Barratt ném thiết bị xuống chân viên cảnh sát và chuẩn bị nhảy qua rào chắn. (Ảnh: Văn phòng Công tố viên Mỹ khu vực phía Nam New York)
Ngày 9/3, Công tố viên Liên bang Quận Nam New York phối hợp với FBI và Sở Cảnh sát thành phố thông báo truy tố hai nghi phạm đã ném thiết bị nổ bên ngoài dinh thự thị trưởng Gracie Mansion, với cáo buộc hành vi của họ nhằm ủng hộ tổ chức khủng bố nước ngoài Nhà nước Hồi giáo (ISIS). Công tố viên Clayton cho biết, sau khi bị bắt, cả hai nghi phạm đều tuyên bố mình có liên hệ với ISIS, ông đồng thời kêu gọi bất kỳ ai nắm được thông tin hãy liên hệ với FBI cung cấp manh mối.
Cáo trạng nêu rõ, ngày 7/3 (thứ Bảy), bên ngoài dinh thự của thị trưởng diễn ra đồng thời hai cuộc biểu tình: một cuộc biểu tình mang tên “Ngăn chặn Hồi giáo tiếp quản New York, ngăn chặn cầu nguyện công khai của người Hồi giáo ở New York” và một cuộc phản biểu tình mang tên “Đuổi bọn phát xít khỏi New York”.
Lúc 12:15 phút trưa, nghi phạm Emir Balat đã kích nổ rồi ném quả nổ đầu tiên vào đám đông người biểu tình, sau đó chạy sang một vị trí khác trong khu phố, sau đó nhận quả nổ thứ hai từ nghi phạm còn lại là Ibrahim Kayumi, châm lửa rồi ném về phía cảnh sát. Cả hai sau đó bị bắt giữ.
Trên đường bị áp giải, Balat nói với cảnh sát: “Đây không phải là một tôn giáo chỉ biết ngồi đó nhắc tên nhà tiên tri… chúng tôi phải hành động!”, và nói thêm rằng: “Nếu tôi không làm thì cũng sẽ có người khác làm.” Đến đồn cảnh sát, anh ta xin giấy bút và viết: “Mọi lời ngợi khen đều thuộc về Allah, Chúa tể muôn loài! Tôi thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo. Lũ kẻ ngoại đạo các người, hãy chết trong cơn phẫn nộ của mình đi!”. Trong đó “kẻ ngoại đạo” (kuffar) là tiếng Ả Rập, chỉ “người không tin đạo” hoặc “dị đoan”, còn câu “chết trong cơn phẫn nộ” là một khẩu hiệu của ISIS.
Khi lực lượng chức năng hỏi anh ta có biết về vụ đánh bom giải marathon Boston hay không, và liệu anh ta có muốn gây ra hậu quả tương tự, Balat đáp: “Không, phải lớn hơn thế. Vụ đó chỉ giết có ba người.”
Nghi phạm còn lại, Kayumi, khi bị bắt đã bị người dân tại hiện trường chất vấn vì sao lại làm như vậy, anh ta trả lời thẳng: “Vì ISIS.” Tại đồn cảnh sát, anh ta thừa nhận mình có liên hệ với ISIS, nói đã xem các video tuyên truyền của ISIS trên điện thoại và cho biết hành động trong ngày hôm đó có một phần bị những nội dung đó tác động.
Anh ta cũng khai rằng trước đó trong ngày, bản thân đã cảm thấy bất an về quả nổ mà mình cầm trên ta. Anh ta nói rằng nếu trong phòng thẩm vấn cũng đặt những thiết bị như vậy, anh ta sẽ cảm thấy khó chịu.
Sau khi hai người bị tạm giam, kiểm tra ban đầu của FBI cho thấy các thiết bị nổ được chế tạo từ lọ thủy tinh, bên ngoài bọc ốc, bu-lông để tăng sức sát thương, mỗi thiết bị đều gắn kíp nổ.
Phân tích đối với quả nổ đầu tiên ném vào đám đông biểu tình cho thấy bên trong chứa TATP – một loại chất nổ cực kỳ không ổn định, thường được gọi là “mẹ của quỷ dữ”, rất nhạy với va đập, ma sát và nhiệt độ cao, và trong thập niên qua đã nhiều lần bị sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố.
Ngày hôm sau (8/3), lực lượng thực thi pháp luật phát hiện một chiếc xe đăng ký tên người nhà của Balat, đậu cách dinh thự thị trưởng vài khu phố. Trong xe có một chất màu xanh, nghi được dùng để chế tạo kíp nổ, một vỏ lon kim loại trống có hình dạng tương tự thiết bị nổ thứ nhất, cùng một cuốn sổ tay.
Trong sổ tay có chữ viết tay “thuốc nổ TATP”, một trang khác liệt kê các thành phần hóa học như “hydrogen peroxide”, “sulfuric acid”, “acetone”, và một trang nữa là danh mục linh kiện, ghi “lon nhôm x6”, “hai hộp bu-lông, v.v.”.
Balat, 18 tuổi, đến từ Langhorne, bang Pennsylvania; Kayumi, 19 tuổi, đến từ Newtown, Pennsylvania. Cả hai bị truy tố nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm: âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố (tối đa 20 năm tù), sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt (tối đa tù chung thân), vận chuyển chất nổ (tối đa 10 năm tù) và vận chuyển, nhận chất nổ xuyên bang (tối đa tù chung thân).
Thứ Ba (10/3), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã đưa ra một cảnh…
Trong tuần đầu của cuộc chiến, số lượng đạn dược tác chiến mà Mỹ và…
Sau khi chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng RON95-III tăng…
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn 60 năm qua mỗi buổi sáng đều…
Thứ Ba (10/3), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng…
Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth đã đưa ra cảnh báo yêu cầu…