Thế Giới

Ebola bùng phát ở Congo: 2.000 ca nhiễm, 754 ca tử vong, nhân viên y tế đình công

Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo ngày thứ Tư (15/7) công bố số liệu mới nhất cho thấy số ca mắc Ebola đã tăng lên 2.011 trường hợp, trong đó có 754 người tử vong. Giới chức mô tả đây là đợt bùng phát có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó, các nhân viên y tế tại vùng dịch lại tiếp tục đình công.

Nhân viên quân sự và bác sĩ đang hợp tác ở Congo (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Tốc độ lây lan vượt xa tiến độ kiểm soát dịch

Theo hãng tin AP ngày thứ Tư, số liệu của Bộ Y tế Congo cho thấy hiện còn 753 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị tại bệnh viện, trong khi 366 người đã hồi phục và xuất viện.

Đợt bùng phát lần này do chủng virus Bundibugyo (Bundibugyo virus) hiếm gặp gây ra và đã hoành hành tại quốc gia Trung Phi này hơn hai tháng, kể từ ngày 15/5.

Mặc dù quy mô các biện pháp phòng chống dịch liên tục được mở rộng, tốc độ lây lan vẫn vượt quá khả năng truy vết của cơ quan y tế.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Ba (14/7) rằng ít nhất 80% chuỗi lây nhiễm của các ca mắc mới vẫn chưa xác định được nguồn lây.

Khó khăn lớn nhất đối với lực lượng chống dịch là đến nay vẫn chưa xác định được ca nhiễm đầu tiên của đợt bùng phát này. Bên cạnh đó, xung đột vũ trang khiến người dân phải di dời, cùng với hoạt động khai thác mỏ làm gia tăng sự di chuyển của người lao động, khiến việc truy vết hàng nghìn người tiếp xúc gần gặp rất nhiều trở ngại. Hiện tỷ lệ bao phủ công tác truy vết chỉ đạt khoảng 67%.

Sau chuyến thị sát tỉnh Ituri – địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh – kết thúc hôm thứ Ba, Giám đốc phụ trách các tình huống khẩn cấp của WHO, Tiến sĩ Chikwe Ihekweazu, cho biết trong số các ca tử vong được ghi nhận gần đây, nhiều bệnh nhân đã qua đời ngay trong cộng đồng mà chưa từng đến cơ sở y tế và cũng không được điều trị.

Ông cũng cho biết công tác phòng chống dịch hiện đang bị cản trở bởi nhiều yếu tố như thiếu kinh phí, các cơ sở y tế bị tấn công, xung đột vũ trang kéo dài ở miền Đông Congo và sự thiếu tin tưởng của người dân đối với hệ thống y tế.

Các cuộc đình công phản ánh tình trạng thiếu nguồn lực

Ngày thứ Tư, Bệnh viện Đa khoa Bunia – một trong những cơ sở y tế lớn nhất tại Congo và nằm ở thủ phủ tỉnh Ituri – đã xảy ra cuộc đình công quy mô lớn của đội ngũ nhân viên y tế. Đây là nhóm nhân viên mới nhất tại vùng dịch ngừng làm việc để phản đối tình trạng bị nợ lương.

Nhiều bác sĩ, y tá và nhân viên tuyến đầu đã chặn cổng bệnh viện, tố cáo rằng họ phải làm việc trong điều kiện vô cùng khó khăn nhưng suốt thời gian dài vẫn “không nhận được bất kỳ khoản thù lao nào.”

Thực tế, đây không phải là cuộc đình công đầu tiên. Tại Trung tâm Điều trị Ebola ở thành phố Rwampara, cũng thuộc tỉnh Ituri, hàng chục nhân viên y tế đã đình công từ ngày thứ Hai (13/7) do bị nợ lương và tiền thưởng. Đến ngày thứ Ba, họ mới đồng ý trở lại làm việc sau khi chính phủ cam kết sẽ thanh toán toàn bộ khoản nợ trong vòng 72 giờ.

WHO cho biết kể từ khi đợt bùng phát dịch lần này bắt đầu, đã có hơn 100 nhân viên y tế bị nhiễm Ebola.

Cao Sam

Published by
Cao Sam

Recent Posts

Nhìn bản đồ vệ tinh, người mê thiên văn phát hiện hố thiên thạch 25 km ở Canada

Các nhà địa chất xác định vết lõm một người mê thiên văn thấy trên…

1 giờ ago

Nhật chi tới 21 tỷ USD xây 2 nhà máy chip tại Mỹ, Apple trong nhóm khách đầu tiên

Nhật Bản dự kiến chi tới 21 tỷ USD xây hai nhà máy chip tại…

1 giờ ago

Nghị sĩ Canada đòi trục xuất người dọa học viên Pháp Luân Công nếu là nhà ngoại giao

Nghị sĩ Canada Jacob Mantle yêu cầu điều tra vụ học viên Pháp Luân Công…

1 giờ ago

3 học viên Pháp Luân Công lần lượt qua đời, bị bức hại cả sau khi ra tù

Ba học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc qua đời trong chưa đầy 10…

2 giờ ago

Viên Hồng Băng: Hoàng Kỳ Phàm bị điều tra vì bình luận kinh tế làm ông Tập giận

Cựu Thị trưởng Trùng Khánh Hoàng Kỳ Phàm bị điều tra chủ yếu vì bình…

2 giờ ago

Trần Tĩnh: Đài Loan sau năm 1949 là “con thuyền Noah” của văn minh Trung Hoa

Trần Tĩnh cho rằng Đài Loan sau năm 1949 là “con thuyền Noah” giữ lại…

2 giờ ago