Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (thứ hai từ phải sang) được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) chào đón tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion vào ngày 13 tháng 10 năm 2025 tại Tel Aviv, Israel. Tổng thống Trump đến thăm đất nước này vài giờ sau khi Hamas thả các con tin Israel còn lại bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, một phần của thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza. (Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)
Cuộc chiến kéo dài hai năm giữa Israel và Hamas sắp bước sang một bước ngoặt lớn. Theo thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian, 20 con tin Israel bị giam giữ tại Gaza được xác nhận còn sống dự kiến sẽ được thả trong vòng một giờ. Đổi lại, gần 2.000 người Palestine đang thụ án hoặc bị giam giữ tại Israel cũng sẽ được thả.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến Israel sớm hơn để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và một số gia đình con tin, và sau đó sẽ có bài phát biểu trước quốc hội Israel.
Ông bày tỏ sự tin tưởng vào thỏa thuận ngừng bắn và nói với các phóng viên: “Chiến tranh đã kết thúc”.
Tại Tel Aviv, đám đông người dân tụ tập tại Quảng trường Con tin để chờ đợi suốt đêm, cùng với gia đình và người dân chờ đợi các con tin trở về.
Chính phủ Israel cho biết việc trả tự do sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ và không liên quan đến bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào của Hamas. Các con tin được trả tự do sẽ được đưa đến 3 bệnh viện để điều trị, và một nhóm quốc tế sẽ hỗ trợ tìm kiếm bất kỳ thi thể nào chưa được trao trả.
Sau khi hoàn tất chuyến công du Israel, ông Trump sẽ bay đến thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai Gaza với các nhà lãnh đạo từ hơn 20 quốc gia. Ông và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi sẽ đồng chủ trì lễ ký kết hòa bình. Thủ tướng Anh Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Merz, Thủ tướng Ý Meloni và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng sẽ tham dự.
Thủ tướng Netanyahu cho biết việc thả các con tin tượng trưng cho sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới và con đường chữa lành và tái thiết.
Sau đây là những cập nhật theo thời gian thực:
Một phái đoàn lớn gồm các quan chức Israel, do Thủ tướng Benjamin Netanyahu và vợ Sara dẫn đầu, đang chờ Tổng thống Hoa Kỳ Trump đến Sân bay Ben Gurion.
Ngoài ra còn có sự hiện diện của Tổng thống Israel Isaac Herzog, Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel Mike Huckabee, Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Đông Steve Witkoff, cũng như con rể của ông Trump là Jared Kushner và con gái Ivanka Trump, những người đã giúp làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng.
Tổng thống Trump bước ra khỏi cửa chuyên cơ Không lực Một, đi xuống cầu thang trong tiếng còi xe và bắt tay các quan chức đang chờ chào đón ông trên thảm đỏ.
Ông chào đón Netanyahu nồng nhiệt và sau một cuộc trò chuyện ngắn, hai người tiếp tục chào đón các quan chức khác.
Hai người đã có nhiều bất đồng quan điểm trong vài tháng qua, nhưng cuối cùng họ dường như luôn tìm được tiếng nói chung.
Tối qua, trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump thừa nhận: “Ông ấy là một thủ tướng thời chiến. Ông ấy đã làm rất tốt. Tôi đã có một số bất đồng với ông ấy, nhưng chúng đã được giải quyết rất nhanh chóng.”
Sau đó, ông Trump và ông Netanyahu cùng đi trên chiếc xe limousine của tổng thống đến tòa nhà Knesset ở Jerusalem, nơi họ được chụp ảnh đang nói chuyện trong xe trước khi xe rời khỏi đường băng sân bay.
Quân đội Israel cho biết nhóm bảy con tin đầu tiên được thả khỏi Gaza đã đến Israel.
Họ sẽ được kiểm tra y tế ban đầu tại bệnh viện dã chiến Re’im và đoàn tụ với gia đình và người thân lần đầu tiên sau 2 năm trước khi được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng hơn.
Trong khi đám đông chờ đợi 13 con tin còn lại trở về nhà, cảm xúc dâng trào tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, khi mọi người cùng nhau hát vang.
“Habayta”, có nghĩa là “nhà” trong tiếng Do Thái, đã trở thành biểu tượng đưa các con tin trở về nhà và đã được hát nhiều lần tại các cuộc mít tinh và cầu nguyện kể từ vụ tấn công ngày 7/10/2023.
Hamas, tổ chức tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn miễn là Israel tuân thủ các điều khoản, đã nhắc lại rằng họ sẽ thả 20 con tin còn lại như một phần trong giai đoạn đầu thực hiện kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza.
