Ảnh: Cơ quan chính phủ Nepal
Giới chức Mỹ cảnh báo công dân Mỹ tránh đến khu vực Himalaya bị lũ lụt tàn phá vì nơi đây vẫn có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hơn một tuần sau khi trận lũ thảm khốc tàn phá khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, khoảng 70 công dân Mỹ vẫn chưa rõ tung tích.
Các đội cứu hộ trên khắp khu vực Himalaya vẫn đang nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ sau khi thêm 2 người được giải cứu còn sống tại hai địa điểm khác nhau ở Nepal vào ngày 5/9, làm dấy lên hy vọng vẫn còn người sống sót.
“Mỹ có thể xác nhận rằng 17 công dân Mỹ đã đến được nơi an toàn”, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói với The Epoch Times trong một tuyên bố.
Tính đến 7 giờ sáng ngày 3/9 theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET), Bộ Ngoại giao cho biết họ nắm được thông tin về “khoảng 70 công dân Mỹ chưa rõ tung tích” tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, người phát ngôn nói.
Người phát ngôn cho biết thêm rằng Bộ Ngoại giao tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với gia đình của những công dân mất tích và cam kết thường xuyên cập nhật thông tin.
Theo số liệu mới nhất do các quan chức Nepal và Trung Quốc công bố, trận lũ tàn khốc, nhiều khả năng do một sông băng sụp đổ, đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng. Hơn 5.000 người vẫn chưa được tìm thấy.
Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ và tái khẳng định “tình hữu nghị lâu dài với Nepal” của Mỹ.
Bộ Ngoại giao kêu gọi công dân Mỹ tại các khu vực bị ảnh hưởng theo dõi tin tức địa phương, tuân thủ hướng dẫn khẩn cấp của chính quyền địa phương và đăng ký Chương trình Đăng ký Du khách Thông minh (STEP) của Bộ Ngoại giao để nhận các thông tin khẩn cấp quan trọng.
“Công dân Mỹ ở bên ngoài khu vực bị ảnh hưởng không nên đến khu vực này vì bất kỳ lý do gì, do nơi đây vẫn có nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét và sạt lở đất”, vị quan chức này nói.
Tại Nepal, lực lượng cứu hộ ngày 5/9 đã giải cứu một phụ nữ còn sống khỏi một ngôi nhà ở thị trấn Nuwakot, khu vực bị lũ tàn phá, theo lực lượng vũ trang nước này.
Đoạn video cho thấy chỉ phần phía trên, gần mái nhà, còn nhìn thấy được, trong khi phần còn lại bị vùi dưới lớp bùn và đống đổ nát dày đặc. Báo Kathmandu Post đưa tin người phụ nữ 64 tuổi được tìm thấy trên tầng trên của một ngôi nhà 4 tầng.
Tin tức này xuất hiện chỉ vài giờ sau khi quân đội Nepal cho biết đã giải cứu một công dân nước ngoài khỏi một đường hầm thủy điện, nơi người này bị mắc kẹt trong bóng tối suốt 10 ngày.
Một video do quân đội Nepal đăng trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông có vẻ kiệt sức khi được cấp cứu trên trực thăng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết người công nhân được giải cứu là công dân Trung Quốc, đồng thời cho biết người này đã được đưa tới bệnh viện và hiện trong tình trạng ổn định.
Một ngày trước đó, lực lượng cứu hộ Nepal đã đưa 2 công nhân ra khỏi một đường hầm ngầm khác tại nhà máy thủy điện Trishuli-3A, theo quân đội Nepal cho biết.
Tính đến ngày 5/9, ít nhất 1.331 thi thể đã được tìm thấy tại Nepal, theo thông tin được Cơ quan Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Quản lý Khẩn cấp Quốc gia nước này đăng trên mạng xã hội. Khoảng 5.000 người vẫn mất tích, trong đó có 589 công dân nước ngoài.
Tại Tây Tạng, ít nhất 31 người được xác nhận đã thiệt mạng tính đến tối 4/9, tăng từ 21 người hai ngày trước đó, theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, dẫn thông tin từ một cơ quan cứu hộ khẩn cấp địa phương.
Tân Hoa Xã cho biết thêm 531 người vẫn mất tích ở phía bên kia biên giới, thuộc Trung Quốc, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Các quan chức Trung Quốc tuần trước cho biết du khách nước ngoài đến từ 23 quốc gia, trong đó có Mỹ, nằm trong số những người mất liên lạc.
Theo một cập nhật trên tài khoản X ngày 3/9, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc cho biết đã yêu cầu Bắc Kinh cung cấp kế hoạch xác minh danh tính của các công dân nước ngoài bị ảnh hưởng bởi thảm họa, cũng như thông tin cập nhật về hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Đại sứ quán cho biết các nhà ngoại giao Mỹ tiếp tục thúc giục phía Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về hồ sơ xuất nhập cảnh tại cảng Gyirong, cửa khẩu biên giới giữa Tây Tạng và Nepal bị lũ tàn phá.
Tây Tạng, khu vực bị quân đội ĐCSTQ chiếm giữ vào những năm 1950, là một trong những khu vực bị đàn áp nặng nề nhất và nhạy cảm nhất về chính trị ở Trung Quốc.
Kể từ khi lũ lụt xảy ra ngày 26/8, Bắc Kinh đã kiểm soát chặt chẽ dòng thông tin, khiến thế giới hầu như không biết rõ tình hình thực tế. Các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lũ thảm khốc hiếm khi xuất hiện trên các kênh truyền hình trong nước. Các cơ quan truyền thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát tập trung làm nổi bật hoạt động cứu hộ và quy mô nguồn lực mà Đảng Cộng sản cùng quân đội huy động cho công tác này.
Theo một thông báo ngày 31/8 của chính quyền Tây Tạng, ít nhất 12 người dùng internet Trung Quốc đã bị cảnh sát địa phương áp dụng hình thức “giáo dục trừng phạt” vì phát tán tin đồn liên quan đến trận lũ
Chính quyền Trung Quốc có tiền lệ che giấu và kiểm duyệt những thông tin bị cho là gây tổn hại đến hình ảnh của mình, bao gồm các thảm họa hoặc sự kiện bi thảm.
Dorothy Li, theo The Epoch Times
Việc ĐCSTQ vũ khí hóa mạng xã hội chỉ là một phần trong hoạt động…
Một số tướng lĩnh từng có tiếp xúc với quân đội Mỹ như Từ Khởi…
Tập đoàn hóa chất Đức BASF hôm thứ Năm (3/9) đã khởi kiện Apple tại…
Trước hoạt động này, cư dân mạng Trung Quốc gần như đồng loạt bày tỏ…
Nhật Bản đang đẩy nhanh việc tăng ngân sách quốc phòng lên tương đương 2%…
Người dân xem Nguyễn Khoa Đăng như Bao Công, bởi ông giúp dân trấn áp…