(Ảnh minh họa: Shutterstock + Getty)
Cựu quan chức ngoại giao kỳ cựu của Mỹ, ông Jim Lewis, người có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tình báo liên quan đến Trung Quốc, cho biết trong suy nghĩ của ông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khinh miệt các quốc gia phương Tây và nước Mỹ, cho rằng những người này trí tuệ kém cỏi, và bản thân có thể đánh bại họ. Thực sự, người khiến ông Tập lo sợ nhất không phải ai khác, mà chính là người dân Trung Quốc. Thậm chí ông ta khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cũng lo sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ đi vào vết xe đổ của Liên Xô, bị chính nhân dân lật đổ.
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của đài CBS, ông Jim Lewis cho biết Bắc Kinh đang tiến hành chiến dịch gián điệp lớn nhất trong lịch sử nhắm vào nước Mỹ, trong khi Tập Cận Bình tự tin mình có thể đánh bại phương Tây, nhưng đồng thời cũng lo lắng về số phận của ĐCSTQ giống như Liên Xô trước đây.
Chương trình “60 Minutes” của CBS đưa tin rằng theo đánh giá mới nhất từ các cơ quan tình báo Mỹ, Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn là mối đe dọa mạng hoạt động tích cực và liên tục nhất đối với Mỹ. Hiện nay, các tin tặc ĐCSTQ đã xâm nhập vào Chính phủ Mỹ, khu vực tư nhân và các cơ sở hạ tầng trọng yếu, chẳng hạn như hệ thống cấp nước và lưới điện quốc gia.
Tuy nhiên, các cuộc tấn công mạng không hề thay thế mục tiêu lâu dài của Chính phủ ĐCSTQ về tình báo truyền thống bằng con người. ĐCSTQ vẫn tiếp tục sử dụng mạng lưới đặc vụ bí mật toàn cầu, giám sát và can thiệp các hoạt động ở nước ngoài, đồng thời theo dõi và đe dọa những người bất đồng chính kiến Trung Quốc sống tại Mỹ.
Ông Lewis, người đã trực tiếp đối đầu với các cơ quan tình báo Trung Quốc trong hơn 30 năm, cho biết xét về quy mô, phạm vi và mức độ công khai, đây là chiến dịch gián điệp lớn nhất trong lịch sử Mỹ từng phải đối mặt.
Ông nói rằng kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, gián điệp Trung Quốc dường như không còn e ngại Mỹ nữa, bởi vì Tập tin rằng đã đến lúc Trung Quốc tiến lên trung tâm sân khấu thế giới. Tập nhìn vào phương Tây và nước Mỹ rồi nói: “Những người này trí tuệ thấp kém, tôi có thể đánh bại họ.”
Ông Lewis cho biết, Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ hiện là tổ chức tình báo lớn và năng động nhất thế giới. Ông cho rằng cơ quan này giống với CIA của Mỹ, nhưng quyền lực thì vượt trội hơn rất nhiều. Ước tính hiện nay Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc có thể có tới 600.000 nhân viên, cho thấy tham vọng bành trướng đáng kể.
Theo ông, mục tiêu số một của Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ thực chất là chính người dân Trung Quốc, và ngay cả khi ông Tập Cận Bình giật mình tỉnh giấc giữa đêm, ông ta thực sự lo ngại rằng ĐCSTQ sẽ lặp lại số phận sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô.
Ông phân tích rằng để củng cố quyền lực trong nước và ngăn chặn sự lan truyền của tư tưởng cách mạng từ nước ngoài, ĐCSTQ xem Mỹ là mục tiêu thứ hai, trong khi người dân Trung Quốc, bao gồm cả cộng đồng người Hoa ở Mỹ, mới là mục tiêu hàng đầu.
Theo đánh giá từ các cơ quan tình báo Mỹ, ĐCSTQ không chỉ là nguồn đe dọa mạng dai dẳng nhất đối với Mỹ, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tình báo truyền thống dựa trên con người. Bắc Kinh sử dụng mạng lưới đặc vụ bí mật toàn cầu để giám sát cộng đồng người Hoa ở nước ngoài và đe dọa những người bất đồng chính kiến.
Ông Jim Lewis cho biết, ĐCSTQ thường sử dụng các biện pháp như tiền bạc, mỹ nhân kế hoặc cưỡng ép để tuyển mộ gián điệp, và còn thu thập thông tin tình báo thông qua việc theo dõi ứng dụng WeChat hoặc thâm nhập vào các trường đại học ở Mỹ. Một sinh viên tiết lộ rằng vì sợ bị đồng hương tố cáo với chính quyền Bắc Kinh, cô không dám tự do phát biểu trong lớp học.
