Trụ sở Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Washington D.C được chụp vào ngày 12 tháng 8 năm 2024. (Nguồn ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Một nhân viên chính phủ làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) tại tiểu bang Virginia đã bị bắt vào ngày thứ Năm (29/5) và bị cáo buộc có âm mưu chuyển giao thông tin mật cho một sĩ quan hoặc đặc vụ của một chính phủ ngoại quốc, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ loan báo.
Ông Nathan Laatsch, 28 tuổi, là chuyên viên công nghệ thông tin được tuyển dụng vào làm việc cho Cơ Quan Tình báo Quốc phòng (DIA) kể từ năm 2019. Đương sự đã bị bắt sau khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) nhận được thông tin vào tháng 3 năm 2025 cho biết có người sẵn sàng cung cấp thông tin mật cho một chính phủ ngoại quốc cùng phe.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), ông Laatsch là một nhân viên dân sự phục vụ trong Ban Phòng chống Nội gián của DIA và đang nắm giữ quyền truy cập ở cấp độ tuyệt mật (Top Secret).
Một bức thư điện tử gửi đến FBI đã cho biết rằng người này – về sau được xác định là ông Laatsch – không “đồng tình hoặc không tuân theo những giá trị mà chính quyền Trump [đề xướng]”, và bày tỏ sẵn sàng chia sẻ những tài liệu mật mà đương sự có thể tiếp cận, bao gồm “các sản phẩm tình báo đã hoàn thành, một số thông tin tình báo chưa xử lý, cùng nhiều văn kiện mật khác”.
Ông Laatsch đã nhiều lần liên lạc với một đặc vụ FBI, người mà ông tin là một quan chức chính phủ ngoại quốc và xác nhận rằng mình sẵn sàng chia sẻ thông tin mật mà ông đã chép tay vào một cuốn sổ ghi chú ngay tại bàn làm việc của mình, DOJ cho biết. Ông Laatsch bị cáo buộc đã đánh cắp thông tin ra khỏi cơ quan nhiều lần trong khoảng thời gian ba ngày để chuẩn bị cho việc chuyển giao.
FBI đã lập kế hoạch tại một công viên ở miền bắc Virginia, nơi ông Laatsch dự kiến giao nộp thông tin mật để “chính phủ ngoại quốc thu nhận”, theo thông báo của DOJ. Vào khoảng ngày 1 tháng 5, FBI đã quan sát thấy ông Laatsch đặt một vật phẩm tại địa điểm đã chỉ định.
Sau khi ông Laatsch rời đi, các đặc vụ FBI đã thu giữ một ổ đĩa USB tại hiện trường, trong đó có chứa một bức thư của ông Laatsch cùng nhiều tài liệu đã đánh máy được đánh dấu ở mức độ “Bí Mật” và “Tối Mật”. Trong thư, ông Laatsch được cho là nói rằng ông đang chia sẻ một “số lượng mẫu khá đầy đủ [để người nhận có thể đánh giá được nội dung]” các thông tin mật để chứng minh cho bên nhận thấy được những loại thông tin mà ông có thể tiếp cận.
Đến ngày 7 tháng 5, sau khi biết rằng ổ đĩa USB đã bị lấy đi, ông Laatsch bị cáo buộc tiếp tục gửi một tin nhắn cho đặc vụ ngầm, tỏ ý rằng ông mong muốn được nhận một điều gì đó để đổi lấy các thông tin đã cung cấp.
Ngày hôm sau, ông Laatsch bày tỏ rõ ràng rằng mình quan tâm đến “quốc tịch của quốc gia quý vị” vì ông không tin mọi thứ ở Hoa Kỳ “sẽ cải thiện trong dài hạn“, theo DOJ. Ông Laatsch cũng nói rằng ông “không từ chối những khoản bồi thường khác”, nhưng hiện tại không ở trong hoàn cảnh cần “bồi thường vật chất“.
Ngày 14 tháng 5, đặc vụ FBI thông báo cho ông Laatsch rằng “chính phủ ngoại quốc” đã sẵn sàng nhận thêm tài liệu mật. Trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 27 tháng Năm, ông Laatsch tiếp tục sao chép thêm thông tin và lén mang các ghi chú ra khỏi trụ sở bằng cách gấp chúng lại và giấu trong quần áo.
Vào thứ Năm (29/5), ông Laatsch đã đến một địa điểm đã được hẹn trước tại miền bắc Virginia để chuyển giao thêm tài liệu cho “quốc gia ngoại quốc”. Ông Laatsch đã bị bắt ngay sau khi các tài liệu được giao cho FBI.
Phiên tòa sơ khởi xét xử ông Laatsch được ấn định diễn ra vào ngày thứ Sáu (30/5) tại Tòa án Liên bang Quận Đông Virginia.
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tiếp nhận 7 bệnh nhân cấp…
Đặt mục tiêu "Chấm dứt thuế khoán trước năm 2026 ", Cục Thuế triển khai…
Hình ảnh heo có dấu hiệu bệnh tại lò mổ Dững Nga, Hậu Giang, gia…
Philippines, thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, đang có kế hoạch…
Các chuyên gia cho biết nụ cười của ai đó là chân thật hay chỉ…
Trong những thời điểm quan trọng của cuộc đời, người duy nhất bạn thật sự…