Kuala Lumpur. (Ảnh: Patrick Foto/Shutterstock)
Mới đây, 5 tên cướp đã đột nhập vào một căn hộ cao cấp của một người giàu Trung Quốc tại Kuala Lumpur, Malaysia để cướp tài sản. Các đối tượng trói người nhà chủ căn hộ, vệ sĩ riêng, tài xế và đầu bếp, sau đó lấy đi tiền mặt, trang sức cùng nhiều tài sản khác với tổng trị giá khoảng 3,18 triệu ringgit Malaysia (khoảng 790.000 USD).
Theo Sin Chew Daily, trong thông cáo tối 8/9 (thứ Ba), Trưởng đồn cảnh sát khu vực Wangsa Maju, Kuala Lumpur, Anas Sulaiman cho biết cảnh sát nhận được trình báo lúc 17 giờ 31 phút ngày 7/9 từ một công dân Trung Quốc 28 tuổi. Người này cho biết căn hộ của anh tại Pavilion Embassy trên đường Ampang, Kuala Lumpur, đã xảy ra một vụ cướp.
Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra trong khoảng từ 14 giờ đến 15 giờ ngày thứ Hai. Điều tra ban đầu cho thấy một số người đàn ông đeo mặt nạ, mang găng tay và cầm dao đột nhập vào căn hộ, lấy đi tiền mặt, trang sức và đồng hồ cao cấp, với thiệt hại ước tính khoảng 2,91 triệu ringgit. Các nghi phạm còn phá hỏng điện thoại của nạn nhân và lấy hộ chiếu của người này. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ án.
Theo nguồn tin được báo chí dẫn lại, thời điểm xảy ra vụ cướp có nhiều người Trung Quốc trong căn hộ, gồm người nhà chủ nhà, vệ sĩ riêng, tài xế và đầu bếp. 5 người đàn ông chưa rõ danh tính đeo mặt nạ, mang theo dao và các loại hung khí khác xông vào căn hộ.
Lo sợ bị thương, những người bên trong không dám chống cự. Các tên cướp nhanh chóng khống chế tất cả, dùng dây rút nhựa trói tay chân họ và dùng băng keo bịt miệng một số người. Sau đó, chúng lục soát nhiều phòng và lấy đi một lượng lớn tiền mặt cùng các món đồ xa xỉ.
Sau khi nhóm cướp rời đi, Đỗ Khải (tên phiên âm), 28 tuổi, vệ sĩ kiêm tài xế riêng của vị đại gia Trung Quốc, đã trình báo cảnh sát. Anh kể rằng khi vụ việc xảy ra, anh đang ở trong nhà vệ sinh thì bất ngờ nghe tiếng chó sủa bên ngoài. Khi bước ra kiểm tra, một tên cướp đeo mặt nạ lập tức dùng dao kề vào cổ anh. Tên này yêu cầu anh quỳ xuống và trói hai tay.
Sau khi đưa người tài xế sang một căn phòng khác, tên cướp khống chế anh phát hiện những người khác trong căn hộ đều đã bị khống chế và trói lại.
Anh cho biết nhóm cướp sau đó đưa anh trở lại nhà vệ sinh và nhốt bên trong, đồng thời tắt đèn. Sau khoảng 10 phút, anh nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài. Tin rằng nhóm cướp đã rời đi, anh tìm cách mở cửa nhà vệ sinh, thoát ra ngoài và cắt dây trói cho những người khác.
Theo Đỗ Khải, anh mới từ Trung Quốc đến Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 4/9 và ở tại căn hộ nói trên của chủ thuê.
Được biết, tổng thiệt hại của nạn nhân vào khoảng 3,18 triệu ringgit Malaysia, gồm 210.000 ringgit tiền mặt; ngọc phỉ thúy trị giá khoảng 50.000 ringgit; một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá khoảng 650.000 ringgit; một chiếc đồng hồ Richard Mille trị giá khoảng 1,8 triệu ringgit; hai dây chuyền bạch kim trị giá khoảng 200.000 ringgit; và một chiếc vòng tay trị giá khoảng 270.000 ringgit.
Các cơ quan Mỹ nêu đích danh một loạt doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo…
Luật sư Reddington lập luận rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, Clancy mắc…
Ngày 8/9, Thị trưởng New York Mamdani tuyên bố thành phố chính thức ra mắt…
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến đến Washington, D.C. vào ngày 24/9.…
Mức đóng BHYT dự kiến tăng từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Cùng với…
Đối với ông Thân Quân Lương, con trai đã trở về nhà, nhưng hành trình…