Thế Giới

ĐCSTQ bị nghi đứng sau chiến dịch đe dọa 6 lãnh đạo thế giới nhằm cản trở Shen Yun

Hồi đầu tuần này, Thủ tướng Úc Anthony Albanese phải sơ tán khỏi nơi ở vì một vụ đe dọa đánh bom, và đây không phải là sự cố đơn lẻ. Theo báo Epoch Times được biết, ông Albanese là một trong sáu nhà lãnh đạo thế giới bị đe dọa trong một chiến dịch “khủng bố có liên quan đến Trung Quốc”.

(Hàng trên, từ trái sang) Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Úc Albanese và Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức. (Hàng dưới, từ trái sang) Tổng thống Ý Mattarella, Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. (Ảnh: Epoch Times)

Từ tháng 1/2026 đến nay, một loạt email tiếng Trung với nội dung đe dọa đánh bom và giết người lần lượt nhắm vào Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) Lại Thanh Đức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Tổng thống Ý Sergio Mattarella và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ông Albanese là cái tên mới nhất được bổ sung vào danh sách đó.

Các email này có giọng điệu tương tự nhau và chứa đựng những lời đe dọa cụ thể, rùng rợn. Tất cả đều được viết bằng tiếng Trung, với yêu cầu hoàn toàn giống nhau: hủy các buổi biểu diễn đã lên lịch của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Tờ Epoch Times có được một bức email đề ngày 10/2, trong đó viết: “Nếu vẫn khăng khăng tổ chức biểu diễn Shen Yun, Thủ tướng Canada sẽ gặp chuyện.

Nếu các vị không màng đến sự an toàn tính mạng của ông Mark Carney và toàn bộ giới lãnh đạo cấp cao của Canada, thì cứ tiếp tục biểu diễn đi,” nội dung email viết.

Một bức email khác đề ngày 8/1 viết: “Không loại trừ khả năng nổ súng vào Lại Thanh Đức!” Thậm chí còn đe dọa có thể “lái một chiếc xe SUV chở đầy thuốc nổ lao thẳng vào Phủ Tổng thống”. Email còn thách thức: “Không tin thì các người cứ tiếp tục đi.

Một bức email tiếng Trung khác đề ngày 10/2 viết: “Nếu các vị không màng đến sự an toàn tính mạng của Mette Frederiksen và toàn bộ giới lãnh đạo cấp cao của Đan Mạch, thì cứ tiếp tục biểu diễn đi. Không sao cả, miễn là trả nổi cái giá là được. Tôi cũng không khuyên nữa, miễn sau này đừng hối hận là được.

Các thư điện tử đe dọa nhắm vào các nguyên thủ quốc gia Đài Loan, Hàn Quốc, Canada, Ý, Đan Mạch. (Ảnh chụp màn hình / Epoch Times)

Chiến dịch can thiệp của ĐCSTQ đang leo thang

Dù cuối cùng những lời đe dọa này đều không trở thành hiện thực, nhưng chúng cho thấy chiến dịch đàn áp Shen Yun kéo dài hàng chục năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang leo thang thêm một bước nữa.

Đoàn Nghệ thuật biểu diễn Shen Yun đặt trụ sở tại New York, với tôn chỉ là thể hiện “Trung Hoa trước thời cộng sản” (China Before Communism), thông qua vũ đạo và âm nhạc cổ điển Trung Hoa để giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Hoa. Mỗi năm, Shen Yun lưu diễn khắp thế giới, thu hút hơn một triệu khán giả đến xem trực tiếp. Epoch Times là đơn vị truyền thông bảo trợ cho Shen Yun.

Shen Yun do những người tập Pháp Luân Đại Pháp sáng lập. Pháp Luân Công là một đoàn thể tu luyện tâm linh bị ĐCSTQ đàn áp nghiêm trọng tại Trung Quốc. Từ khi thành lập vào năm 2006 đến nay, Shen Yun liên tục phải đối mặt với các hoạt động can nhiễu, phá hoại từ phía ĐCSTQ, bao gồm sử dụng đòn bẩy ngoại giao và kinh tế để gây sức ép nhằm ngăn cản các buổi diễn.

