tăng thêm 200.000 đồng chỉ trong thời gian ngắn).

Sau khi thấy sự bất hợp lý về giá bán, chị Hòa đành ra về và chấp nhận chịu cảnh nóng do mất điện.

Ảnh chụp màn hình: Không Nhớ Tên/Facebook

Một Facebooker bình luận: “Em cũng khiếp vía các bác à, cũng là bán hàng mà các bác thấy nắng nóng chặt chém người dân kinh, em ra phố lượn lờ hỏi chơi chơi quạt tích điện bình thường bán 750.000 – 780.000 đồng, giờ mấy cửa hàng “chém” 1.200.000 đồng.”

Cơ quan Quản lý thị trường của Việt Nam cho biết đã yêu cầu kiểm tra, xử lý các cửa hàng vi lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng để đẩy giá lên cao. Tuy vậy, rất khó xác định giá khi chủ cửa hàng phớt lờ đạo đức trong kinh doanh, cố tình khiến người dân bị thiệt hại.

Đức Minh

Đức Minh

Published by
Đức Minh

Recent Posts

Viên Hồng Băng: Lũ bùn đá ở Gyirong cho thấy hệ lụy từ chính sách cai trị Tây Tạng của ĐCSTQ

Chín ngày sau vụ lũ bùn đá tại cửa khẩu Cát Long (Gyirong), Tây Tạng,…

1 giờ ago

Động đất dồn dập tại Trung Quốc: 69 trận từ cấp 5 trở lên trong một tháng

Ngày 16/6, một trận động đất 6,3 độ xảy ra cách tâm chấn của trận…

2 giờ ago

Mưa lớn ở Phủ Điền, Phúc Kiến khiến đê chống lũ sạt lở, nhiều ngôi nhà bị sập

Do ảnh hưởng của bão Saudel, nhiều khu vực miền Nam Trung Quốc những ngày…

3 giờ ago

Tin AI Gemini của Google, 3 người mới tập leo núi mắc kẹt giữa núi California

3 người mới tập leo núi dựa vào những lời khuyên về tuyến đường và…

3 giờ ago

OpenAI ra mắt mô hình mới GPT-6 Astra, bổ sung khả năng an ninh mạng

Hôm thứ Năm (3/9), OpenAI ra mắt mô hình thế hệ mới GPT-6 Astra.

4 giờ ago

Người sống sót Nepal: Quản lý người Trung Quốc rời đi trước khi đường hầm bị nhấn chìm

Trong trận lũ ở Nepal, một quản lý người Trung Quốc yêu cầu mọi người…

4 giờ ago