Ngày 23/8, bà Thạch Khôn, cựu học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân, tham gia cuộc diễu hành tại Đại lộ 8, khu phố Brooklyn. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)
Ngày 23/8, một số học viên Pháp Luân Công thuộc Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn tại Đại lộ 8, Brooklyn, nơi có đông người Hoa sinh sống. Bà Thạch Khôn kêu gọi xã hội Mỹ quan tâm đến tình trạng các học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân bị bức hại, yêu cầu Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại Trường Xuân.
Cuộc diễu hành quy tụ nhiều cựu học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc Đại Lục đang sinh sống tại Mỹ, trong đó có bà Thạch Khôn, cựu học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân, người đã chạy sang Mỹ cách đây 2 năm để tránh bị bức hại.
Bà cho biết, tại Trung Quốc bà sở hữu hai công ty, nhiều nhân viên Pháp Luân Công của bà đã bị bắt. Cách đây không lâu, cảnh sát Trường Xuân còn bắt cóc trái phép 27 học viên Pháp Luân Công, hiện phần lớn vẫn chưa có tin tức chính xác.
Bà Thạch Khôn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, bà từng bị giam giữ vì đi thỉnh nguyện; sau đó, để mưu sinh, bà thành lập hai công ty, có hàng chục nhân viên.
Trong 27 năm qua, vì kiên trì tín ngưỡng và nói cho người dân biết sự thật, bà nhiều lần gặp nguy hiểm. Trong số các nhân viên Pháp Luân Công do công ty bà tuyển dụng, có nhiều người bị ĐCSTQ bức hại, công ty cũng luôn bị ĐCSTQ giám sát; cách đây 2 năm, ngay trước khi một nguy hiểm khác sắp xảy ra, bà buộc phải rời khỏi Trung Quốc.
“Vì tôi mới ra ngoài chưa lâu, nên tôi biết mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện nay của ĐCSTQ. Có thể nói cuộc bức hại vẫn luôn tiếp diễn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn những năm trước”.
Bà Thạch Khôn nói: “Một nữ học viên sau khi mãn hạn tù đã đích thân kể với tôi rằng một nữ học viên cùng phòng giam với cô ấy trong thời tiết âm hơn 30 độ C ở vùng Đông Bắc đã không được phép mặc quần áo, cửa sổ thì mở để cô ấy bị lạnh cóng. Lúc đó nữ học viên này còn đang trong kỳ kinh nguyệt. Không những vậy, cảnh sát còn dùng nước lạnh dội lên người cô ấy, rồi sai các phạm nhân đánh cô ấy, cuối cùng đánh đến mức cô bị đưa vào bệnh viện cấp cứu”.
Bà Thạch Khôn còn có một nhà thầu hợp tác với bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Có lần người này bị gãy chân trong nhà tù của ĐCSTQ, sau đó phải cắt cụt chân, chân còn lại cũng không thể đứng vững. Thế nhưng ĐCSTQ vẫn không buông tha cho ông.
Trong lần bắt giữ cuối cùng, cảnh sát ĐCSTQ nói những tờ tiền giấy có ghi thông tin chân tướng Pháp Luân Công, vốn không thuộc về ông, là của ông. Vợ của học viên này vì kiên trì tín ngưỡng Pháp Luân Công mà đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết từ nhiều năm trước.
“Năm 2022, một học viên Pháp Luân Công tên là Thạch Cảnh Thù của công ty tôi bị người khác tố giác khi ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Cô ấy gọi điện cho tôi và chỉ kịp nói một câu: ‘Tổng giám đốc Thạch, tôi bị bắt rồi’, thì điện thoại bị ngắt.” Bà Thạch Khôn nói: “Sau đó cô ấy bị kết án 4 năm rưỡi, hiện vẫn đang bị giam giữ”.
“Sau khi các nhân viên của chúng tôi lần lượt bị bắt cóc, có một lần khi sửa xe, người thợ sửa xe hỏi tài xế: ‘Sao dưới gầm xe của các anh lại có một thiết bị nghe lén?’ Lúc đó chúng tôi mới nhận ra rằng xe cộ và nơi ở của chúng tôi đều đã bị ĐCSTQ giám sát”.
Bà luôn phải sống trong nỗi lo sợ thấp thỏm kéo dài cho đến tháng 12/2023. Sau khi nghe tin gia đình họ đã nằm trong danh sách đen bị cơ quan công an giám sát và có nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào, bà Thạch Khôn quyết định rời khỏi Trung Quốc. Vì rời đi quá vội vàng, bà bỏ lại toàn bộ công việc kinh doanh ở Trung Quốc, chỉ mang theo vài nghìn nhân dân tệ rồi lên máy bay sang Mỹ.
“Tháng trước, Công an Trường Xuân lại bắt cóc 27 học viên Pháp Luân Công, nghe nói trong số đó còn có những người cao tuổi 70–80 tuổi. Sau đó có vài người được thả, nhưng nhiều người khác vẫn không có tin tức”.
Bà Thạch Khôn nói: “Theo báo cáo của ‘Minh Huệ Net’, hành động lần này của ĐCSTQ là một cuộc bắt giữ quy mô lớn được tiến hành đồng loạt, đồng thời còn đột nhập nhà cướp bóc, lấy máu và chụp ảnh. Vì từ lâu ĐCSTQ vẫn tiến hành hoạt động mổ cướp nội tạng người, nên chúng tôi có lý do để cho rằng tính mạng của những học viên bị bắt giữ này đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng”.
Bà Thạch Khôn kêu gọi những người chính nghĩa trong cộng đồng quốc tế và tất cả những người dân lương thiện ở Mỹ hãy quan tâm đến các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trường Xuân cũng như các khu vực khác của Trung Quốc.
“Là một tập thể tín ngưỡng vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, chúng tôi không nên phải chịu đựng một cuộc bức hại vô nhân đạo như vậy.” Bà nói: “Tôi hy vọng mọi người đều có thể đứng lên, hỗ trợ giải cứu các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở trong nước!”
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Pháp Luân Công được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, với sự phối hợp của công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp, vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Sự tối giản chỉ là một công cụ, chứ không phải mục tiêu của đời…
Ngày 26/8, Chính phủ Canada thông báo loại các mặt hàng thủy sản nhập khẩu…
Theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP, cá nhân sử dụng dữ liệu cá nhân, hình ảnh hoặc…
Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 (tỉnh Lâm Đồng) có diện tích quy hoạch…
Hôm thứ Ba (25/8), tại Ai Cập, ba tên trộm đã thực hiện một vụ…
Tổng thống Donald Trump tối thứ Sáu (28/8) tuyên bố Mỹ đã đạt được một…