Những email đe dọa lần này đánh dấu một hình thức can nhiễu kiểu mới. Năm ngoái, một vụ đe dọa tương tự từng khiến Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy (John F. Kennedy Center for the Performing Arts) ở Washington phải khẩn cấp sơ tán nhân viên. Hiện trung tâm này đã được đổi tên thành “Trump Kennedy Center”.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (Falun Dafa Information Center) cho biết, những lời đe dọa loại này lần đầu xuất hiện cách đây khoảng hai năm, đến nay đã vượt quá 130 vụ và con số vẫn tiếp tục tăng. Ban đầu, đối tượng bị đe dọa chủ yếu là các nghệ sĩ Shen Yun cùng thân nhân của họ, cũng như các cơ sở đào tạo của đoàn.

Về sau, ngoài diễn viên và nhân viên, các đối tượng đe dọa còn bao gồm nghị sĩ Mỹ, Nhà Trắng, cũng như các nhà hát và các tổ chức văn hóa ở nhiều nơi trên thế giới, và thường xuyên tuyên bố rằng nếu buổi diễn vẫn tiến hành, họ sẽ tiến hành đánh bom hoặc xả súng hàng loạt.

Trong cuộc điều tra liên ngành của chính quyền Đài Loan, một phần địa chỉ email được truy ngược về thành phố Tây An, miền trung Trung Quốc, và một cơ sở nghiên cứu của tập đoàn công nghệ Huawei được liệt vào diện nghi vấn hàng đầu. Vì lý do an ninh quốc gia, Huawei hiện đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen.

Mối lo an ninh quốc gia gia tăng

Cuộc điều tra của cảnh sát liên bang Úc đã khiến làn sóng dọa khủng bố mới nhất này trở thành tiêu điểm chú ý. Cơ quan thực thi pháp luật đã khẩn trương hộ tống Thủ tướng Albanese rời đến một địa điểm khác để lánh nạn trong vài giờ, đồng thời lục soát “The Lodge” – dinh thủ tướng tại Canberra – và cuối cùng xác nhận không có mối đe dọa nào đối với an toàn công chúng.

Cảnh sát Liên bang Úc đang điều tra một email khác đề ngày 22/2. Người gửi tuyên bố đã cài chất nổ, đe dọa sẽ “đánh sập dinh thủ tướng, biến nơi này thành đống phế tích”.

Song song đó, cảnh sát bang Queensland đang điều tra một vụ đe dọa đánh bom khác nhắm vào địa điểm tổ chức biểu diễn tại Gold Coast, khiến những người tại hiện trường phải khẩn cấp sơ tán.

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, bà Lucy Zhao, cho biết tình trạng này phản ánh một xu thế nguy hiểm “đòi hỏi sự quan tâm ở cấp cao nhất của chính phủ”.

Bà nêu rõ trong một tuyên bố: “Khi những lời đe dọa lan sang các nhà lãnh đạo dân cử của một quốc gia, thì đó không còn chỉ là vấn đề tự do tôn giáo hay tự do nghệ thuật nữa – mà là một thách thức trực tiếp đối với chủ quyền quốc gia, nền quản trị dân chủ và an toàn công cộng.

Bà nói thêm: “Các quốc gia dân chủ tuyệt đối không thể cho phép những chế độ chuyên chế ở nước ngoài xuất khẩu các thủ đoạn cưỡng bức, khủng bố và gieo rắc sợ hãi lên lãnh thổ của mình.

Sau khi Epoch Times lần đầu phơi bày “mối liên hệ với ĐCSTQ” đứng sau vụ việc này, các bản tin liên quan lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi từ truyền thông quốc tế.

Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, khi bị chất vấn về việc Thủ tướng Úc bị đe dọa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã lảng tránh, tuyên bố rằng tuy đã lưu ý đến những bản tin liên quan, nhưng “không nắm được tình hình cụ thể”. Sau đó, bà quay sang dùng những lời lẽ miệt thị để công kích Shen Yun và Pháp Luân Công.

Điều đáng chú ý là phần hỏi – đáp này sau đó lại bị xóa khỏi bản ghi chính thức trên trang web Bộ Ngoại giao ĐCSTQ. Tuy nhiên, chỉ thị xóa bỏ dường như không được chuyển đến Đại sứ quán ĐCSTQ tại Úc, khi cơ quan này vẫn đăng nguyên văn toàn bộ đoạn hỏi – đáp trên trang Facebook chính thức của mình.

Về phía Shen Yun, họ nhấn mạnh tuyệt đối sẽ không vì thế mà lùi bước.

Nhạc trưởng kiêm Phó Chủ tịch Shen Yun, bà Ying Chen, nói với Epoch Times: “Để buộc Shen Yun hủy diễn, ĐCSTQ không ngần ngại đe dọa đến sinh mạng các nhà lãnh đạo thế giới, điều đó cho thấy thủ đoạn của họ đã lưu manh và tuyệt vọng đến mức nào.

