Thế Giới

Ba Lan: Ukraine phải thừa nhận thảm sát Volhynia và diệt chủng người Ba Lan

Trong lần đầu tiên tổ chức lễ Kỷ niệm Hàng năm Thảm sát Volhynia, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kaczynski-Kamysz một lần nữa tuyên bố rằng Ukraine phải thừa nhận Thảm sát Volhynia, chuỗi sự kiện mà nhóm người Ukraine OUN-UPA tham gia tàn sát khoảng 100.000 người Ba Lan vào Đại Thế chiến II, khi nhóm này phản bội tổ quốc để đầu nhập theo Phát xít Đức. Phía Ba Lan cũng bày tỏ quan ngại khi cái gọi là ‘chủ nghĩa dân tộc’ của nhóm này (cũng gọi là chủ nghĩa ‘phát xít mới’) vẫn tiếp diễn ở Ukraine. Thậm chí gần đây một vài người có tư tưởng cực đoan này được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của Viện Ký ức Quốc gia Ukraine.

11/7/2025, Lễ kỷ niệm hàng năm ở Ba Lan sự kiện Thảm sát Volhynia. Wladysław Kosiniak-Kamysz (trái, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng), và Alina Amborska (phải, người duy nhất còn sống đến nay chứng kiến thảm sát Volhynia) trong buổi lễ. (ảnh từ báo cáo của truyền thông Ba Lan Polskiego)

Theo truyền thông Ba Lan đưa tin, Lễ Kỷ niệm hàng năm Thảm sát Volhynia đã được tổ chức lần đầu tiên vào hôm Thứ Sáu.

Ngoài các quan chức chính phủ tham gia, còn có bà Alina Amborska, nhân chứng duy nhất còn sống đến nay của Thảm sát này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wlodzimierz Kaczynski-Kamysz chia sẻ trên mạng xã hội rằng: “Năm nay, lần đầu tiên chúng ta tổ chức Kỷ niệm hàng năm Ngày Tưởng niệm Người Ba Lan, những nạn nhân Diệt chủng do OUN-UPA gây ra trên các vùng lãnh thổ phía đông của Đệ nhị Cộng hòa Ba Lan. Tội ác diệt chủng do OUN-UPA gây ra vào ngày 11/7/1943 là một trong những tội ác kinh hoàng nhất trong lịch sử, không chỉ của thế kỷ 20, mà còn của mọi thời đại.”

Trong phần phát biểu tại Lễ Tưởng niệm, ông nhắc lại yêu cầu rằng chính quyền Kiev phải thừa nhận Thảm sát Volhynia, thừa nhận rằng nhóm người mà hiện nay Kiev đang tôn vinh như anh hùng dân tộc kỳ thực chính là đã tham gia diệt chủng người Ba Lan. Mặc dù ông cũng tỏ ý rằng, nhắc lại quá khứ không phải là để hắc hóa quan hệ hiện nay giữa hai nước:

“Đây là sự kiện không bao giờ được phép quên lãng. Tôi không phải là người kích động bất hòa giữa Ba Lan và Ukraine. Tôi là muốn xây dựng tương lai dựa trên sự thật, điều cần được phơi bày, và trên sự tôn trọng quá khứ.

Không còn cách nào khác.

Vết thương này sẽ không lành cho đến khi được làm sạch. Không có vết thương nào, nếu không được làm sạch, mà có thể tự lành.”

Ông nhấn mạnh rằng một xin lỗi chính thức từ phía Ukraine là cần thiết, và nó cũng là để khẳng định rằng Ukraine thừa nhận thảm sát Volhynia, rằng tổ tiên của họ đã từng tàn sát tổ tiên của người Ba Lan.

https://twitter.com/KosiniakKamysz/status/1943584957924020329?ref_src=twsrc%5Etfw” target=”_blank” rel=”noopener

Thảm sát Volhynia (cũng gọi là ‘Thảm sát Volyn’) là chuỗi sự kiện diễn ra từ năm 1943 đến năm 1945, khi hơn 100.000 người dân, gồm cả phụ nữ và trẻ nhỏ, bị giết hại một cách dã man ở vùng đất đang bị Phát xít Đức chiếm đóng lúc bấy giờ. Thủ phạm là UPA (Quân nổi dậy Ukraine), cùng với sự tiếp tay của một số người dân sống ở vùng mà nay là Ukraine, nhắm vào nạn nhân là người Ba Lan ở Volhynia, Đông Galicia, và một phần của Polesia.

