Ông Anthony Fauci. (Ảnh: Wikimedia/CC BY-SA 3.0)
Bác sĩ Anthony Fauci cảnh báo rằng dự đoán của Tổng thống Joe Biden rằng cuộc sống sẽ gần như trở lại bình thường vào tháng 3/2022 là quá lạc quan, theo tờ Breitbart.
Anthony Fauci, cố vấn y tế chính của ông Biden, cho biết tại một sự kiện do Đại học Edinburgh tổ chức rằng: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ hoàn toàn bình thường vào năm 2022. Nhưng tôi hy vọng chúng ta đang trên con đường đạt đến sự bình thường để cuối cùng chúng ta có thể bảo vệ thế giới, đồng thời phục hồi nền kinh tế, có như vậy mới bắt đầu bình thường hóa được tất cả những hậu quả ngoài mong muốn của việc đóng cửa, bao gồm cả các vấn đề sức khỏe khác phát sinh do việc đóng cửa.”
Ông Biden trước đó đã nói với một phóng viên rằng “tôi hy vọng là vào thời điểm này của năm 2022, chúng tôi sẽ trở lại bình thường,” dù cho ông đã được cảnh báo không thể đưa ra câu trả lời, bởi vì “chúng tôi không biết chắc chắn về điều này.”
Ông Fauci nói với khán giả trực tuyến của mình rằng: “Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng các biến thể có thể hồi sinh trở lại và nếu bạn ngăn chặn virus ở một quốc gia, nhưng lại cho phép nó lây lan một cách tự do ở các khu vực khác trên thế giới, sớm hay muộn, các biến thể … sẽ quay trở lại và làm bùng phát dịch bệnh, ngay cả ở các quốc gia dường như kiểm soát được nó,” theo tờ The National.
Ông nhấn mạnh rằng việc mở cửa lại xã hội và nền kinh tế trong thời gian quá nhanh có thể mang đến rủi ro và gây ra “sự bùng phát lây nhiễm trở lại,” dù ông nói thêm rằng đó là một “sự cân bằng mong manh”, bởi vì nếu mở cửa quá chậm thì bạn có thể gặp các vấn đề về kinh tế và sức khỏe tâm thần không mong muốn .
Theo Newsmax,
Phan Anh
Xem thêm:
Maggie Gordon-Walker nhớ rằng cô đã khóc mỗi ngày sau khi trở thành mẹ, nhưng…
Cuối ngày 25/5, một công dân Trung Quốc đã được phát hiện trên một chiếc…
Mỹ đã từ chối lên án Nga về lời cảnh báo của nước này liên…
Trận dông lốc kèm mưa đá cục bộ đổ xuống Lào Cai sau chuỗi ngày…
Giá xăng dầu trong nước đồng loạt đi xuống trong kỳ điều hành mới nhất…
Nếu con số 11 người thiệt mạng cuối cùng được xác nhận, đây sẽ là…