Ngày 18/12/2022, cựu ngôi sao NBA kiêm nhà hoạt động nhân quyền Enes Kanter Freedom tại Washington, D.C. (Ảnh: Jack Wang/ Epoch Times)
Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cựu ngôi sao bóng rổ NBA (Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ) Enes Kanter Freedom bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông tuyên bố sẽ lấy các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công làm phương châm sống.
Trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times và NTD, Kanter nói: “Tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với tất cả các học viên Pháp Luân Công dũng cảm.”
“Họ là anh chị em của tôi. Bất cứ nơi nào tôi đến, họ đều dành cho tôi sự ủng hộ to lớn. Vì vậy, tôi muốn nói: Cảm ơn các bạn.”
Kanter khuyến khích các học viên Pháp Luân Công “hãy vững vàng, hãy can đảm.”
“Cho dù đối mặt với ai, hãy kiên định với những gì bạn tin là đúng, hãy kiên định với niềm tin của mình.”
Ông nói rằng ông sẽ lấy các giá trị “Chân Thiện Nhẫn” của Pháp Luân Công làm phương châm sống.
“Những giá trị này rất quan trọng đối với xã hội loài người. Tất cả chúng ta đều cần những giá trị này.”
“Tôi tin rằng Pháp Luân Công đang đi đầu trong việc lan truyền những giá trị này.”
“Từ nay trở đi, ba giá trị này (Chân, Thiện, Nhẫn) sẽ thực sự là phương châm sống của tôi” ông nói.
Kanter đã chơi 11 năm tại NBA, cho các đội gồm Jazz, Thunder, Knicks, Trail Blazers và Celtics. Ông thu hút sự chú ý rộng rãi vì công khai chỉ trích các hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Điều này cuối cùng đã chấm dứt sự nghiệp của ông, khiến ông mất khoảng 50 triệu USD tiền lương và thu nhập quảng cáo tiềm năng.
Trong cuộc phỏng vấn, ông tiếp tục: “Nguyên nhân này quan trọng hơn bản thân tôi, quan trọng hơn bóng rổ, quan trọng hơn cả NBA. Bởi vì trong khi chúng ta sống thoải mái ở Hoa Kỳ, thì ở bên kia đại dương, ở phía bên kia thế giới, người dân đang mất đi những người thân yêu, mất đi mạng sống…”
“Chúng ta phải hành động trước những gì đang xảy ra, bao gồm cả những gì đang xảy ra ở Hồng Kông, những gì đang xảy ra ở Đài Loan, những gì đang xảy ra với người Duy Ngô Nhĩ, những gì đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Công, những gì đang xảy ra với người Tây Tạng…”
“Trung Quốc (chế độ ĐCSTQ) không chỉ đe dọa người dân trong nước mà còn cả toàn bộ thế giới tự do.”
Kanter cho biết cuốn sách mới của ông, “Nhân danh Tự do”, sẽ được xuất bản tại Đài Loan vào tháng 9.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ nhằm vào những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.
Môn này được giới thiệu tại Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, với sự phối hợp của công an, viện kiểm sát và hệ thống tư pháp, vượt xa khuôn khổ pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Đợt mưa lớn diện rộng được dự báo xuất hiện tại nhiều khu vực từ…
Mới đây, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz và cựu Đại sứ đặc mệnh…
Cuộc tuần hành quy mô lớn “Liên hiệp Vương quốc” (Unite the Kingdom) do nhà…
Thông báo rút lui tự nguyện của ông Trump đã được đệ trình lên tòa…
Truyền thông Lebanon đưa tin rằng con gái 17 tuổi của Halim cũng thiệt mạng…
Từ ngày 1/6, lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra và xử lý…