Quang cảnh Sân bay quốc tế Hartsfield–Jackson Atlanta (ATL), trung tâm của hãng hàng không Delta Airlines (DL), bang Georgia, Hoa Kỳ, ngày 2/2/2017. (Ảnh: EQRoy/Shuttestock)
Cảnh sát thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ cho biết, hôm thứ Ba (ngày 21/10), họ đã bắt giữ một người đàn ông của bang này. Một ngày trước đó, sau khi nhận được tin báo từ gia đình nghi phạm rằng ông ta có kế hoạch “nổ súng xả đạn” tại nhà ga chính của sân bay Atlanta, cảnh sát đã bắt giữ anh ta tại sân bay.
Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trường tấn công AR-15 với 27 viên đạn trong xe tải của người đàn ông này, đỗ bên ngoài Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta. Cảnh sát trưởng thành phố, ông Darin Schierbaum nói: “Có 27 viên đạn có thể đã được bắn ra từ khẩu súng này”.
Trưởng Sở Cảnh sát Atlanta, ông Darin Schierbaum, cho biết nghi phạm Billy Joe Cagle, 49 tuổi, cư trú tại thành phố Cartersville, bang Georgia, nằm cách Atlanta khoảng 50 dặm (khoảng 80 km) về phía tây bắc. Khoảng gần 10 giờ sáng thứ Hai (20/10), ông ta bị bắt tại một nhà ga đông đúc trong Sân bay quốc tế Hartsfield–Jackson Atlanta.
Sân bay này là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới.
Cảnh sát nói rằng khi Cagle đang quay trở lại chiếc xe tải phẳng mà ông ta đỗ bên ngoài nhà ga, cảnh sát đã chặn lại. Bên trong xe có cất giấu một khẩu súng trường tấn công kiểu AR-15 và đạn dược.
Video an ninh cho thấy Cagle bước vào nhà ga phía nam đông đúc của sân bay lúc 9h29 sáng, 11 phút trước khi cảnh sát ở Cartersville báo cho chính quyền Atlanta. Ông ta có vẻ “rất quan tâm” đến khu vực làm thủ tục của TSA (an ninh sân bay).
Theo cảnh sát trưởng, các sĩ quan tìm thấy Cagle lúc 9h54 sáng và bắt giữ ông. Ông không có vũ khí vào thời điểm đó. Cảnh sát khám xét chiếc xe Chevrolet của Cagle và tìm thấy khẩu súng trường với 27 viên đạn.
Trong buổi họp báo hôm thứ Hai (20/10), ông Schierbaum cho biết cảnh sát thực sự đã ngăn chặn được một thảm kịch. Ông ta đang quay lại xe để lấy vũ khí, và rất có thể sẽ sử dụng nó trong khu nhà ga đông người.
Ông Schierbaum cho biết thêm, vào sáng sớm thứ Hai (20/10), người nhà của Cagle đã gọi báo cảnh sát, nói rằng ông ta đã đăng bài trên mạng xã hội, tuyên bố mình đang trên đường đến sân bay và định “xả súng tại sân bay”.
Trong một bài viết trên Facebook hôm 19/10, Cagle viết: “Tôi nói với các con rằng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, hãy kiện, chúng có thể được bồi thường 50-100 triệu USD”.
Cảnh sát cũng cho hay, khi họ xác định được danh tính của Cagle qua ảnh và tiến hành bắt giữ, ông ta đã có mặt tại sân bay và đang quan sát khu vực nhà ga đó.
Nghi phạm bị buộc tội đe dọa khủng bố, âm mưu gây thương tích nghiêm trọng, tàng trữ vũ khí trong quá trình phạm tội nghiêm trọng, và tàng trữ vũ khí khi đã có tiền án trọng tội. Cảnh sát tiết lộ ông ta từng có tiền án liên quan đến ma túy.
Hôm thứ Ba (21/10), Cagle bị giam giữ tại nhà tù hạt Clayton, không được tại ngoại. Phiên điều trần đầu tiên của ông ta dự kiến diễn ra vào hôm nay. Hiện chưa rõ ông ta có luật sư hay không.
Ông Phan Văn Phòng - một chủ lò mổ tại Phú Thọ thu mua hoặc…
Tại cuộc họp báo, khi được hỏi về việc liệu ông Tập Cận Bình có…
Người mẹ ngất xỉu khi chiếc ghe chở thi thể con tiến vào.
Deepfake sử dụng AI để tạo ra video, hình ảnh hoặc âm thanh chân thực,…
EU đang xem xét đề xuất cho phép các quốc gia thành viên tiềm năng…
OpenAI đã giới thiệu trình duyệt web riêng của mình mang tên Atlas vào thứ…