Hamas nhấn mạnh rằng các nhà trung gian quốc tế phải đảm bảo rằng Israel “tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận và hoàn tất việc thực hiện tất cả các điều khoản của thỏa thuận”.
Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi lực lượng quân sự Hamas, Lữ đoàn Al Qassam, trao nhóm con tin đầu tiên cho Hội Chữ thập đỏ.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đã theo dõi vụ thả con tin trên truyền hình trên chuyên cơ Không lực Một. Ông Trump dự kiến sẽ sớm đến Israel sau khi chuyến bay dài từ Washington kết thúc.
Một quan chức tham gia chiến dịch này cho biết tất cả 1.966 tù nhân dự kiến được thả vào thứ Hai hiện đã lên xe buýt.
Trong số này, 250 người sẽ được đưa đến Bờ Tây, Jerusalem và các quốc gia khác; 1.716 người khác dự kiến sẽ được đưa đến Bệnh viện Nasser ở Gaza.
Các quan chức Israel cho biết phiến quân Hamas đã trao 7 con tin cho Hội Chữ thập đỏ và những con tin được thả dự kiến sẽ được đưa đến căn cứ và chuyển lên trực thăng của Israel.
Theo Diễn đàn Con tin và Gia đình mất tích, bảy người đó là:
1. Gali Berman
2. Ziv Berman
3. Eitan Abraham Mor
4. Omri Miran
5. Matan Angrest
6. Alon Ohel
7. Guy Gilboa-Dalal
Quân đội Israel cho biết Hội Chữ thập đỏ đã đến điểm bàn giao ở phía bắc Gaza và một số con tin sẽ được bàn giao cho cơ quan này chăm sóc.
Quân đội cho biết thêm rằng họ đã sẵn sàng tiếp nhận thêm con tin và dự kiến sẽ trao họ cho Hội Chữ thập đỏ sau đó.
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã phát động “một chiến dịch nhiều giai đoạn nhằm tạo điều kiện cho việc giải cứu và chuyển giao các con tin và người bị giam giữ theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas”, Hội Chữ thập đỏ cho biết.
Khi có tin các con tin đã bắt đầu được trao trả cho Hội Chữ thập đỏ, hàng ngàn người tụ tập tại Quảng trường Con tin bắt đầu reo hò lớn tiếng.
Từ sáng sớm, một đám đông lớn đã tụ tập tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, háo hức chờ đợi 20 con tin còn lại được thả. Khi Hội Chữ thập đỏ thông báo nhân viên của mình đã đến Gaza để hỗ trợ việc trao trả con tin, đám đông đã vỗ tay và reo hò.
Các nhà hoạt động đã tạo ra một biểu ngữ khổng lồ trên bãi biển Tel Aviv để chào đón các con tin trở về nhà và cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ Trump vì vai trò của ông trong việc làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Palestine.
Biểu ngữ này nằm trước văn phòng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tel Aviv, có chiều dài bằng 3 sân bóng đá.
Những người tổ chức cho biết màn trình diễn này được tạo ra để ông Trump có thể nhìn thấy nó từ máy bay của mình khi ông đến Israel vài giờ sau đó, và để các con tin trở về có thể nhìn thấy nó từ trực thăng đưa họ về nhà.
Hôm thứ Hai (13/10), Hamas đã công bố tên của 20 con tin người Israel sẽ được thả theo giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn, danh sách này trùng khớp với danh sách do Israel công bố.
Sau đây là: Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinathan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohenres, Matan Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio và David Cunio.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và vợ Sara đã viết một lá thư riêng cho những con tin trở về.
“Thay mặt toàn thể người dân Israel – chào mừng bạn trở về! Chúng tôi chờ đón bạn, chúng tôi chào đón bạn”, thủ tướng và vợ viết.
Theo văn phòng thủ tướng, bức thư viết tay là một phần của gói quà mà các con tin sẽ nhận được, trong đó còn bao gồm quần áo và đồ dùng cá nhân, một máy tính xách tay, một điện thoại di động và một máy tính bảng.
Chính phủ Israel đã phác thảo quy trình dự kiến cho cuộc trao đổi con tin hôm nay. Đây không phải là lần đầu tiên Hamas trao đổi con tin và tù nhân. Trong các cuộc trao đổi trước đây, Hamas đã dàn dựng các màn trình diễn công khai trước khi trao trả những người bị bắt cóc, gây ra sự phẫn nộ quốc tế.
Tuy nhiên, Shosh Bedrosian, phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Israel, cho biết vào Chủ Nhật rằng sẽ không có màn tuyên truyền hay “màn trình diễn bệnh hoạn” nào của Hamas.
