Quân đội Bangladesh cho biết chiến đấu cơ F-7 BGI của không quân nước này cất cánh làm nhiệm vụ huấn luyện lúc 13h hôm nay và rơi ngay sau đó xuống khuôn viên trường Milestone ở khu Uttara, Dhaka, bốc cháy dữ dội.
Phi công cùng ít nhất 19 người khác tại trường thiệt mạng, hơn 170 người bị thương do bỏng. Truyền thông địa phương cho hay hầu hết nạn nhân là học sinh.
Cha mẹ học sinh và người dân địa phương sau đó hoảng loạn kéo tới trường, sử dụng mọi phương tiện sẵn có để đưa các nạn nhân vào bệnh viện.
Rafiqa Taha, một học sinh của trường Milestone, cho biết ngôi trường có khoảng 2.000 học sinh, có các lớp học từ tiểu học đến lớp 12. Theo Taha, vào lúc máy bay lao xuống, nhiều học sinh đang trong tiết học hoặc làm bài kiểm tra.
“Em rất sợ hãi khi xem thông tin trên TV. Trời ơi! Đó là ngôi trường của em mà”, cô học sinh 16 tuổi không đến lớp khi sự việc xảy ra cho hay.
Lãnh đạo lâm thời Bangladesh Muhammad Yunus bày tỏ đau buồn sâu sắc về sự việc. Ông gọi đây là nỗi mất mát không thể bù đắp với lực lượng không quân cũng như các học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên nhà trường Milestone. “Đây là khoảnh khắc đau thương vô hạn của đất nước”, ông Yunus cho biết.
Không quân Bangladesh đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân chiến đấu cơ F-7 rơi xuống khu vực đông dân cư. F-7 BGI là biến thể hiện đại nhất về công nghệ của dòng tiêm kích F-7 do Tập đoàn Máy bay Thành Đô của Trung Quốc sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu của không quân Bangladesh về mẫu chiến đấu cơ đa nhiệm giá rẻ.
Anh Trần
Video: Nghị sĩ Mỹ: Sự kiên định vào Chân-Thiện-Nhẫn là ngọn đuốc soi đường cho thế giới