Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ Mỹ, trong một chương trình “Prove Me Wrong” (Chỉ Ra Tôi Sai Ở Đâu) với giới trẻ (nguồn: Wikipedia)
Charlie Kirk, 32 tuổi, nhà hoạt động bảo thủ Mỹ, đã bị bắn chết khi đang thực hiện chương trình “Prove Me Wrong” (Chỉ Ra Tôi Sai Ở Đâu) tại tiểu bang Utah vào Thứ Tư ngày 10/9 (giờ Mỹ). Đây là lần đi tua của anh, cũng như các lần khác, tới các cộng đồng giới trẻ như trường đại học, dùng hình thức tranh biện mở thậm chí ở nơi công cộng, để quảng bá tư tưởng bảo thủ và truyền thống, như hôn nhân, kết hôn, lập gia đình, sinh con, v.v. trái với các tư tưởng cánh tả cấp tiến như đồng tính, chuyển giới, phá thai, v.v. Các video về tranh luận trong giới trẻ do anh dẫn chương trình về chủ đề này là khá phổ biến trên mạng xã hội trong những năm qua.
Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ Mỹ, đang tranh biện với một sinh viên trong một chương trình “Prove Me Wrong” (Chỉ Ra Tôi Sai Ở Đâu) với giới trẻ (ảnh là sự kiện vào tháng 4/2024, nguồn: Wikipedia)
Tranh biện (debate), kể cả tranh biện mở ngay ở nơi công cộng, là một văn hóa hàng nghìn năm của phương Tây. Đôi khi có câu “chân lý đến từ tranh biện” để nói lên tính quyết định của tài hùng biện trong hoạt động này. Văn hóa truyền thống phương Đông, tin rằng chỉ con người tâm bình khí hòa, an tĩnh, thì mới sinh trí huệ, và đó mới là con đường tới chân lý.
Charlie Kirk cũng là một nhà hoạt động bảo thủ tiêu biểu trong những người ủng hộ rất mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump, những người tin rằng ông Trump có lẽ là vị tổng thống duy nhất hiện nay ở Mỹ có thể đưa các giá trị truyền thống trở lại đất nước này.
“Charlie Kirk Vĩ đại, thậm chí là Huyền thoại, đã qua đời. Không ai hiểu được, hay có được Trái tim Thanh niên ở Mỹ, hơn Charlie. Anh ấy được TẤT CẢ mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi. Giờ đây, anh ấy không còn ở bên chúng ta nữa. Melania và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người vợ xinh đẹp Erika và gia đình. Charlie, chúng tôi yêu anh!”
— Tổng thống Mỹ Donald Trump, viết trên mạng xã hội
Các hình ảnh trên video lưu hành ở mạng xã hội cho thấy rõ ràng Charlie Kirk đã bị bắn khi đang tiến hành hoạt động tranh biện với giới trẻ trong chuyến đi tua “Prove Me Wrong” lần này của mình:
Dường như hung thủ đã bắn trúng anh ở cổ. Anh đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi nạn này.
Newsweek trích lời một phát ngôn viên của trường đại học cho biết “một phát súng duy nhất đã được bắn từ đỉnh một tòa nhà gần đó, cách địa điểm tổ chức khoảng 200 thước Anh (180 mét)” vào khoảng 20 phút sau khi chương trình bắt đầu.
Như thấy trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho anh Kirk, khi biết tin anh bị bắn; và có lời chia buồn tới vợ và gia đình của anh, sau khi biết tin anh qua đời. Tiếp đó, Tổng thống Trump yêu cầu Mỹ để cở rủ cho đến 18:00 ngày Chủ Nhật.
Năm 2024, khi tranh cử tổng thống, ông Trump đã bị ám sát hụt ít nhất 2 lần.
Tham khảo 2 video trên kênh của anh Kirk vào tháng trước, tháng 8/2025, về buổi tranh biện của Charlie Kirk cùng giới trẻ, nơi anh cùng phe MAGA mũ đỏ đối mặt với phe ủng hộ phong trào phản truyền thống như đồng tính, chuyển giới, v.v.
Charlie Kirk (trái, nhà hoạt động bảo thủ Mỹ) và Donald Trump (phải, Tổng thống Mỹ) trong sự kiện “Turning Point Action” năm 2023 (nguồn ảnh: Wikipedia)
Anh Kirk là nhà hoạt động ủng hộ rất mạnh Tổng thống Trump. Anh đã có các hoạt động ủng hộ ông kể cả trong 2 lần ông tranh cử tổng thống Mỹ, năm 2016 và năm 2024.
Nhật Tân (t/h)
Tài sản của nhà sáng lập Larry Ellison tăng thêm 101 tỷ USD, vượt qua…
Hôm thứ Tư (10/9), diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương khai mạc tại Quần…
Dự án “Vành đai – Con đường” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị…
Cuộc biểu tình được gọi là “Phong trào Thế hệ Z” đã biến thành tình…
Labubu, trước đây rất khó tìm được búp bê trẻ sơ sinh, hiện đang chứng…
Thông điệp đe dọa gửi đến Nhà Trắng cực kỳ thô thiển, với văn bản…