Bà nói thêm: “Điều này cũng cho thấy rất rõ là Bắc Kinh sợ hãi đến mức nào trước việc chúng tôi phơi bày bạo chính cộng sản với khán giả trên sân khấu toàn cầu.

Bà Trần Anh (Ying Chen), Nhạc trưởng kiêm Phó Chủ tịch Shen Yun. (Ảnh: Otabius Williams / Epoch Times)

Gây sức ép và phản ứng đối kháng

Nghị sĩ Quốc hội Úc Barnaby Joyce cho rằng những lời đe dọa này là một sự xúc phạm đối với các giá trị của quốc gia Úc.

Ông nói với Epoch Times: “Ở Úc, mọi hình thức đe dọa những người thực hành đức tin tôn giáo đều hoàn toàn không thể chấp nhận – nhất là khi hình thức thực hành đức tin đó không đe dọa văn hóa Úc và cũng không xâm phạm quyền lợi của người khác.

Tại Đan Mạch, gần đây Đại sứ quán ĐCSTQ đã ra tuyên bố kêu gọi công chúng không nên đi xem Shen Yun, và các nghị sĩ sở tại đã có phản ứng mạnh mẽ.

Nghị sĩ Mikkel Bjorn thuộc Đảng Nhân dân Đan Mạch (Danish People’s Party) nói thẳng: “Nếu khi tham gia các hoạt động, tôi lại phải nghe lệnh và bị chi phối bởi tư tưởng của những kẻ độc tài cộng sản ở Trung Quốc, thì tôi sẽ cảm thấy xấu hổ.

Nghị sĩ Kim Valentin thuộc Đảng Tự do Đan Mạch (Danish Liberal Party) cho rằng các động thái của ĐCSTQ chỉ càng phơi bày rõ hơn khát vọng kiểm soát của họ.

Ông nói: “Ở Đan Mạch, nhà nước sẽ không can thiệp vào việc anh nên hay không nên tham gia hoạt động gì.” Ông nói thêm: “Điều này một lần nữa nhắc tôi rằng ở Trung Quốc, người ta không hề có loại tự do như vậy.

Ông nói tiếp: “Tôi thực sự hy vọng rằng điều này ngược lại sẽ khiến nhiều người hơn nữa đến xem Shen Yun biểu diễn.

Thành viên Đảng Liên minh Tự do (Liberal Alliance Party), đồng thời là Ủy viên Ủy ban Giáo hội của Quốc hội Đan Mạch (Ecclesiastical Affairs Committee), ông Carl Andersen, lên án đại sứ quán ĐCSTQ dính líu đến hành vi “can thiệp nước ngoài”.

Ông cho biết mình đã kêu gọi cơ quan tình báo và cảnh sát điều tra vụ đe dọa nhằm vào các lãnh đạo Đan Mạch. Ông nhấn mạnh, người Đan Mạch cần phải “đứng lên chống lại những sức ép kiểu này đến từ các chế độ chuyên chế”.

Theo Eva Fu / Epoch Times

Xem thêm: 

Eva Fu

Published by
Eva Fu

Recent Posts

Hà Nội dự kiến hỗ trợ đào tạo 1.000 tiến sĩ, mức chi hơn 300 tỷ đồng  

Việc hỗ trợ đào tạo 1.000 nghiên cứu sinh giai đoạn 2026-2030 nằm trong kế…

22 phút ago

Robot hút bụi DJI lộ lỗ hổng bảo mật, người dùng có thể bị theo dõi từ xa

Gần đây, một kỹ sư phần mềm tại Tây Ban Nha tiết lộ rằng robot…

29 phút ago

Paramount Skydance thắng trong cuộc đấu thầu mua lại công ty mẹ của CNN

Công ty Paramount Skydance đã vượt qua Netflix trong cuộc cạnh tranh thâu tóm Warner…

2 giờ ago

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp 14,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến khai chỉ nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới nhưng…

2 giờ ago

Thanh Hóa: Gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị được đưa ra quán phở, quán lẩu

Gần 6 tấn hàng gồm xương, đuôi, chân trâu, bò, không rõ nguồn gốc, bốc…

2 giờ ago

Toàn bộ taxi chạy xăng dầu ở Hà Nội phải dùng năng lượng xanh vào năm 2030

Kế hoạch mới của TP. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành chuyển đổi toàn…

3 giờ ago