Tổng thống Donald J. Trump trao tặng Huân chương Khoa học Quốc gia cho CEO Nvidia Jensen Huang và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ khác tại hội nghị thượng đỉnh “Kỷ nguyên vàng mới” (New Golden Age) diễn ra tại Viện Hòa bình Donald J. Trump ở Washington, D.C. vào thứ Năm, ngày 8/10/2026. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
CEO Nvidia Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân) kể rằng mẹ ông, người đi lại khó khăn, đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump tự tay dìu xuống bục tại lễ trao Huân chương Khoa học Quốc gia hôm 8/10.
Ông Huang chia sẻ câu chuyện trong cuộc phỏng vấn với BG2Pod, chương trình podcast về đầu tư công nghệ của Mỹ, phát sóng hôm thứ Năm (15/10). Ông nói việc thay mặt Nvidia nhận huân chương là niềm vinh dự rất lớn.
Lễ trao huân chương diễn ra tại Viện Hòa bình Mỹ, có cha mẹ ông Huang chứng kiến.
Điều khiến ông Huang xúc động hơn cả xảy ra ngay trong buổi lễ. Thấy bà cụ đi lại khó khăn, ông Trump tự đỡ tay bà và đi cùng bà xuống khỏi bục nhận huân chương.
“Tổng thống Trump tự tay dìu mẹ tôi, vì bà đi lại hơi khó khăn. Lúc hai người bước xuống, ông ấy dìu bà suốt, đưa bà xuống tận bên dưới,” ông Huang kể.
“Được gặp Tổng thống Trump, cha mẹ tôi vô cùng, vô cùng tự hào. Với họ, đó chính là ‘giấc mơ Mỹ’,” ông nói thêm.
Ông Huang muốn cha mẹ có mặt tại lễ trao huân chương, nhưng chỉ kịp báo cho hai cụ trước 24 giờ.
“Bình thường họ không hay đi xa. Cha tôi thậm chí không có lấy một bộ vest. Ông ấy đã cất công đi mua một bộ,” ông kể.
Ông Huang không hề biết cha đã có vest, cứ nghĩ cụ sẽ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Cuối cùng, ông cụ xuất hiện trong bộ vest mới tinh, còn bà cụ cũng sắm một bộ trang phục mới, tất cả trong vòng 24 giờ.
“Thật không thể tin được. Thế là chúng tôi thuê riêng một chiếc máy bay đưa họ đến buổi lễ, và họ đã rất vui khi gặp Tổng thống,” ông Huang nói.
Ông nhớ lại năm mình khoảng 5 tuổi, khi cả nhà còn sống tại Đài Loan, cha ông sang New York dự một khóa đào tạo vì công việc. Chuyến đi ấy khiến người cha choáng ngợp, vì ông như được nhìn thấy tương lai trên đất Mỹ. Ông mua rất nhiều đồ ở sân bay, mang về đủ thứ mới lạ, rồi nói với gia đình: “Rồi sẽ có ngày chúng ta sang đó sống”.
“Ngay khi có cơ hội đầu tiên, họ đưa anh trai tôi và tôi sang Mỹ,” ông Huang nói. “Đó là giấc mơ của cha tôi.”
Cựu Giám đốc tình báo Canada cảnh báo mọi việc người dùng làm trong và…
Công an TP Hải Phòng bước đầu xác định không có dấu hiệu tội phạm…
Nhật Bản có 693.750 người Việt cư trú, đông thứ hai sau người Trung Quốc,…
Một tòa án Trung Quốc tuyên án sơ thẩm tù chung thân người phụ trách…
Tổng thống Mỹ Donald Trump bác tin Politico dẫn nguồn ẩn danh rằng ông tính…
9 nhân viên FBI bị sa thải vì điều tra vụ Mar-a-Lago kiện ông Patel…