Bedrosian cho biết 20 con tin bị giam giữ tại Gaza được cho là vẫn còn sống sẽ được “trao cho Hội Chữ thập đỏ và được vận chuyển bằng 6 đến 8 phương tiện”.
Theo chính phủ Israel, các con tin trước tiên sẽ được đoàn tụ với gia đình và sau đó được đưa đến 3 bệnh viện khác nhau để điều trị.
Re’im là điểm đến của các con tin sau khi vượt biên. Các nguồn tin thân cận với vụ việc nói với CNN rằng các con tin dự kiến sẽ được thả thành 3 đợt. Hai đợt sẽ được thả tại hai địa điểm khác nhau vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương (1 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ), và đợt thứ ba sẽ được thả tại một địa điểm khác một giờ sau đó.
Israel cũng sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các con tin đã chết. Nếu Hamas không trả lại toàn bộ hài cốt của các con tin trong vòng 72 giờ, một lực lượng đặc nhiệm quốc tế sẽ hỗ trợ tìm kiếm họ.
Sau khi các con tin được chuyển giao an toàn đến lãnh thổ Israel, Israel sẽ thả các tù nhân và người bị giam giữ Palestine có tên trong danh sách đã được cả hai bên xác nhận trước đó.
Israel phải thả 250 tù nhân Palestine đang thụ án chung thân và 1.700 người Palestine bị giam giữ ở Gaza sau ngày 7/10/2023.
Theo Israel, 142 tù nhân sẽ bị trục xuất; số còn lại sẽ trở về Bờ Tây bị chiếm đóng hoặc Đông Jerusalem.
Các nhà lãnh đạo thế giới từ hơn 20 quốc gia đang tới khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập để tham dự hội nghị thượng đỉnh về tương lai của Gaza.
Cuộc gặp mặt, dự kiến sẽ bao gồm lễ ký kết hòa bình, sẽ do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đồng chủ trì vào thứ Hai.
Thủ tướng Anh Starmer xác nhận trên X vào Chủ Nhật (12/10) rằng ông đã đến Ai Cập và cho biết ông sẽ “gặp gỡ các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới để chứng kiến bước đi quan trọng đầu tiên hướng tới hòa bình ở Trung Đông”.
Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Starmer dự kiến sẽ tuyên bố rằng Anh “sẽ đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình” và công bố khoản viện trợ 20 triệu bảng Anh (khoảng 26 triệu đô la Mỹ) cho Gaza.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã đến Ai Cập vào sáng sớm thứ Hai (13/10).
Các nhà lãnh đạo khác dự kiến sẽ tham dự bao gồm Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.
Tổng thống Hoa Kỳ Trump tuyên bố trên đường tới Israel rằng “Chiến tranh Gaza đã kết thúc” và tình hình ở Trung Đông sẽ “tiến triển theo hướng bình thường”.
“Một điều tôi có thể nói với các bạn là mọi người đều rất vui vẻ, dù là người Do Thái, người Hồi giáo hay các quốc gia Ả Rập — mọi quốc gia đều đang nhảy múa trên đường phố”, ông Trump nói với các phóng viên.
“Họ chưa từng thấy điều gì như thế này trong 3.000 năm. Nếu bạn thích bên này, bạn sẽ không thích bên kia, và nếu bạn thích bên kia, bạn sẽ không thích bên này. Và đây là lần đầu tiên họ thấy mọi người đoàn kết.”
Ông Trump cũng tiết lộ rằng mặc dù việc thực hiện các chi tiết của thỏa thuận vẫn còn nhiều thách thức, ông đã nhận được “lời đảm bảo bằng lời nói” từ Israel, Hamas và các bên liên quan chủ chốt trong khu vực rằng thỏa thuận sẽ không thất bại, đồng thời nói thêm: “Tôi không nghĩ họ muốn làm tôi thất vọng”.
Ông Netanyahu cũng phát biểu trong một tuyên bố trên truyền hình: “Ngày mai là khởi đầu của một con đường mới. Con đường xây dựng, con đường hàn gắn, và – tôi hy vọng – con đường gắn kết mọi người lại với nhau.”
ông Netanyahu cho biết việc thả các con tin tượng trưng cho sự khởi đầu…
Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD vance cảnh báo rằng sẽ có những đợt cắt…
Chỉ số CSI 300, thước đo chuẩn mực cho cổ phiếu đại lục, đã giảm…
Sự cố vỡ hồ chứa bùn thải tại Nhà máy Luyện gang thép ở xã…
Hamas đã thả 7 con tin vào thứ Hai (13/10), là những người đầu tiên…
Những rủi ro khi sử dụng một số vật dụng như khăn tắm, bàn chải…