Hiến tế dê tại một ngôi đền ở Ấn Độ (Ảnh: Iulian Ursachi/ Shutterstock)
Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 5 người đàn ông bị buộc tội tiến hành hiến tế người tại một ngôi đền. Vụ bắt giữ xảy ra gần 4 năm sau khi nhà chức trách phát hiện thi thể không đầu của nạn nhân tại một ngôi đền Hindu.
Bà Shanti Shaw, 64 tuổi, đã bị giết và chặt đầu bằng dao rựa vào năm 2019 sau khi đến thăm ngôi đền ở Guwahati, một thành phố ở vùng đông bắc xa xôi của Ấn Độ.
Cuộc điều tra vụ án không có tiến triển nào cho đến khi thi thể của bà Shaw cuối cùng được xác định vào tháng 1, dẫn đến một cuộc điều tra mới nhằm truy tìm thủ phạm.
“Năm người đã lên kế hoạch giết người phụ nữ”, ủy viên cảnh sát Guwahati Diganta Barah nói với các phóng viên vào cuối ngày thứ Ba (4/4). “Có tổng cộng 12 người tham gia.”
Ông Barah cho biết kẻ cầm đầu bị cáo buộc, Pradeep Pathak, 52 tuổi, đã dàn dựng vụ giết người như một phần của nghi thức tôn giáo để kỷ niệm ngày mất của anh trai mình.
“Bị cáo dường như tin rằng sự hiến tế sẽ xoa dịu linh hồn của người quá cố”, ông nói thêm.
Kẻ tình nghi Pathak và bốn người khác đã bị bắt giam từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, trong khi cảnh sát vẫn đang truy lùng bảy đồng phạm còn lại.
Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia của Ấn Độ cho hay đã có hồ sơ về 103 trường hợp hiến tế người ở nước này từ năm 2014 đến 2021.
Năm ngoái, hai người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc giết một cậu bé sáu tuổi ở thủ đô New Delhi.
Nhật Minh (theo AFP)
Ông James Gorrie cho rằng làn sóng doanh nghiệp một người nhờ AI không thể…
Người biểu tình ở Albania đụng độ cảnh sát ngày thứ 7 liên tiếp, trước…
Ông Elhedery nhận định các tuyến vận tải thay thế ở vùng Vịnh có thể…
Kết quả sơ bộ cho thấy hơn 75% cử tri tỉnh Alberta chọn ở lại…
Nhà tâm lý học Mỹ Mark Travers cho rằng để cãi vã vợ chồng không…
Kho 5.241 từ nhạy cảm bị lộ của ByteDance cho thấy các nền tảng mạng…