Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp báo về Chiến dịch Cơn thịnh nộ sử thi tại Lầu Năm Góc, Washington, D.C., ngày 10/3/2026. (Ảnh: Eric Brann / Bộ Chiến tranh Mỹ qua Flickr)
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã yêu cầu Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Randy George, nghỉ hưu ngay lập tức, cắt ngắn nhiệm kỳ của ông trong bối cảnh đang diễn ra đợt tái cơ cấu lớn tại Lầu Năm Góc. Động thái này được xem là một phần trong chiến lược “thay máu” lãnh đạo quân đội cấp cao giữa lúc Mỹ đang tham gia các hoạt động quân sự căng thẳng tại Trung Đông. Quyết định gây chú ý vì diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, làm dấy lên tranh luận về tính ổn định và định hướng chiến lược của bộ máy quốc phòng Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã yêu cầu Tướng Randy George, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, đình chỉ chức vụ và nghỉ hưu ngay lập tức.
Người phát ngôn trưởng Sean Parnell cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X:
“Tướng Randy A. George sẽ nghỉ hưu khỏi cương vị Tổng Tham mưu trưởng Lục quân thứ 41, có hiệu lực ngay lập tức. Bộ Chiến tranh xin bày tỏ lòng biết ơn đối với hàng chục năm phục vụ của Tướng George dành cho quốc gia. Chúng tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp trong thời gian nghỉ hưu.”
Điều này diễn ra trong bối cảnh các thay đổi lớn ở cấp lãnh đạo quân sự dưới thời ông Hegseth.
Tướng George vốn là sĩ quan Lục quân kỳ cựu, có kinh nghiệm chiến đấu ở Iraq và Afghanistan, và được bổ nhiệm vào vị trí này vào năm 2023.
Ông George được bổ nhiệm năm 2023 dưới thời Tổng thống Biden và thường được kỳ vọng phục vụ 4 năm, nhưng đã bị yêu cầu rời khỏi vị trí bất ngờ.
Người sẽ tạm thời thay thế là Tướng Christopher LaNeve — Phó Tham mưu trưởng Lục quân.
Quyết định này diễn ra giữa lúc Mỹ tiếp tục chiến tranh với Iran, với hàng chục nghìn binh lính Mỹ triển khai tại Trung Đông.
Đây không phải là trường hợp duy nhất: ông Hegseth đã sa thải hoặc yêu cầu nghỉ hưu nhiều vị tướng, đô đốc khác, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Chairman of the Joint Chiefs of Staff), Tư lệnh Hải quân và nhiều sĩ quan cấp cao khác.
Hành động này được nhiều tờ báo mô tả như bước “thay máu” nhân sự đầy bất thường trong thời chiến, và khiến cho bộ máy lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ biến động mạnh.
Theo một số tờ báo phương Tây dòng chính, động thái của ông Hegseth được xem là gắn với lập trường và tầm nhìn chiến lược của chính quyền hiện tại (Trump – Hegseth) hơn là lý do nghề nghiệp rõ ràng (chưa có giải thích cụ thể từ Lầu Năm Góc).
Một số nhà phân tích lo ngại rằng việc thay đổi lãnh đạo cấp cao trong lúc chiến tranh đang diễn ra có thể gây bất ổn chiến lược hoặc cắt đứt đường truyền thông tin/ổn định nhân sự.
Ông Randy George là sĩ quan Lục quân kỳ cựu, tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point, có nhiều năm phục vụ trong các chiến dịch như Iraq và Afghanistan, và từng giữ vai trò trợ lý cao cấp cho Bộ trưởng Quốc phòng trước đây.
Tại vị trí Tham mưu trưởng Lục quân, ông cũng từng thúc đẩy chương trình chuyển đổi Lục quân, tái cơ cấu lực lượng và áp dụng công nghệ mới.
Theo các báo trước đó, từ năm 2025 đến nay, ông Pete Hegseth đã thực hiện nhiều thay đổi lớn, như:
Thiên Vân, theo Fox News, Reuters, Associated Press (AP), The Washington Post
Tướng về hưu Keith Kellogg chỉ trích các đồng minh NATO là “hèn nhát”, cho…
Nghệ An đang xem xét xây dựng Trung tâm hành chính tập trung với tổng…
Một vụ tấn công bằng dao ngẫu nhiên đã xảy ra trên đường phố Vũ…
Khi tiếp đón đoàn truyền thông của “Trung tâm Nghiên cứu Đài Loan Toàn cầu”,…
Từ sức khỏe tim mạch và xương khớp đến cân bằng hệ vi sinh đường…
Phần mã bị lộ chủ yếu liên quan đến lớp ứng dụng của Claude Code.