ĐCSTQ thậm chí còn bí mật mở các “đồn cảnh sát hải ngoại” tại trung tâm thành phố New York, bề ngoài là để cung cấp dịch vụ giấy tờ, nhưng thực chất là để nhắm vào, quấy rối các nhân vật bất đồng chính kiến, công khai vi phạm chủ quyền nước khác. Những cơ sở tương tự cũng đã được phát hiện tại nhiều quốc gia khác như Hà Lan, Canada, v.v.
Trong vòng 5 năm qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hơn 140 vụ việc liên quan đến các hành vi quấy rối, tấn công mạng và hoạt động gián điệp của Chính phủ ĐCSTQ.
Một trong các trường hợp gây chú ý là vụ bà Tôn Văn (Linda Sun), cựu phó chánh văn phòng Thống đốc bang New York, cùng chồng là Chris Hu, bị cáo buộc nhận khoản tiền lớn và gây ảnh hưởng đến chính sách đối với Trung Quốc của Thống đốc Kathy Hochul.
Một trường hợp nổi bật khác là ông Vương Thư Quân (Wang Shujun), 76 tuổi, học giả và nhà văn nổi tiếng, từng đến Mỹ vào năm 1994 làm học giả thỉnh giảng tại Đại học Columbia, được cộng đồng dân chủ Trung Quốc ở hải ngoại rất tin tưởng. Tuy nhiên, ông bí mật làm việc cho Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ suốt 17 năm, cung cấp thông tin cá nhân và nội dung trao đổi của những người bất đồng chính kiến.
Theo báo cáo, ông Vương Thư Quân đã bị truy tố vào năm 2022, và vào tháng 8 năm ngoái, ông bị kết án với 4 tội danh, bao gồm khai man và làm đại diện bất hợp pháp cho Chính phủ ĐCSTQ. Tuy nhiên, do cân nhắc đến tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của ông, thẩm phán chỉ tuyên án 3 năm án treo vào tháng Tư năm nay, dù vẫn nhấn mạnh rằng hành vi của ông là “rất nghiêm trọng”. Dù Vương kiên quyết phủ nhận tội trạng, nhưng ông Lewis xác nhận rõ ràng rằng ông Vương là một đặc vụ, được giao nhiệm vụ giám sát và xâm nhập vào các mục tiêu cụ thể mà ĐCSTQ nhắm tới.
Chương trình cũng tiết lộ những câu chuyện đau lòng của các nạn nhân. Dương Cẩm Hà (Yang Jin Xia), một nhà hoạt động xã hội người Mỹ gốc Hồng Kông, phát hiện thông tin cá nhân của mình nằm trong danh sách 64 người được tìm thấy trong hành lý của ông Vương Thư Quân. Khi ra làm chứng, cô nói: “Tôi chưa từng nghĩ rằng người mà tôi tin tưởng lại đang theo dõi mình.” Cô cho rằng Bắc Kinh tiếp tục thu thập thông tin về phong trào phản kháng ở hải ngoại nhằm mục đích làm bạn im lặng, đe dọa, hoặc hù dọa để cuối cùng khiến bạn từ bỏ hành động.
Một nhà lãnh đạo phong trào xã hội khác đến từ Hồng Kông là Quách Phụng Nghi (Anna Kwok) hiện đang xin tị nạn chính trị tại Mỹ sau khi bị chính quyền Hồng Kông treo thưởng truy nã lên tới 1 triệu đô la Hồng Kông. Bà tiết lộ rằng mỗi ngày cô đều phải đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc, và nói: “Họ xem tôi là kẻ phản bội.” Bà đặc biệt nhấn mạnh rằng, “cánh tay dài” của ĐCSTQ khiến bạn ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng không thể cảm thấy tự do.
Màn trình diễn 10.500 drone tại TP.HCM tối 28/4/2025 được Tổ chức Kỷ lục Guinness…
Báo cáo nhận định hoạt động của tàu Trung Quốc này có thể liên quan…
Gần đây, một nhà máy dệt ở Nghi Tân, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy…
Số liệu từ VNPT cho thấy trong năm 2024, số lỗ hổng bảo mật mới…
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tước danh hiệu…
Đại biểu Nguyễn Quốc Hận cho rằng với diện tích đất hoang hóa lớn như…