Theo truyền thông Ba Lan, chính phủ Ba Lan đã lấy ngày 11/7 làm ngày lễ tưởng niệm các nạn nhân của Thảm sát Volhynia, căn cứ vào “ngày Chủ Nhật đẫm máu” (Bloody Sunday) 11/7/1943, thời điểm kịch tính của chuỗi các sự kiện tàn sát những năm đó.

Lịch sử đã trôi qua gần 1 thế kỷ rồi, và lẽ ra nó nên được cất đi vào quá khứ. Con người ta là không nên mang thù lâu như vậy. Chính ông bộ trưởng cũng nói rằng ông không phải là muốn kích động quan hệ.

Nhưng vấn đề là, những thủ lĩnh và thành viên của OUN-UPA cho đến nay vẫn được chính quyền Kiev tôn vinh như anh hùng dân tộc. Tên của họ được đặt tên cho các đường phố. Lời ca “Bandera là cha! Ukraine là mẹ!” được thấy hát ở trường học, ở quân đội, ở quốc hội Ukraine.

Phía Ba Lan đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Kiev phải thay đổi thái độ. Bởi vì những người mà chính quyền Kiev tôn vinh đó, thì bị Ba Lan và cộng đồng quốc tế coi là tội phạm chiến tranh.

Như tin đã đưa, trong một cuộc phỏng vấn vào vài ngày trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã bày tỏ rất nhiều bất mãn của mình về Ukraine.

Ngoài bất mãn chủ yếu là do ông cảm thấy ông không được tôn trọng một cách thích đáng, thì ông cũng nói về Thảm sát Volhynia này.

Thông tin ông Duda đưa ra khiến người ta rất đáng suy ngẫm: “Tôi tin rằng lần đó ông ta [Volodymyr Zelensky] đã nói thật khi chia sẻ với tôi: ‘Andrzej này, tôi là chưa từng bao giờ nghe nói đến đợt sát nhân đó, giết chóc người Ba Lan ở phía Tây Ukraine, ở Volhynia. Ở trường học, họ không có dạy chúng tôi về điều ấy’.”

Lưu ý rằng Zelensky là người Do Thái. Ông nội của ông ta là chiến binh trong Hồng quân Liên-Xô và có tham gia chiến đấu chống lại Phát xít. Người cha của ông nội cùng với 3 người anh em của ông nội đều là nạn nhân của Holocaust, nạn diệt chủng người Do Thái năm đó.

Thế mà hôm nay, chính quyền Zelensky lại tôn vinh OUN, những người quay lưng lại với Liên-Xô để đầu nhập vào Phát xít Đức.

Kszysztof Bosak, một người phát ngôn của ECC (Eurosceptic Confederation Coalition), đã nói rằng Ukraine vẫn đang tuyên truyền thông tin sai lệch về Thảm sát Volhynia.

“Phía Ukraine, họ gọi đó là chiến tranh Ba Lan – Ukraine, là thảm họa, là hậu quả của xung đột, [cho nên] trong đó không thể nói rõ ai là thủ phạm ai là nạn nhân,” ông nói với các phóng viên, và miêu tả đó là “tuyên truyền sai lệch về lịch sử.”

Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng những cá nhân có quan điểm liên quan đến chủ nghĩa phát xít mới và chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu Viện Ký ức Quốc gia Ukraine, điều mà theo quan điểm của ông là điềm xấu, vì họ là những người tôn vinh tội diệt chủng.

Nhật Tân

Nhật Tân

Published by
Nhật Tân

Recent Posts

Bác sỹ quân y vứt trả huân chương chính quyền Zelensky tặng để phản đối đàn áp UOC

Larisa Brodetskaya, bác sỹ quân y nơi giao chiến, đã cho quay video khi mặc…

16 phút ago

Tại sao thời tiết thay đổi lại gây ra chứng đau nửa đầu?

Nếu bạn bị đau nửa đầu khi thời tiết thay đổi, bạn không phải là…

1 giờ ago

10 nghề dễ bị AI thay thế nhất – nghề đứng đầu khá bất ngờ

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng, nhưng không phải công việc…

3 giờ ago

Cán bộ công an tử vong do bánh xe container văng trúng trên quốc lộ 19B

Một cán bộ công an phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, đã thiệt mạng…

3 giờ ago

Phú Thọ: Thêm ‘hố tử thần’ khoét sâu vào móng nhà dân

Sau khoảng 12 ngày xuất hiện, hố sụt lún (thường được gọi là "hố tử…

8 giờ ago

Một người đàn ông ở Texas bị bắt vì dọa giết Tổng thống Donald Trump

Một người đàn ông Texas đã bị bắt giữ với cáo buộc đe dọa ám sát…

8 giờ ago