Chính quyền Biden chấm dứt các thỏa thuận hạn chế người tị nạn Trung Mỹ

Chính quyền Biden sẽ rút lại các thỏa thuận của Mỹ với ba quốc gia Trung Mỹ vốn đã đang hạn chế khả năng mọi người đến từ các nước này tìm cách tị nạn tại khu vực biên giới tây nam nước Mỹ. Động thái mới nhất này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của ông Biden nhằm hoàn tác lại các chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken của chính quyền Biden hôm thứ Bảy (6/2, giờ Mỹ) nói chính phủ Mỹ đã thông báo với El Salvandor, Guatemala và Honduras rằng Washington đã bắt đầu tiến trình chính thức của việc chấm dứt các thỏa thuận vốn là một phần trong nỗ lực của ông Trump nhằm hạn chế tiếp nhận người tị nạn.

Các thỏa thuận của Mỹ với ba nước Trung Mỹ được duy trì từ khi đại dịch virus corona bùng phát, đã yêu cầu nhiều người tìm kiếm tị nạn tại khu vực biên giới Mỹ – Mexico phải đi trở lại một trong ba quốc gia Trung Mỹ và chờ giải quyết hồ sơ tin tị nạn của họ tại đó.

Chính quyền Biden tin rằng có nhiều cách phù hợp hơn để làm việc với chính phủ của các nước đối tác của chúng ta để quản lý vấn đề di cư xuyên khu vực”, ông Blinken đã nói trong một tuyên bố thông báo về việc đình chỉ ngay lập tức các thỏa thuận với ba quốc gia Trung Mỹ và việc chấm dứt hoàn toàn các thỏa thuận đó.

Ngoại trưởng Mỹ đã nói rằng chính quyền Biden dự định sẽ làm việc với các quốc gia Trung Mỹ để giảm một số bất ổn an ninh và nạn nghèo đói vốn là nguyên nhân khiến mọi người trốn chạy khỏi quê hương, đồng thời vẫn duy trì an ninh biên giới Mỹ.

Cần phải rõ ràng, những hành động này không có nghĩa rằng biên giới Hoa Kỳ sẽ mở”, ông Blink đã nói. “Mặc dù chúng tôi đã cam kết sẽ mở rộng các con đường hợp pháp cho việc bảo vệ và cơ hội [tị nạn] ở đây [trong nước Mỹ] và trong khu vực, nhưng Mỹ là quốc gia mà biên giới và luật pháp phải được thực thi”.

Chính quyền Trump đã thúc ép các quốc gia Trung Mỹ chấp nhận các thỏa thuận hạn chế tị nạn như là một cách nhằm giảm số lượng người di cư vào Mỹ.

Đảng Dân chủ và những nhà phê bình nói rằng chính sách của ông Trump làm cho nước Mỹ không hoàn thành bộn phẩn của mình theo luật pháp quốc tế vốn quy định các nước cần giúp mọi người đang trốn chạy khỏi đàn áp. Họ cho rằng các quốc gia Trung Mỹ có thể không cung cấp được nơi tị nạn đáng tin cậy.

Trong khi đó, ông Trump và những người ủng hộ ông đã lập luận rằng các biện pháp thắt chặt an ninh biên giới, trong đó bao gồm thỏa thuận hạn chế tị nạn với ba nước Trung Mỹ, là nhằm bảo vệ công dân Mỹ, bảo vệ việc làm và doanh nghiệp Mỹ.

Ông Joe Biden từ ngày nhập chức 20/1 đã ký hàng loạt các lệnh hành pháp để hoặc là chấm dứt hoàn toàn các chính sách nhập cư của ông Trump hoặc đưa chúng vào diện phải rà soát lại. Tổng thống của Đảng Dân chủ cũng đã thành lập mới một tổ công tác đặc biệt nhằm tái đoàn tụ các gia đình Trung Mỹ vốn đã bị chia tách nhau tại khu vực biên giới theo “chương trình không khoan nhượng” năm 2018.

Như Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: 

Như Ngọc

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Như Ngọc

Recent Posts

Tập Cận Bình vì sao bị ghét? Người ta dắt lừa đi, ông vẫn “ôm cọc”

Ngày 17/8/2026, việc Tập Cận Bình long trọng tưởng niệm Giang Trạch Dân là bước…

13 phút ago

Nợ công Mỹ lần đầu vượt 40 nghìn tỷ USD, Bộ Tài chính tăng mua lại trái phiếu

Dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 19/8 cho thấy, tính đến…

23 phút ago

Nhà sáng lập Evergrande Hứa Gia Ấn lĩnh án chung thân

Nhà sáng lập Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc, Hứa Gia Ấn, bị tuyên án…

2 giờ ago

Ông Trump mở “mặt trận kinh tế” chưa từng có, quyết cô lập Iran

Phía Iran chỉ trích việc Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt.

2 giờ ago

Tổng thống Trump đề cử Tiến sĩ Heidi Overton làm lãnh đạo FDA

Tổng thống Trump gọi bà Overton, một trợ lý cấp cao của Nhà Trắng, là…

2 giờ ago

Vì sao cơ thể mệt mỏi nhưng lại không ngủ được

Nếu bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng lại không thể chìm vào giấc…

2 giờ ago