Một báo cáo mới nêu chi tiết cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xây dựng một ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng khổng lồ để thu hoạch nội tạng từ các tù nhân chính trị (được cho là chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công). Báo cáo phân tích tất cả hơn 700 trung tâm cấy ghép nội tạng đã biết ở Trung Quốc. (Jens Almroth/Epoch Times)
20 năm trước, khi cựu Quốc vụ khanh phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Canada David Kilgour và luật sư nhân quyền David Matas lần đầu công bố báo cáo độc lập “Thu hoạch đẫm máu” (Bloody Harvest) về các cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, họ đã mô tả hành vi mổ cướp nội tạng là “một tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.
Vào thời điểm đó, nhiều chính trị gia và các cơ quan truyền thông dòng chính ở phương Tây đã tỏ ra hoài nghi hoặc khó tin, bởi những cáo buộc về nạn mổ cướp nội tạng vượt quá nhận thức thông thường.
27 năm trôi qua, khi ngày càng nhiều bằng chứng được công bố, phá vỡ bức màn che giấu của ĐCSTQ và đưa sự việc ra ánh sáng, giới nhân quyền, y học và chính trị trên thế giới được cho là đã có sự thức tỉnh mạnh mẽ hơn về vấn đề này.
Vào 8 giờ 10 phút sáng ngày 8/5/2024, tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, nghiên cứu sinh La Soái Vũ của Bệnh viện Tương Nhã số 2, Đại học Trung Nam, đã tử vong sau khi rơi từ ký túc xá xuống đất, chỉ chưa đầy một tháng trước khi hoàn thành chương trình thạc sĩ. Hướng nghiên cứu của anh là ghép thận.
Ban đầu, gia đình được phía bệnh viện thông báo đây là một vụ tự tử.
Tuy nhiên, sau khi tìm cách khôi phục dữ liệu đã bị xóa trong máy tính và điện thoại của con trai, cha mẹ của La Soái Vũ cho biết họ phát hiện hơn 1.000 tài liệu tố giác, bao gồm các đoạn ghi âm, hồ sơ chuyển tiền và ảnh chụp màn hình tin nhắn. Sau khi in ra, toàn bộ tài liệu lên tới 11.119 trang, nặng khoảng 16 kg, được cho là liên quan đến các cáo buộc giao dịch nội tạng trái phép tại Bệnh viện Tương Nhã số 2.
Cái chết đột ngột của La Soái Vũ cùng những tài liệu mà anh để lại được cho là khiến nhiều người suy đoán anh có thể là một “người thổi còi”, và số phận của anh có thể liên quan đến một chuỗi lợi ích mang tính hệ thống quy mô lớn hơn.
Theo một đoạn ghi âm do gia đình công bố, một nhân viên bệnh viện được cho là đã yêu cầu La Soái Vũ “ra ngoài nhiều hơn”, tìm kiếm trẻ em từ 3 đến 9 tuổi làm “nguồn hiến tạng”. Trong đoạn ghi âm, người này được cho là gọi những đứa trẻ đó là “nguồn hiến tạng” mà không hề né tránh.
Cha của La Soái Vũ sau đó nói với truyền thông rằng lãnh đạo Bệnh viện Tương Nhã số 2 từng chủ động tìm gặp gia đình và đề nghị trả 15 triệu nhân dân tệ để họ giữ im lặng, nhưng gia đình đã từ chối.
Năm 1994, khi thực tập tại Bệnh viện Quân đội Thẩm Dương, ông Trịnh Trị kể rằng một ngày nọ ông bất ngờ được quân khu triệu tập cùng một số bác sĩ quân y và điều dưỡng trưởng để thực hiện một “nhiệm vụ quân sự bí mật”.
Theo lời kể, mọi người bị yêu cầu không được gọi điện báo cho gia đình, sau đó lên một chiếc xe cứu thương đã được cải tạo và đi suốt đêm đến một nhà tù gần Đại Liên.
Sáng hôm sau, họ được đưa đến một khu đất được canh phòng nghiêm ngặt. Tại đây, họ nhìn thấy một thanh niên bị trói chặt cả hai tay, hai chân và cổ bằng dây.
Ông Trịnh Trị kể rằng sau khi điều dưỡng trưởng cắt bỏ quần áo và khử trùng, một bác sĩ quân y đã không sử dụng thuốc gây mê, mà trực tiếp rạch một đường dài từ dưới xương ức xuống đến rốn, khiến ruột trào ra ngoài.
Sau khi lấy hai quả thận, theo lời kể của ông Trịnh Trị, một quân nhân đứng đối diện ra lệnh cho ông trực tiếp lấy một nhãn cầu của nạn nhân. Ông nói mình đã cầm chiếc kẹp cầm máu nhưng “không sao xuống tay được, vì đôi mắt của người đó nhìn thẳng vào tôi, mí mắt vẫn còn cử động”. Cuối cùng, một bác sĩ quân y khác đã thực hiện việc này.
Từ trẻ em dành hàng giờ bên máy tính bảng, nhân viên văn phòng liên…
Trong khi hai học giả gốc Trung Quốc là Vương Hồng (Wang Hong) và Đặng…
Sau khi trở về Trái Đất, 3 phi hành gia sẽ di chuyển bằng trực…
Mỹ, Nhật Bản và Philippines gần đây đã tiến hành cuộc tập trận chung trên…
Khi tỷ lệ dương tính với COVID-19 tại các bệnh viện giám sát tăng nhanh,…
Một bé gái 6 tuổi ở Trung Quốc tử vong sau điều trị chỉnh sửa…