Một số tòa nhà cao tầng ở Caracas đã bị hư hại vào thứ Tư. (Ảnh chụp màn hình video)
Hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela vào chiều 24/6 (giờ địa phương), gây rung lắc dữ dội trên diện rộng, làm sập nhiều công trình tại thủ đô Caracas và khiến các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ. Đây được xem là một trong những trận động đất mạnh nhất tấn công Venezuela trong nhiều thập kỷ qua.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,2 xảy ra ở độ sâu khoảng 13 km, với tâm chấn nằm ngoài khơi vùng Caribe, gần thành phố Morón và cách Caracas khoảng 160 km về phía tây. Chưa đầy một phút sau, một trận động đất mạnh hơn với cường độ 7,5 tiếp tục xảy ra gần cùng khu vực, tạo thành hiện tượng “động đất kép” (doublet earthquake) hiếm gặp, khiến mức độ tàn phá gia tăng đáng kể.
Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello xác nhận nhiều tòa nhà và nhà dân tại Caracas đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng, đặc biệt ở các khu vực Altamira và Los Palos Grandes. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các đội cứu hộ đã được điều động tới hiện trường để tìm kiếm người mắc kẹt và đánh giá mức độ thiệt hại. Truyền thông địa phương cũng cho biết một số người bị thương đã được ghi nhận tại thành phố Guatire, phía đông Caracas, song chính phủ chưa công bố số liệu thương vong chính thức.
Các đoạn video từ hiện trường cho thấy nhiều tòa nhà cao tầng xuất hiện các vết nứt lớn, một số mặt tiền công trình bị đổ sập, trong khi khói bụi bốc lên giữa các khu dân cư. Nhiều khu vực tại Caracas bị mất điện và gián đoạn liên lạc ngay sau động đất. Nhân chứng cho biết cửa kính vỡ tung, tường nhà nứt toác và người dân phải tháo chạy xuống đường trong tình trạng hoảng loạn.
🚨Se reportan daños tras fuerte temblor de 6.2 que tuvo como epicentro la ciudad de Caracas, #Venezuela.#Terremoto pic.twitter.com/EmBlc5p9qD
— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 24, 2026
“Tôi chưa từng trải qua điều gì như thế này. Mọi đồ đạc trong nhà đều rơi xuống, tiếng động rất lớn”, ông Coro Martinez, 56 tuổi, sống ở phía đông Caracas, kể lại. Trong khi đó, bà Maria Romero, 80 tuổi, cho biết cảnh sát đã hỗ trợ sơ tán khỏi tòa nhà nơi bà sinh sống. Bà nói trận động đất lần này còn đáng sợ hơn cả trận động đất chết người từng xảy ra tại Caracas năm 1967.
Thời điểm xảy ra động đất, nhiều người dân Venezuela đang ở nhà nhân dịp nghỉ lễ kỷ niệm chiến thắng năm 1821, sự kiện mở đường cho nền độc lập của đất nước khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha. Việc phần lớn người dân ở trong các tòa nhà khi động đất xảy ra làm gia tăng nguy cơ thương vong.
Smoke rising, structural damage seen in Caracas, Venezuela following major earthquake. https://t.co/RowBgZerZO pic.twitter.com/KMOMXPTXnS
— Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 24, 2026
Sau trận động đất, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Mỹ đã phát cảnh báo sóng thần đối với một số khu vực Caribe, bao gồm Aruba, Curaçao, Bonaire, Puerto Rico và quần đảo Virgin, đồng thời khuyến cáo người dân rời khỏi bãi biển, cảng biển và nhanh chóng di chuyển đến nơi cao ráo. Tuy nhiên, khoảng một giờ sau, cơ quan này đã hủy cảnh báo đối với Puerto Rico và quần đảo Virgin sau khi đánh giá nguy cơ sóng thần đã giảm.
USGS đánh giá hai trận động đất có khả năng gây “thương vong lớn và thiệt hại trên diện rộng”, đồng thời ước tính số người thiệt mạng có thể rất cao nếu nhiều công trình bị sập. Giới địa chất cho biết Venezuela nằm trên ranh giới giữa mảng kiến tạo Caribe và mảng Nam Mỹ – khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn mạnh. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai, trong khi nhà chức trách tiếp tục cảnh báo người dân đề phòng các dư chấn có thể xảy ra trong những ngày tới.
Liên minh châu Âu (EU), Hà Lan, Đức và Hy Lạp đã trở thành các…
Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm mới đây đã nhận lời phỏng vấn…
Pháp đóng cửa 9 “đồn cảnh sát bí mật” trên lãnh thổ Pháp bị xác…
Giá dầu thô quốc tế giảm khoảng 4%, trong đó giá dầu thô của Mỹ…
Theo giới chức Mỹ, các sản phẩm AI sao chép với chi phí thấp từ…
Hơn 800 trường học trên khắp nước Pháp buộc phải đóng cửa hoặc cho học…