Thế Giới

40% số nạn nhân của vụ tấn công ngày 11/9 vẫn chưa được tìm thấy hài cốt phù hợp

25 năm sau vụ khủng bố 11/9, công việc nhận dạng các nạn nhân tại Trung tâm Thương mại Thế giới vẫn chưa kết thúc. Văn phòng Giám định Y tế Thành phố New York (OCME) tiếp tục sử dụng các công nghệ phân tích ADN và phương pháp pháp y tiên tiến nhằm xác định danh tính những người thiệt mạng, qua đó mang lại câu trả lời cho các gia đình.

Tổng thống Donald J. Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc nhân 25 năm vụ khủng bố 11/9, ngày thứ Sáu, 11/9/2026. (Ảnh chính thức của Nhà Trắng do Andrea Hanks chụp.)

Theo CBC, tại một phòng thí nghiệm ở Manhattan, các nhà khoa học pháp y vẫn miệt mài trích xuất ADN từ hàng nghìn mảnh hài cốt được thu thập sau vụ tấn công. Những mẫu ADN này được đối chiếu với các mẫu từ bàn chải đánh răng, dao cạo và những vật dụng cá nhân do gia đình nạn nhân cung cấp.

Trong số 2.753 người thiệt mạng tại Ground Zero, hài cốt của khoảng 40%, tương đương 1.099 người, vẫn chưa được xác định danh tính. Con số này bao gồm khoảng 10 trong số 24 nạn nhân người Canada.

Tháng 8/2026, giới chức New York thông báo đã xác định được danh tính một nạn nhân nữ trưởng thành chưa từng được nhận dạng. Đây là lần đầu thành phố sử dụng công nghệ điều tra pháp y di truyền (FIGG) trong việc nhận dạng nạn nhân 11/9. Danh tính người phụ nữ được giữ kín theo nguyện vọng của gia đình. Bà trở thành nạn nhân thứ 1.654 được chính thức xác định.

FIGG kết hợp xét nghiệm ADN với dữ liệu phả hệ di truyền, mở ra hy vọng cho việc nhận dạng thêm nhiều nạn nhân. Jason Graham, giám đốc pháp y thành phố New York, gọi đây là một bước tiến mới và cho rằng công nghệ này có thể tạo ra đột phá trong quá trình kéo dài hàng thập niên.

Vụ tấn công ngày 11/9 đã khiến hai máy bay bị không tặc đâm vào Tháp Đôi, dẫn đến sự sụp đổ của các tòa nhà. Nhiệt độ cực cao, nhiên liệu máy bay, nước chữa cháy và hóa chất đã khiến hài cốt bị phá hủy nghiêm trọng.

Đến nay, các chuyên gia pháp y đã thu thập khoảng 22.000 mảnh hài cốt người tại khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới, trong đó có những mảnh xương chỉ còn rất nhỏ. Đây được xem là một trong những cuộc điều tra pháp y lớn và phức tạp nhất lịch sử nước Mỹ.

Đối với nhiều gia đình, sự chờ đợi vẫn chưa kết thúc. Monica Iken-Murphy, có chồng là Michael Iken, một nhà giao dịch trái phiếu thiệt mạng khi Tháp Nam sụp đổ, cho biết bà không nhận được nhẫn cưới hay giấy tờ tùy thân của chồng. “Cảm giác như anh ấy đi làm, rồi… thế là hết. Anh ấy không để lại gì cả”, bà nói.

Các chuyên gia pháp y khẳng định công việc sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới. Từ năm 2001, OCME đã coi việc bảo quản và xác định danh tính hài cốt của các nạn nhân là một sứ mệnh lâu dài, với mục tiêu cuối cùng là mang lại câu trả lời cho từng gia đình vẫn đang chờ đợi.

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Houthi chiếm đảo Perim, làm gia tăng rủi ro tuyến dầu qua Biển Đỏ

Hôm thứ Sáu (11/9), lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, đã nhanh…

5 phút ago

Gần 25 năm sau vụ 11/9, Mỹ từng bước gỡ bỏ hạn chế tại sân bay

Đây là một thay đổi đáng kể tại các sân bay Mỹ sau gần 25…

11 phút ago

iPhone đời cũ bất ngờ tăng thêm100 USD, người dùng ngỡ ngàng

PCMag chỉ ra rằng đợt tăng giá này có liên quan đến chi phí bộ…

14 phút ago

Anthropic: Iran dùng Claude thu thập tình báo về quân đội Mỹ

Ngày 10/9, công ty AI Mỹ Anthropic công bố báo cáo mới về các mối…

17 phút ago

Ông Trump không lo AI khiến nhân loại tuyệt chủng

Tổng thống Donald Trump cho biết điều ông lo ngại là Mỹ không thể giành…

24 phút ago

Thương chiến Mỹ-Canada tiếp diễn, ông Carney tiết lộ vẫn giữ liên lạc với ông Trump

Ông Carney không tiết lộ liệu chính phủ Canada có áp dụng thêm các biện…

28 phút ago